Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Lênh đênh trên đất Mũi Cà Mau

Đến Mũi Cà Mau, du khách sẽ được ngắm nhìn những con rạch thao thiết, chằng chịt; những ngôi nhà sàn lênh đênh ven bờ... Mũi Đất âm thầm cứ lầm lũi lấn biển.
Mũi Cà Mau hướng về phía tây, thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, cách thành phố Cà Mau hơn 100 km. Người dân ở đây chủ yếu đi lại bằng xuồng máy.
Mũi Cà Mau như một vòng cung, mỗi năm phù sa theo những con sông đổ về lắng tụ đã tạo nên ở đây các bãi bồi dọc dài theo bờ phía đông và phía tây. Cây mắm là loại cây ngập mặn tiên phong trên bãi bồi Đất Mũi, đâm rễ tua tủa, lấn biển, giữ cho đất phù sa cứng dần thành bãi bồi. Người dân nơi đây thường sống trong những căn chòi lá đơn sơ.
Con người Đất Mũi phóng khoáng, hào hiệp. Sinh hoạt thường nhật của họ thường gắn liền với sông nước.
Chăng mắc lưới để bắt các loại cá mùa nước nổi.
Diện tích rừng phòng hộ ven biển tầng tầng lớp lớp chạy dài hàng trăm km bao bọc bởi mắm, đước, sú, vẹt... như tấm áo choàng xanh bao quanh Mũi Cà Mau.
Không ít khách du lịch mong đến đây để tận hưởng cảm giác được đặt chân lên vùng đất tận cùng của Tổ quốc.
Biểu tượng của đất mũi Cà Mau
Mốc tọa độ quốc gia.
Tháp Vọng Cảnh, từ đây, du khách có thể nhìn thấy dải đất cuối cùng của chữ S.
Anh Khoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét