Vị trí: Hồ Núi Cốc thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15km về hướng tây nam.
Đặc điểm: Nơi đây nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo tự bao năm nay và bởi cả sắc màu huyền thoại của truyền thuyết nàng Công - chàng Cốc.
Đặc điểm: Nơi đây nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo tự bao năm nay và bởi cả sắc màu huyền thoại của truyền thuyết nàng Công - chàng Cốc.
Ði theo tỉnh lộ Ðán - Núi Cốc trải nhựa phẳng phiu, uốn lượn qua những cánh rừng bạt ngàn, tít tắp là tới khu du lịch Núi Cốc. Hồ nằm giữa một khung cảnh thiên nhiên kì thú sơn thuỷ hữu tình.
Nơi đây đã nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo tự bao năm. Núi Cốc tên gọi một vùng đất, vùng hồ nên thơ, lung linh sắc màu huyền thoại của câu chuyện tình thuỷ chung trong truyền thuyết Nàng Công - Chàng Cốc.
Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo, chắn ngang dòng sông Công, nằm trên địa phận huyện Ðại Từ, ở trên cao lưng chừng núi. Hồ được khởi công xây dựng năm 1993, hoàn thành cơ bản năm 1994. Hồ gồm một đập chính dài 480m và 6 đập phụ. Diện tích mặt hồ khoảng 25km2. Trên mặt hồ rộng mênh mông có tới hơn 89 hòn đảo, có đảo là rừng cây xanh, có đảo là nơi trú ngụ của đàn cò, có đảo là quê hương của loài dê, có đảo có đền Bà chúa Thượng Ngàn, lòng hồ sâu trung bình 35m, dung tích nước hồ khoảng 175 triệu m3. Hồ có khả năng khai thác từ 600 - 800 tấn cá/năm.
Hồ Núi Cốc là danh thắng và là nơi nghỉ mát đẹp. Hiện nay hệ thống nhà nghỉ và bến tắm đã được quy hoạch và xây dựng tương đối tốt, phục vụ khách du lịch đến thăm quan nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.
Hồ Núi Cốc nên thơ...
(Dân Việt) - Để lại sau lưng bao bộn bè của cuộc sống, thoát xa sự ồn ào của phố thị, xe chúng tôi lao nhanh trên con đường trải nhựa uốn lượn qua những cánh rừng bạt ngàn, tít tắp để tới Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).
Đến gần, phóng tầm mắt, một vài đảo nhỏ hiện ra và nước trong xanh ào ạt vỗ vào từng mé bờ. Du khách ngỡ ngàng: Hồ trên núi.
Chợ tình Ba Cây Thông.
|
Lung linh sắc màu huyền thoại
Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo tự bao năm. Núi Cốc - tên gọi một vùng đất, vùng hồ nên thơ, lung linh sắc màu huyền thoại của câu chuyện tình thuỷ chung trong truyền thuyết Nàng Công - Chàng Cốc, người hóa núi, kẻ nước mắt chảy dài thành sông... Ngày nay, suốt bốn mùa, khách thập phương dập dìu kéo nhau về du lịch Hồ Núi Cốc. Ngọn núi Cốc in bóng xuống dòng nước sông Công lặng lẽ trầm tư như thầm thì kể cho khách nghe câu chuyện tình tuyệt đẹp thuở ấy.
Một trong những điểm nhấn của Khu du lịch Hồ Núi Cốc là quần thể "Thuyết Nhân Quả" được xây dựng mô phỏng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 45m trên diện tích hơn 5.000m2. Đây được coi là một trong những pho tượng Phật lớn nhất nước. Bên trong tượng Phật khổng lồ này là ngôi chùa được đặt tên “Chùa Thiêng Thác Vàng” với cảnh quan kiến trúc uy nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Với ý nghĩa trong Phật có chùa, trong chùa có Phật, Chùa Thiêng Thác Vàng là điểm nhiều du khách thập phương lựa chọn trong dịp du xuân chiêm bái đầu năm.
Du khách đến Khu du lịch Hồ Núi Cốc không những được lễ chùa, trẩy hội, mà còn được thưởng ngoạn những vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng. Động Âm Phủ được xem là một trong những hang động lớn và huyền bí nhất trong quần thể hang động ở khu danh thắng này. Địa ngục A Tì là chốn mà ai cũng sẽ phải bước qua, với ý nghĩa để trả lại tội lỗi của mình đã gây ra trên trần gian.
Mê mải dạo chơi ngắm cảnh, du khách lạc vào một thung lũng, nơi ấy là Chợ tình- Ba Cây Thông. Thấp thoáng giữa những dáng cây là Ba Cây Thông sừng sững mang gương mặt của 2 chàng trai và một cô gái, phảng phất nét buồn... Du khách dừng chân ghé thăm động Ba Cây Thông để thấy mình như lạc vào chốn huyền thoại, để nghe kể về một chuyện tình...
Hành trình của những khám phá
Đến Hồ Núi Cốc cái thú nhất là được đi du thuyền trên hồ. Nếu đi tàu một vòng trên hồ sẽ mất khoảng 1 giờ. Du khách muốn thưởng thức một cảm giác mạnh hơn, muốn khám phá Hồ Núi Cốc trong một hành trình ngắn hơn thì hãy chọn một chuyến xuồng cao tốc.
Được biết, ban đầu, Hồ Núi Cốc chỉ đơn giản là một hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều tiết nước cho hệ thống thủy lợi của toàn tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, hồ mới dần được đưa vào khai thác du lịch. Dù du khách đến đây nhiều, nhưng nét hoang sơ, mờ ảo của vùng non nước nơi đây vẫn gần như được gìn giữ trọn vẹn.
Nếu thích vẻ đẹp nguyên sơ, du khách có thể cắm trại để thưởng ngoạn đêm vùng núi tĩnh lặng cùng tiếng côn trùng rả rích. Lúc bình minh đến hay lúc hoàng hôn buông xuống là lúc bạn nên rong ruổi khám phá những hòn đảo hoang sơ hoàn toàn. Đảo nổi, đảo chìm thoắt ẩn, thoắt hiện với nhiều tên gọi rất gần gũi: Đảo Cò, đảo Dê, đảo Khỉ, đảo Bạch Đàn, đảo Trám...
Ngày 25.6.2011, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố quy hoạch xây dựng Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Vùng Hồ Núi Cốc được quy hoạch theo định hướng là khu du lịch trọng điểm quốc gia, khu du lịch sinh thái có tổng diện tích gần 19.000ha trên địa bàn TP. Thái Nguyên, huyện Đại Từ và Phổ Yên.
Chúng tôi thật háo hức khi khám phá đảo Cò với những bãi sim và rặng tre già là nơi trú ngụ của rất nhiều loại chim, cò... đặc biệt là cò lửa. Những chú cò bay kín cả mặt hồ, bay kín cả đảo, những chiếc cánh trắng muốt trao lượn tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời nhưng cũng thật hoang dã. Tiếng kêu của chúng vang xa, lúc trầm lúc bổng tạo thành một bản hoà tấu tuyệt vời như để khởi động một ngày mới hoặc kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
Khu du lịch Hồ Núi Cốc còn có một điểm dừng chân khá lý thú. Đó chính là "Khu trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống" trên đảo Núi Cái (hòn đảo lớn nhất trên hồ). Dừng chân lên đảo, du khách phải leo 108 bậc lên tới Nhà Cổ - khu nhà đã tồn tại hơn 200 năm tuổi. Với các hạng mục đều được làm bằng gỗ lim, Nhà Cổ thực sự là một kiệt tác kiến trúc. Nơi đây trưng bày hơn 1.000 hiện vật là các sản phẩm được đưa đến từ hơn 90 làng nghề truyền thống trên khắp đất nước.
Thanh Giang
HẢI DƯƠNG - NGUYỄN HƯỜNG
Về miền hoài cổ Hồ Núi Cốc
TTCT - Đến Thái Nguyên, ngoài chuyện thưởng thức trà, du khách sẽ còn thưởng lãm một hồ Núi Cốc huyền thoại, rộng đến 25km2, với tổng cộng 89 hòn đảo lớn nhỏ.
Ba bức tượng khổng lồ dựa theo sự tích Chuyện tình ba cây thông - Ảnh: H.Dương
|
Hồ nằm giữa dãy núi Tam Đảo sừng sững ẩn hiện trong mây trời và một bên là vùng rừng núi gắn liền với huyền thoại về một mối tình đau thương hóa sông, hóa núi của chàng Cốc và nàng Công.
Nơi này có vẻ đẹp tổng hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp kết hợp với những nét hoài cổ của các công trình đã được phủ đầy lớp màu rêu phong qua thời gian.
Lạc vào chốn hoài niệm
Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, tròng trành (ơ) tròng trành.
Một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi, thuyền trôi
Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo.
Một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi, thuyền trôi
Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo.
Ai đã từng một lần được lênh đênh trên con thuyền chạy máy lướt trên mặt nước hồ Núi Cốc thì mới hiểu cảm giác thơ mộng, bình yên trong câu ca mà nhạc sĩ Phó Đức Phương đã sáng tác. Mùa này nước hồ khá cạn. Cô hướng dẫn viên kể rằng vùng hồ Núi Cốc dài đến 17km với vô số sản vật, là nguồn lợi thủy sản để nuôi sống nhiều người dân ở các làng xã ven hồ.
Thuyền cập vào đảo Núi Cái hay còn gọi là đảo Văn Hóa rộng 18,6ha và là đảo lớn nhất trong số 89 hòn đảo ở hồ Núi Cốc. Một khung cảnh thật bình yên, trong lành. Không gian nơi đây giờ chỉ có tiếng chim hót trong gió thổi, tiếng lá rơi xào xạc… Đón chúng tôi là chiếc cổng có lẽ đã được xây dựng hàng chục năm với những hình thù rồng, phượng, hổ, báo uốn lượn. Mái, cột của cổng cũng được uốn cong vút lên trời xanh. Du khách bước qua chiếc cổng này sẽ chạm chân vào những bậc gạch cổ, cả thảy 108 bậc.
Khung cảnh càng thêm bí ẩn như đưa chúng tôi về những câu chuyện kiếm hiệp xa xưa khi đập vào mắt là hàng trăm nấm mộ đất nằm rải rác ở sát lan can chạy theo 108 bậc gạch, dưới hàng cây đại cổ thụ trổ hoa khá lạ mắt. Leo hết đoạn đường dốc sẽ bắt gặp một căn nhà cổ xây dựng hoàn toàn bằng gỗ rêu phong, mà theo như cô hướng dẫn viên đã tồn tại trên 100 năm khiến mọi người ngạc nhiên. Cách đó vài chục mét là một căn nhà cổ năm gian khác khá đồ sộ và mang đậm đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ, với tuổi đời ước chừng 200 năm.
Thuyền đưa du khách ra thăm đảo - Ảnh: Hải Dương |
Truyền thuyết và bảo tàng tượng đất nung
Hồ Núi Cốc được hình thành từ một câu chuyện tình lãng mạn và đau xót. Chuyện kể rằng: “Ngày xưa dưới chân Tam Đảo có một chàng trai nghèo sống bằng nghề kiếm củi, lầm lũi quanh năm suốt tháng mà chẳng đủ ăn nên dân làng gọi tên chàng là Cốc. Vì chàng nghèo nên chẳng có cô gái nào dám lấy. Lúc buồn, chàng chỉ có cây sáo làm bạn tâm tình. Thuở ấy ở vùng sông Đáy, sông Gâm có một nhà quan giàu có, có một cô con gái xinh đẹp, ai cũng hi vọng được làm rể nhà quan.
Cô con gái độc nhất của quan không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay và múa dẻo nổi tiếng. Người ta quen gọi nàng là nàng Công. Đã mấy lần cha nàng tổ chức kén rể nhưng rồi nàng vẫn “phòng không cô quạnh”. Ai muốn làm rể quan phải làm công cho nhà quan ba năm mới được gặp mặt nàng Công. Nếu nàng ưng ai thì quan cho cưới ngay. Nhưng nàng Công chưa chọn được ai.
Vào một năm hạn hán mất mùa, chàng Cốc lần tìm đến nhà quan làm thuê. Thấy chàng hiền lành, thật thà, quan giao cho việc chăn đàn trâu trong rừng. Những lúc cô đơn, chàng chỉ biết gửi lòng mình vào cây sáo trúc. Tiếng sáo làm nàng Công xúc động tìm đến với chàng Cốc. Quan vô cùng tức giận rồi lập mưu giết chàng Cốc. Quan sai chàng vào rừng Lũng Phia lấy ngà voi, sừng tê giác, gạc nai về làm lễ vật đám cưới.
Chàng Cốc vào rừng rồi nhớ thương, tuyệt vọng, héo hon mà chết. Trời đất cảm thương hóa chàng thành một quả núi sừng sững giữa trời. Nàng Công nhớ thương khóc ngày khóc đêm. Cho đến một ngày kia cả tấm thân nàng cũng hóa thành nước mắt. Nước mắt yêu thương chung thủy qua bao năm tháng thấm sâu vào đất, chảy thành dòng theo vết nứt tìm về núi Cốc”.
Qua chiếc cổng cổ kính này, du khách sẽ lạc vào một chốn hoài niệm - Ảnh: Hải Dương |
Đến đây du khách còn được chiêm ngưỡng một bảo tàng tượng đất nung ngoài trời rất đặc biệt với cả trăm pho tượng đất nung mang hình hài những con thú như sư tử, chó, hổ, voi…
Bên cạnh đó còn là những bức tường gắn phù điêu bằng đất nung khắc họa hình người. Đây chính là một bảo tàng tượng đất nung ngoài trời độc đáo thể hiện các nền văn hóa Việt Nam như văn hóa Sa Huỳnh, tháp Chàm của miền Nam Trung bộ, văn hóa Óc Eo của đồng bằng Nam bộ.
Để đi du lịch hồ Núi Cốc và thăm đảo Văn Hóa, nếu từ Hà Nội du khách có thể đi ôtô hoặc “phượt” bằng xe máy theo quốc lộ 3 đến TP Thái Nguyên dài 80km. Từ đây du khách sẽ rẽ về huyện Đại Từ, qua những đồi chè Tân Cương gần 20km là đến hồ Núi Cốc. Để ra đảo Văn Hóa, du khách thuê thuyền hoặc canô. Tính trung bình giá thuê khoảng 40.000-50.000 đồng/người nếu kín ghế. Du khách đi lẻ sẽ được ghép vào các đoàn khác.
Nếu có thời gian lưu lại hai ngày, du khách có thể thuê phòng ở khách sạn Ba Cây Thông. Đây là khách sạn thuộc loại độc nhất vô nhị ở Việt Nam bởi các phòng nghỉ nằm trong lòng của ba bức tượng khổng lồ. Ba bức tượng khổng lồ này được xây lên dựa theo sự tích Chuyện tình ba cây thông.
|
HẢI DƯƠNG - NGUYỄN HƯỜNG
Núi Cốc mời gọi
.
Vượt quãng đường Hà Nội - Thái Nguyên 76km, đi tiếp 13km về hướng Tây Nam theo tỉnh lộ 13 là tới khu du lịch Hồ Núi Cốc. Nơi đây khung cảnh thiên nhiên mang đầy chất huyền thoại của câu chuyện tình chung thuỷ về chàng Cốc, nàng Công luôn mời gọi du khách đến tham quan.
Du khách tới đây thường có nhu cầu nghỉ qua đêm vì phải cần ít nhất 2 ngày mới thưởng ngoại hết danh thắng. Khu du lịch có trên 20 khách sạn, nhà nghỉ với mức giá thấp nhất là 200 000 đồng cho 1 phòng đôi đêm. Riêng các bạn sinh viên thích dã ngoại tới đây thường mang theo lều bạt hay thuê ngay tại thành phố Thái Nguyên.
Những người ưa lãng mạng và có điều kiện kinh tế thích thuê phòng nghỉ tại khách sạn ngay Bến Đợi. Khung cảnh ấm cúng bên mặt hồ rất thích hợp cho những cặp uyên ương. Khi màn đêm buông xuống bên ánh lửa bật bùng mọi người cùng ca hát thưởng thức không khí trong lành của vùng hồ thanh khiết. Ngoài ra, tại các khu nghỉ có đủ các loại sân thể thao và phương tiện cho các du khách chơi các môn thể thao ưa thích bóng chuyền, bóng đá, cầu lông... Còn buổi tối phòng khiêu vũ sẽ mở cửa, bạn hãy cùng bạn bè thử làm nghệ sĩ...
Du ngoại trên mặt hồ cũng là điều kỳ thú, với giá thuê khoảng 300.000 đồng cho đoàn 50 người, bạn sẽ được lênh đênh dạo thăm 89 hòn đảo của hồ Núi Cốc cùng lời kể trong trẻo, hấp dẫn của cô hướng dẫn viên về huyền thoại vùng hồ. Lúc này bạn không những chiêm ngưỡng không gian thoáng đãng với màu xanh bất tận mà còn có thể suy ngẫm về sự tích của đảo Cờ, hang Rắn cùng mối tình khổ đau của chàng Cốc, nàng Công.
Sau hơn một giờ lênh đênh trên mặt hồ, ra khỏi vùng huyền thoại, bạn có thể thưởng thức bữa ăn trưa với những món ăn đặc sản của địa phương: ba ba, cá chả, hươu nướng, tái dê, cầy hương...
Khoác trên mình một dòng huyền thoại cộng với vẻ mộng mơ của Núi Cốc, đến đây bạn sẽ có những ngày nghỉ đầy ý nghĩa bên người thân của mình.
Theo Vietbao, Simplevietnam
|
Vẻ đẹp của hồ Núi Cốc
Là điểm du lịch nổi tiếng của Thái Nguyên, hồ Núi Cốc thu hút mọi người nhờ vẻ đẹp thanh bình, yên ả cùng nhiều điểm tham quan.
Núi Cốc là hồ nước ngọt nhân tạo, hình thành sau khi đập ngăn sông Công được xây dựng từ năm 1973 đến 1982. Hồ có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 12.000 ha đất, giảm nhẹ lũ hạ lưu sông Cầu, đáp ứng dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và nuôi cá. Ảnh: Honuicoc.
|
Hồ là điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh Thái Nguyên, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 16 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 100 km. Ảnh: Honuicoc.
|
Hồ Núi Cốc là vùng du lịch sinh thái gắn với nhiều huyền thoại, nổi bật là chuyện tình nàng Công và chàng Cốc, một người ra đi nước mắt chảy thành sông còn một người chờ đợi hóa thành núi. Ảnh: mytour.
|
Du khách có thể đi thuyền tham quan các đảo đất, ngắm cảnh hồ, khám phá ngôi nhà hơn 200 tuổi với nhiều di vật quý giá trên Núi Cái, quần thể chùa Thác Vàng... hoặc vui chơi trong công viên nước khi mùa hè tới. Ảnh: ivivu.
|
Hồ Núi Cốc đẹp nhất vào thu khi các hoạt động vui chơi, nghệ thuật không rầm rộ như mùa hè nên du khách có thể thoải mái tận hưởng không gian tĩnh lặng và phong cảnh thiên nhiên xanh mát hơn. Ảnh: tripadvisor.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét