Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Tiễn người về "mường Trời"

Người Thái quan niệm chết là tiếp tục sống ở thế giới bên kia, đám ma là lễ tiễn người chết về “mường Trời”.
Trong tang lễ, con cháu chít khăn trắng, phụ nữ trong họ tộc mặc những loại áo màu sắc sặc sỡ, tương phản với màu sắc trang phục thường ngày.
Lễ tang ông Quàng Văn Xôm, người Thái đen ở bản Tà Vài (xã Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La) rất đông con cháu, ông là người hiếm hoi thọ đến 108 tuổi. Không quan tài, không kèn trống. Thi hài được quấn cẩn thận bằng vải, chiếu, sau các nghi lễ người chết được hỏa thiêu, tro cốt đưa vào chum chôn trong “rừng ma”.
 
Ngôi nhà ông Quàng Văn Xôm đông đủ con cháu, họ hàng chuẩn bị tiễn ông ra “rừng ma”.
Trong khi thực hiện nghi lễ tiễn người chết, thầy cúng luôn cầm trên tay một thanh kiếm.
Buộc chỉ cổ tay theo quan niệm của người Thái để tránh hồn mình theo người đã khuất.
Con cháu lấy thân mình bắc cầu cho người đã khuất đến “rừng ma”.
Tại “rừng ma”, người chết được đặt lên khối củi xếp 9 tầng. Trước khi hỏa thiêu, tất cả mọi người đi một vòng quanh người chết.
Hỏa thiêu đưa người về với “mường Trời”.
Theo Dân Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét