Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Ai lên xứ Cao Bằng...

Cách Hà Nội hơn 300km về phía đông bắc, Cao Bằng là một trong những điểm khám phá du lịch “bụi” ưa thích của dân “phượt”. Không quá xa nhưng cũng không hề gần, không dễ cũng không khó, bạn vẫn có thể có một chuyến trải nghiệm, khám phá non nước Cao Bằng 2-3 ngày cuối tuần.
Ai len xu Cao Bang
Lên Cao Bằng, con đường cứ dốc ngược lên mãi, xoáy tròn hình trôn ốc


Từ thị xã Bắc Kạn, con đường cứ dốc ngược lên mãi, xoáy tròn hình trôn ốc theo những chân núi trùng điệp, càng lúc càng như với được cả mây, cả trời. Gần ba trăm cây số, không phải dài so với nhiều chuyến đi, song cung đường dẫn đến Cao Bằng quả lắm nỗi gian nan, như ai đó đã ví von: đường đến Cao Bằng như đường đi lên trời...

Cao Bằng là vùng đất tươi đẹp, hùng vĩ ở địa đầu tổ quốc, cũng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng thích hợp cho phát triển nhiều loại hình du lịch. Thiên nhiên ,con người và nền văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc Cao Bằng đã hòa quyện vào nhau tạo nên nét đặc trưng quyến rũ rất riêng.

Khí hậu Cao Bằng không ổn định như dưới xuôi mà cứ đỏng đảnh tựa cô gái đang thì mới lớn, chợt nắng rồi lại chợt mưa. Lúc thì nóng khô rang đến nứt nẻ mặt mày, thoắt chốc đất trời lại nổi mây, gió thét gào đem cái lạnh của núi rừng.


Ai len xu Cao BangMảnh đất Cao Bằng có nhiều điểm, khu danh lam thắng cảnh

Mảnh đất Cao Bằng có nhiều điểm, khu danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch. Một tuyệt phẩm thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng là thác Bản Giốc một  thác nước cao, hùng vĩ và đẹp vào bậc nhất của Đông Nam Á. Thác Bản Giốc - tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng, được đánh giá là một thác nước đẹp bậc nhất ở Việt Nam.

Nằm ở địa phận xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, cách thị xã Cao Bằng 89km theo tỉnh lộ 206 về phía Bắc và cách thị trấn Trùng Khánh (Trung Quốc) 26km, Thác Bản Giốc thuộc dòng Quây Sơn chảy từ Trung Quốc sang và hạ lưu lại đổ về Trung Quốc. Ở phía bờ sông bên này, cảnh quan đẹp nên thơ, không khí mát lành với thảm cỏ, rừng cây xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh chen lẫn với vẻ thanh bình nơi làng quê của đồng bào các dân tộc miền núi. Bờ bên kia là nước láng giềng Trung Quốc.


Ai len xu Cao BangThác Bản Giốc

Cùng với thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao được hình thành từ sự phong hóa lâu đời của đá vôi, có vẻ đẹp hoang sơ của chốn bồng lai tiên cảnh. Động Ngườm Ngao cách Thác Bản Giốc 3km là một trong những hang động đẹp nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng được hình thành từ sự phong hoá lâu đời của đá vôi. Với chiều dài 2.144m, Động Ngườm Ngao tương đối lớn, gồm ba cửa chính và cảnh đẹp như chốn non tiên trải khắp chiều sâu động. Vòm động khép lại rồi lại mở ra, tạo cho người xem một sự thích thú bất ngờ. Nhũ đá mọc từ dưới lên, thả từ trên xuống, nhũ thẳng đứng, nhũ to, nhũ nhỏ…tất cả đan xen tạp thành một mê cung kỳ diệu.
 Hồ Thăng Hen, một hồ đẹp trong số 36 hồ nằm ở trên núi của nước ta. Hồ nằm giữa một vùng núi non và màu xanh của cây vươn mình trên các vách đá cheo leo soi bóng xuống mặt nước trong, uốn lượn theo lòng lũng mấp mô những mỏ đá ngầm. Phía đầu nguồn là một cái hang rộng, từ trong hang nguồn nước chảy ra suốt ngày đêm. Đặc biệt nước hồ Thang Hen hàng ngày lại có hai đợt “thủy triều” lên và xuống. Vào mùa lũ, trong khi các hồ khác nước đỏ lựng thì nước hồ Thang Hen vẫn luôn trong xanh. Mùa cạn nước sâu chừng 10m. Ngày nay, Hồ Thăng Hen trở thành một điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng lý tưởng.

Ai len xu Cao Bang
Động Ngườm Ngao

Ai len xu Cao Bang
Hồ Thăng Hen

Người ta thường nhắc đến Cao Bằng như một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với dòng nước mát trong, phong cảnh hữu tình. Nhưng mảnh đất vùng sao này còn nổi danh với rất nhiều đặc sản nức tiếng xa gần như chè đắng Thạch An, hạt dẻ Trùng Khánh, mía đường Bảo Lâm, lê Đông Khê… và rất nhiều món ăn ngon khác mà mới nghe tên du khách ngay lập tức đã bị cuốn hút.


Việt Báo (Theo YeuDuLich.vn)


Mùa xuân đi trẩy nước non Cao Bằng

Cao Bằng vào dịp mùa xuân rất đẹp, đất trời đẹp như một bức tranh. Du khách phải chịu cảnh mưa rừng, sương trắng, rồi vùi mình trong những cơn gió rét tê tái, đường đất đỏ lầy lội.
Pắc Bó huyền ảo
Đến Pắc Bó rồi, cảm giác như vẫn còn đây bóng hình Bác Hồ đang ngồi câu cá bên bờ suối. Hiếm có dòng suối nào chảy ra một dòng nước trong xanh và phẳng lặng đến thế. Suối ấy được Người đặt tên là suối Lênin. Từng đàn cá bơi lội dưới nước nhìn thấy rõ từng con một. Anh bảo vệ khu di tích vừa rải thức ăn xuống suối, hàng đàn cá phi tới ngoi lên mặt nước đớp mồi. Có những con cá chuối, cá chép cỡ 2-3kg hồng hồng, nâu nâu... nhìn đã mắt.
Anh bảo vệ vui vẻ cho biết ban quản lý di tích đã có quy định rất rõ ràng đó là nghiêm cấm đánh bắt cá ở suối Lênin. Theo anh, những đàn cá ở đây thiêng và lạ lắm, dù mùa mưa con nước lớn nhưng đàn cá vẫn chỉ quẩn quanh ở suối chứ chẳng đi nơi khác.
Du khách như mê mẩn khi đi dọc con suối trong xanh, cổ kính và được nhìn ngắm những đàn cá tung tăng bơi lội. Đường vào hang Cốc Bó nơi Bác Hồ sống từ tháng 2 đến cuối tháng 3-1941, du khách bước qua đúng 79 bậc đá rêu phong cổ kính. Trong hang Cốc Bó chỉ có mỗi chiếc phản gỗ để Bác ngủ. Ở Pắc Bó có cột mốc 108 nơi Bác đã vượt qua để trở về với Tổ quốc sau đúng 30 năm đi tìm đường cứu nước.
Tuyệt vời thác Bản Giốc
90km từ Cao Bằng đến Bản Giốc còn gian nan hơn gần 300km từ Hà Nội lên nhiều. Thử thách đầu tiên cho những tay xế là chinh phục đèo Mã Phục, tiếp đến là đèo Khau Liêu, rồi đến những cung đường nhựa đã bị hỏng... Từ trên đỉnh núi, đoàn người bất chợt ồ lên sung sướng vì phía xa xa đích thực là thác Bản Giốc rồi. Những con nước trắng xóa tầng tầng lớp lớp đổ từ thượng nguồn xuống dòng sông Quây Sơn.
Cột mốc 836 được cắm từ năm 2001 phân định ranh giới Việt - Trung. Dòng nước trắng xóa đổ từ độ cao 30-40m xuống thẳng hồ nước dưới chân thác. Dòng nước trong xanh kỳ diệu đổ ra dòng Quây Sơn cũng chính là đường biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt - Trung. Hai bờ dòng Quây Sơn là hai bến bè tre du lịch của hai nước với bè mái xanh của Việt Nam, còn bè mái xám của Trung Quốc.
Chị Lanh, một người ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, bán đồ ăn và quà lưu niệm ở đây nói: “Thác Bản Giốc mùa nào cũng rất đẹp, nhưng đặc biệt mùa hè nước nhiều sẽ thấy hết vẻ hùng vĩ”.
Nhìn sang bên kia biên giới, bêtông kiên cố hóa toàn bộ đường xuống bến bè, khu phục vụ ăn uống và nghỉ ngơi rất bề thế, có cả lầu vọng cảnh để ngắm thác từ xa... Còn phía Việt Nam, đường từ bãi gửi xe xuống thác gần 1km vẫn là đường ruộng. Tìm nhà nghỉ và quán ăn ở Bản Giốc có lẽ là chuyện khó nhất ở đây. Cách tốt nhất là phải chuẩn bị đồ ăn nhẹ hoặc cố nhịn đói đi 25km ra thị trấn Trùng Khánh mới có hàng quán, nhà nghỉ.
 Chính vì thế dự án khu nghỉ dưỡng của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) vừa công bố xây dựng sẽ là niềm mong đợi lớn nhất của những du khách muốn lên đây tham quan.
Đừng quên những nơi khác: cùng tuyến hành trình đến thác Bản Giốc, du khách không thể bỏ qua hồ Thăng Hen bình yên trên núi. Đây được xem là hồ thiên nhiên tự tạo trên núi đẹp nhất ở phía Bắc. Giữa những cánh rừng già và thảm hoa cỏ dại, một khu hồ nước ngọt mênh mông hiện ra trước mắt mọi người. Mùa xuân nước hồ Thăng Hen rất cạn, trong xanh phẳng lặng, in hình bóng núi.
Cũng ở xã Đàm Thủy còn có động Ngườm Ngao chứa đựng nhiều vẻ đẹp kỳ thú bên trong. Để tới động Ngườm Ngao, du khách phải đi bộ và leo núi gần 2km. Trong lòng động những khối nhũ đá tạo hình kỳ thú... Người Cao Bằng luôn tự hào rằng động Ngườm Ngao của họ còn đẹp hơn động Phong Nha - Kẻ Bàng



Màu trắng xóa của nước và màu xanh của núi rừng làm cho thác Bản Giốc đẹp diệu kỳ - Ảnh: Hải Dương

Du khách Việt chuẩn bị theo bè vào sát chân thác - Ảnh: Tiến Đạt

Khu lán bán hàng của người Việt dưới chân thác Bản Giốc - Ảnh: Hải Dương

Chút bình yên hồ Thăng Hen - Ảnh: Hải Dương

.Đài sen tuyệt sắc trong động Ngườm Ngao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét