Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Sương sớm Tam Đảo

Chỉ đi hơn 70km từ Hà Nội, du khách đã có thể đặt chân đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc), tắm mình trong sương sớm và ngắm nhìn cái cảnh "mây bay trên đầu và nắng trên vai". Bạn Ngô Minh Châu chia sẻ hình ảnh.
Suong som Tam Dao
Bình minh yên ả.
Suong som Tam Dao
Núi ấp ôm mây, mây ấp núi.
Suong som Tam Dao
Như thể từ trên máy bay nhìn xuống.
Suong som Tam Dao
Dấu xưa nay vẫn đang còn
Suong som Tam Dao
Ẩn hiện trong cây và sương là các nhà nghỉ dưỡng.
Suong som Tam Dao
Su su là một trong những đặc sản của Tam Đảo.
Suong som Tam Dao
Học sinh nước ngoài ở Tam Đảo
Ngô Minh Châu
Suong som Tam Dao
Suong som Tam Dao
Suong som Tam Dao
Suong som Tam Dao


Quyến luyến xứ sở xanh

Đặt chân đến Tam Đảo những ngày hè oi ả, du khách như lạc vào thiên đường trong lành, sảng khoái đến say lòng.
Thị trấn Tam Đảo xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Thị trấn Tam Đảo xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Rời xa cái nắng gay gắt của Hà Nội ồn ào, bụi bặm chúng tôi đến “xứ sở xanh” Tam Đảo. Chỉ là chuyến đi ngẫu hứng vào ngày giữa tuần nên những cung đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu vắng người qua lại. Khách đến tĩnh dưỡng ở xứ sở sương mù này chủ yếu vào dịp cuối tuần để quên đi những bận bịu, lo toan của cuộc sống thường nhật.

Cái tên Tam Đảo có được là do ba ngọn núi cao Thạch Bàn, Thiên Thị và Phú Nghĩa nhô lên trên biển mây. Cũng giống như Sapa hay Đà Lạt, Tam Đảo không chỉ nổi tiếng bởi tiết trời dễ chịu mà còn nức tiếng với các loại đặc sản, điển hình là susu. Người ta bảo susu Tam Đảo ăn ngon, giòn lại đậm đà mà không nơi nào có được. Chính vì thế, đã lên đến xứ sở thần tiên này  ai cũng lỉnh kỉnh những rau, những quả susu còn tươi nguyên mang về làm quà. “Khách thủ đô là khoái món này nhất”- Chị bán hàng cười dí dỏm.
Những luống susu xanh mướt là đặc trưng của vùng đất này.
Những luống susu xanh mướt là đặc trưng của vùng đất này.
Do địa hình tương đối dốc đứng nên Tam Đảo có nhiều suốithác nước. Thác Bạc là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách nhất. Thác có độ cao 50 mét, nước xối xuống tung bọt trắng xóa ngay cả vào mùa khô. Nước trong và mát lạ thường, đôi chân trần của du khách cứ thoải mái đùa nghịch với nước. Thanh niên nam nữ tụ hội quây quần dưới thác, còn các bậc trung niên cũng không thể cưỡng nổi sức hút của thác Bạc. Con đường lên xuống thác không quá dài nhưng cheo leo với những bậc đá dựng đứng. Du khách mặc dù mệt nhoài nhưng vẫn tươi cười đắc ý vì vừa chinh phục được đoạn đường gian khổ!
Thác Bạc tung bọt trắng xóa.
Thác Bạc tung bọt trắng xóa.
Ngọn thác dựng đứng là nơi thu hút rất nhiều du khách.
Ngọn thác dựng đứng là nơi thu hút rất nhiều du khách.
Thật là thiếu sót nếu đến Tam Đảo mà bạn không cuốc bộ chinh phục tháp truyền hình cao 93 mét trên đỉnh núi Thiên Nhi. Đường lên tháp tuy hơi dốc nhưng du khách như được hòa mình vào thiên nhiên hoang dại với những loài hoa không tên nở đầy lối đi, màu sắc rực rỡ như chào mời.
Tam Đảo bao đời nay vẫn thế mà lúc nào cũng như tươi mới vẫy chào du khách khắp nẻo xa gần. Thị trấn bé nhỏ xinh xắn ấy hệt chốn bồng lai tiên cảnh cứ níu chân, quyến luyến du khách không nỡ xa rời.
Cùng nhau lưu lại những tấm hình kỷ niệm.
Cùng nhau lưu lại những tấm hình kỷ niệm.
Đông Bích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét