Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Vào hội cầu ngư làng Thai Dương

TT - Chiều 13-2, sau ba năm theo phong tục “tam niên đáo lệ” (ba năm một lần tổ chức hội lớn), lễ hội cầu ngư làng Thai Dương (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) bắt đầu vào hội trong sự háo hức tham gia của hàng chục nghìn người dân địa phương.
Lễ cung nghinh mở màn với một đám rước các vị thần, có phục sức, hóa trang, chia thành nhiều nhóm nối đuôi nhau diễu quanh các thôn của làng Thai Dương.
Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương bắt đầu với đám rước diễu khắp làng trong ngày 13-2  - Ảnh: Thái Lộc

Từ 7g sáng 14-2, phần hội chính diễn ra ngay tại sân đình làng và trên mặt phá Tam Giang. Đó là sự tái hiện một cách sinh động các hoạt động ngư nghiệp, thể hiện ước vọng một vụ mùa mới tôm cá đầy thuyền.
Có từ hàng trăm năm trước, lễ hội cầu ngư làng Thai Dương được các nhà nghiên cứu văn hóa đánh giá là một trong những lễ hội quy mô, độc đáo và hấp dẫn không chỉ của Huế mà còn của miền Trung và cả nước.
THÁI LỘC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét