Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Trên những dòng sông Đông Bắc

TT - Những địa danh nổi tiếng vùng Đông Bắc Tổ quốc luôn thôi thúc những bước chân lữ hành đã được kéo lại gần, bằng tour du lịch mới thông qua thủy lộ sông Gâm và sông Năng.
Cô gái Pà Thẻn bên dòng sông Gâm

Tour mới: Hà Giang - cao nguyên Đồng Văn - Lũng Cú - Bắc Mê - sông Gâm - sông Năng - hồ Ba Bể sáu ngày sáu đêm do Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ TP.HCM (www.thehetretravel.com) tổ chức.
Nhắc tới vùng Đông Bắc, người ta thường nhớ ngay đến cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) vừa được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu 2010, cột cờ Lũng Cú - điểm cực bắc Tổ quốc, đèo Mã Pí Lèng - con đèo hiểm trở nhất vùng núi cao phía Bắc VN, nhà họ Vương - dinh thự độc đáo của “vua Mèo” xưa, những buổi chợ phiên đa sắc màu... Kế tiếp là Bắc Kạn với hồ Ba Bể, động Puôn, thác Đầu Đẳng đã được công nhận vườn di sản ASEAN năm 2004...
Thế nhưng, trước đây du khách chỉ đến được một trong hai nơi của chuyến đi do đường vòng từ quốc lộ 2 sang quốc lộ 3 cách nhau hơn 300km, làm mất khá nhiều thời gian. Các địa danh ấy nay đã được nối lại gần bằng tour du lịch mới do Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ khám phá, thông qua thủy lộ sông Gâm và sông Năng.
Lênh đênh trên thuyền, khách lữ hành sẽ được thưởng ngoạn những thắng cảnh kỳ thú vùng Na Hang (Tuyên Quang) giữa bốn bề là 99 ngọn núi đá vôi trầm mặc ẩn hiện sau làn sương, khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung trong không gian nguyên sơ thanh vắng, chỉ có tiếng nước róc rách vỗ về hai bên mạn thuyền.
Du thuyền cứ thế lướt qua những phong cảnh đẹp như tranh vẽ, thỉnh thoảng anh tài công lại ngẫu hứng kéo một hồi còi dài làm thảm lá cây rừng ven bờ như lay động, vài cánh chim chợt tung bay lên bầu trời... Cảm giác hồi hộp nhưng ngây ngất như bạn đang cùng một đoàn thám hiểm đi khai hóa vùng đất hoang dã nào đó.
Trong tương lai, nhờ những dòng sông nổi tiếng này, hi vọng sự hợp tác du lịch giữa Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng sẽ phát triển hơn.
Du khách dừng chân trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng
Sông Gâm trong một buổi sáng đầy sương mù
Đảo đá trên sông Gâm, phong cảnh kỳ thú không kém vịnh Hạ Long .
Sông Năng xâm thực lòng núi đá vôi Lũng Nham suốt hàng triệu năm, tạo ra động Puôn có chiều dài 300m, trần động có chỗ cao đến 50m với nhiều chòm nhũ đá ngoạn mục.

TRẦN THẾ DŨNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét