Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Kỳ quan Ghềnh Đá Đĩa

"Mình muốn chia sẻ với bạn những bức hình mình chụp trong chuyến du lịch đến Phú Yên. Chuyến đi ngắn nhưng đã lại ấn tượng tuyệt vời".
Bạn Nguyễn Thị Huyền Trang chia sẻ về chuyến đi: "Ghềnh Đá Đĩa là địa điểm du lịch mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho miền đất này. Chiều rộng của kỳ quan này khoảng 50m và trải dài hơn 200m, nằm sát bên bờ biển ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Đây là cảnh quan thiên tạo, đá ở đây được dựng đứng theo từng cột, liên kết với nhau. Bề mặt mỗi phiến đá có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn. Từ trên cao nhìn xuống ta thấy như miếng sáp ong khổng lồ, đứng một bên ghềnh ta lại thấy phiến đá tạo thành trụ liên kết bên nhau, vững trãi, bền chặt, dãi dầm mưa nắng. Đá nơi đây đã thăng trầm cùng với sự biến thiên của tạo hóa, sóng biển, nắng gió và đất trời. Tên gọi là Đá Đĩa bởi các cột đá gắn kết bề mặt như như những chiếc đĩa xếp liền kề nhau, tăm tắp thẳng hàng.
Ngoài giá trị cảnh quan thiên nhiên vô cùng kỳ thú, nơi đây còn là một hiện tượng địa chất độc đáo ở Việt Nam đang cần các nhà địa chất học khám phá, giải mã.
Vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ và rất nhiều điều kỳ thú, con người hiền hòa, hiếu khách nếu có dịp các bạn hãy đến đây khám phá và cảm nhận nha!".
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
Ky quan Ghenh Da Dia (du thi)
*
Nguyễn Thị Huyền Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét