Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp: Điểm nhấn du lịch ở Tịnh Biên

 
Miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp thuộc thị trấn Nhà Bàn (Tịnh Biên) nằm nép mình bên cánh đồng trải rộng, thoáng mát, trên diện tích 1,7 ha, được xây theo lối kiến trúc phương Đông cổ kính, rộng 3 gian: Chánh điện, võ quy, võ ca, mái lợp ngói âm dương. Hằng năm nơi đây được xem là "điểm nhấn" du lịch thu hút gần triệu lượt khách đến hành hương…
Có mặt tại miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần, mới thấy hết không khí nhộn nhịp ở đây. Hàng ngàn lượt khách hành hương theo tour đến viếng và cầu an, với mong ước mần ăn gặp nhiều thuận lợi trong năm. Ông Trần Văn Bền, Trưởng ban Hội miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp cho biết, năm 1851 miễu Bà do ông Đoàn Minh Huyên dựng lên, nền tráng xi- măng, cột bằng gỗ, mái tranh, lá để người dân xã Thới Sơn và thị trấn Nhà Bàn cúng kiến thờ phụng. Hồi ấy, vùng đất này còn hoang sơ lắm, ít người ở. Phía trước ngôi miễu là dãy đất trống có cái hồ lớn rộng khoảng 0,5 ha, xung quanh mọc toàn mướp rừng nên dân gian đặt cho cái tên miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp. Trải qua 2 cuộc chiến tranh ác liệt, miễu này bị bom đạn tàn phá nặng nề. Nhiều lần chính quyền địa phương cùng người dân góp tiền của, vật lực trùng tu, tôn tạo lại. Dần dà, du khách phương xa biết tiếng nên đến hành hương ngày một tăng qua các năm. Cuối năm 2008, Ban hội miễu Bà cùng nhân dân chung tay đóng góp kinh phí 3,5 tỷ đồng để xây dựng lại, với nhiều hạng mục như: Miễu Bà, cổng, hàng rào, bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ… Đến nay, Ban Hội miễu tiếp tục xây dựng các hạng mục còn lại như: Nhà mát, nhà hành chánh, nhà khách… để phục vụ du khách nghỉ lại qua đêm khi mùa lễ hội sắp vào những ngày cao điểm.
Hằng năm, vào các ngày 19, 20, 21-4 âm lịch, Ban Hội miễu tổ chức lễ hội miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp theo nghi lễ cổ truyền như: Nghinh Bà, hát bộ, lễ chánh tế, múa lân, hát chầu. Bên cạnh đó còn tổ chức các trò chơi dân gian, hội thao cho thanh niên và người dân trong, ngoài huyện tham gia tranh tài. Những ngày cao điểm lễ hội, miễu Bà thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan du lịch từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh ĐBSCL. Chị Nguyễn Thị Huệ, du khách ở tỉnh Bình Dương cho biết, năm nào tôi cũng tổ chức đoàn đến cúng Bà Chúa Xứ núi Sam, sau đó chạy thẳng vô đây cho chị em trong đoàn hành hương. Nơi đây, cảnh trí thanh tịnh người dân mến khách và an ninh trật tự được đảm bảo, không có hiện tượng chèo kéo khách...
Đến miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp ngoài việc hành hương, du khách còn có thể sang chợ cạnh bên, với đủ thứ mặt hàng như: Vải sợi, quần áo, đường thốt lốt, các loại mắm đặc sản Châu Đốc và đồ lưu niệm, mặc sức chọn lựa mua về làm quà biếu. Khuôn viên chợ nằm cặp miễu được UBND thị trấn Nhà Bàn thống nhất cho xây dựng vào cuối năm 2009 khá khang trang, rộng rãi. Năm 2009, miễu Bà thu hút gần 1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, riêng từ sau Tết Nguyên đán đến nay cũng đã có gần 300.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.
Bài, ảnh: THÀNH CHINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét