Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Kỳ ảo hang động Đầm Đa

TTO - Đầm Đa là tên gọi của quần thể đền chùa, hang động thuộc xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Tới đây, khách du lịch sẽ đắm mình trong không gian bình yên của rừng cây, núi đá và nhiều hang động kỳ ảo.
.

Cách Hà Nội chừng 100 km về phía nam, danh thắng Đầm Đa còn giữ được nhiều nét nguyên sơ hiếm có với một thung lũng nằm giữa những đồi keo xanh mướt, những hang động thạch nhũ kỳ vĩ, nhiều màu sắc. Đặc biệt, những hang động lưu giữ dấu vết của người Việt cổ xưa như động Cung Tiên, hang Hồ.
Mùa lễ hội ở đây bắt đầu từ tháng giêng kéo dài đến tháng tư âm lịch với những điểm đến là các đền chùa để khách vãn cảnh như đền Trình, đền Mẫu, chùa Tiên… thờ những nhân vật trong truyền thuyết như Mẫu Âu Cơ, Mẫu Long, Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười, Cô Chín…

Việc khám phá hang động Đầm Đa cũng không quá khó khăn. Chỉ với 10.000 đồng/ vé tham quan, du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá từ đền Trình rồi lên đền Mẫu, ghé vào động Mẫu Long (còn gọi là động Mẫu Âu Cơ).
Từ động Mẫu Âu Cơ, du khách có thể tham quan nhiều hang động khác theo các hướng bên phải như động Ông Hoàng Bảy, động Cô Chín, động Suối Vàng Suối Bạc, tiếp đó đến động Ông Hoàng Mười, động Cung Tiên, động Ông Hoàng Bơ và động Chùa Tiên. Bên trái đền Mẫu du khách có thể tham quan các động Bình An, Thủy Tiên…
Nổi bật nhất trong quần thể hang động là động Tam Tòa Thánh Mẫu (nơi có ba tòa động đẹp lung linh huyền ảo). Ở đây, ngoài việc được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng như thạch nhũ hình mâm xôi, hình ông tiên, hình con rùa, con voi... du khách còn thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình của những đồi keo, hồ nước trong xanh và làng mạc xã Phú Lão.  

.

TIẾN THÀNH

Khám phá Đầm Đa
TTO - Đầm Đa là tên gọi chung quần thể các di tích lịch sử như đền Mẫu Âu Cơ, chùa Tiên… cùng rất nhiều hang động nằm trên địa phận xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Nhưng với nhiều người, có lẽ Đầm Đa vẫn còn là một cái tên lạ lẫm...
Chúng tôi vác balô tới thăm Đầm Đa vào một dịp cuối tuần nhân lễ hội chùa Tiên.
Hành trình khám phá bắt đầu từ đền Trình. Mới sáng sớm, khoảng sân phía trước và bên trong đền đầy chật khách thập phương, khói hương nghi ngút. Khách du lịch tới Đầm Đa đông nhất từ đầu tháng giêng tới tháng ba âm lịch, là khoảng thời gian chùa Tiên mở hội.

Đầm Đa là một vùng sơn thủy hữu tình. Ảnh chụp từ sườn núi Rộc Đản - nơi có động Tam Tòa - Ảnh: Pc Kiên


Từ đền Trình, theo một con đường nhỏ nằm bên cạnh cánh đồng lúa xanh mướt, chúng tôi hòa vào dòng người đang tấp nập đi lễ tại đền Mẫu Âu Cơ, đền thờ Mẫu của người dân nơi đây.
Đền Mẫu Âu Cơ là một nhà sàn tựa lưng vào núi. Trước kia ngôi đền vốn chỉ là một nhà sàn nho nhỏ, sau này đền được xây dựng lại to hơn, đẹp hơn nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc này. Ở Đầm Đa, các đền chùa hầu hết thờ các nhân vật trong truyền thuyết xa xưa như Mẫu Âu Cơ, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, cô Chín…
Hầu hết đền chùa, am thờ đều được đặt ở trong các hang động. Hình ảnh những khối thạch thũ muôn hình muôn vẻ phía sau các ban thờ làm tăng thêm vẻ linh thiêng, huyền bí. Những khối thạch nhũ, tuyệt tác của tạo hóa với vẻ đẹp diệu kỳ, gắn với câu chuyện về chiếc bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ, những quả đào tiên khổng lồ cùng những đụn vàng, đụn bạc tuôn chảy…
Quần thể hang động kỳ thú nằm trong những ngọn núi liên tiếp nhau tạo cho Đầm Đa sức hút hấp dẫn. Để vào được các hang động phải leo qua những bậc thang đá tới lưng chừng núi. Cuộc hành trình khá vất vả nhưng thỉnh thoảng từ triền núi ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xanh màu cây trải rộng nên thơ xa xa phía dưới, cứ như được tiếp thêm sức lực.
Xen lẫn các quãng leo núi là những đoạn đường bộ băng qua những ruộng đồng, đầm hồ hữu tình, bước chân nhẹ thênh trong tiếng chầu văng văng vẳng khắp triền núi.
Con đường đến động Tam Tòa hiểm trở hơn rất nhiều so với các hang động khác, nhưng "đến Đầm Đa mà chưa tới Tam Tòa thì coi như chỉ biết tới một nửa vẻ đẹp của quần thể danh thắng này", chúng tôi lại tiếp tục hành trình.
Mỗi khối thạch nhũ trong động Tam Tòa là một câu chuyện lý thú khơi gợi trí tưởng tượng của du khách: cây Bồ đề, tòa sơn trang, giường Tiên... Thạch nhũ khi trong như một dòng thác chảy dài ánh vàng ánh bạc, khi uốn lượn mềm mại như giấy lụa. Nếu để ý kỹ sẽ thấy vô số bụi sáng bé bằng hạt cát lấp lánh trên bề mặt.
Người ta ước tính ở Đầm Đa có hơn 20 động lớn nhỏ khác nhau mà đẹp nhất, lộng lẫy nhất phải kể đến các động Tam Tòa, động Thủy Tiên, động Cung Tiên, động Hoàng Mười… Mỗi động đem đến một cảm giác khác biệt. Nhưng tại Đầm Đa trong thời gian diễn ra lễ hội chùa Tiên, đôi khi du khách sẽ có dịp thưởng thức một vài giá hầu đồng buổi đêm trong hang động.
Sẽ là một trải nghiệm khó quên!
Xen lẫn các quãng leo núi là những đoạn đường bộ băng qua những ruộng đồng, đầm hồ hữu tình, bước chân nhẹ thênh trong tiếng chầu văng văng vẳng khắp triền núi.



Đầm Đa là tên gọi chung của một quần thể các đền chùa, hang động của xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Tới đây, du khách sẽ được đắm mình trong không gian thanh tịnh, bình yên của rừng cây, núi đá và những hang động kỳ ảo.
Nằm cách Hà Nội chừng 100 km, danh thắng Đầm Đa là một địa chỉ du lịch còn ít người biết tới. Nơi đây vẫn giữ được những nét nguyên sơ hiếm có của một thung lũng giữa đại ngàn với những đồi núi xanh mướt, những động thạch nhũ kỳ ảo.
Tới Đầm Đa, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Mẫu - một tín ngưỡng bản địa nguyên thủy, đồng thời khám phá những hang động còn lưu giữ những dấu vết của người Việt cổ như động Tiên, hang Hồ. Về Đầm Đa du khách còn có cơ hội  chiêm ngưỡng những bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng trong các hang động như hình mâm xôi, hình ông tiên, hình con rùa, con voi…. 
Hàng trình khám phá Đầm Đa cũng không quá khó khăn. Chỉ với 10.000 đồng, du khách sẽ có vé để vào tham quan danh thắng này và bắt đầu dâng hương thăm quan Đền Trình rồi đền Mẫu, dòng suối Khốm, Động Mẫu Long (còn gọi là Động Mẫu Âu Cơ).
Từ động Mẫu Âu Cơ du khách có thể thăm quan quần thể theo các hướng bên phải là lối sang các động như: động Ông Hoàng Bảy, động Cô Chín, động Suối Vàng Suối Bạc tiếp đó đến động Ông Hoàng Mười, động Cung Tiên, động Ông Hoàng Bơ và Động  Chùa Tiên. Bên trái Đền Mẫu du khách có thể thăm quan các động Bình An, động Thủy Tiên…
Đặc biệt du khách nên thăm quan động Tam Tòa Đức Thánh Mẫu (cửa phật, cửa mẫu nơi có ba tòa động đẹp lung linh huyền ảo) nằm đối diện với đền Trình. Tại đây, du khách sẽ thấy được vẻ đẹp toàn diện của danh thắng Đầm Đa, cùng toàn cảnh làng mạc Phú Lão dưới nắng chiều hoàng hôn mờ ảo. 
Sau khi kết thúc cả một hành trình dài khám phá thú vị, du khách sẽ được thưởng thức những đặc sản “có một không hai” ở vùng đất này như cơm nếp xôi, cơm lam, ngô luộc, gà đồi.
13.jpg
 
Một góc khu du lịch Đầm Đa.
14.jpg
 
Toàn bộ khung cảnh là núi non và một màu xanh của cây rừng.

15.jpg
Trong những hang động nơi đây có vô số thạch nhũ kỳ ảo....

16.jpg
Những con đường đá rợp bóng cây xanh sẽ dẫn du khách tới những đền và động trong núi. 
Vietbao (Theo: queviet.pl)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét