Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Vào “rốn nghèo” xem chợ phiên

Họp mỗi tuần một phiên tại trung tâm xã Xuân Long (Yên Bình, Yên Bái), chợ Xuân Long thu hút không chỉ người dân trong xã mà cả hàng trăm người dân từ các xã lân cận đến mua bán lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… và tất nhiên không thể thiếu sản vật của núi rừng cùng các loại cá của hồ Thác Bà.

Nằm ở vị trí trung tâm xã Xuân Long, chợ Xuân Long chủ yếu là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân các xã lân cận vùng hồ Thác Bà
Cách chợ chừng hơn trăm mét là bến thuyền nơi cập bến của bà con dân tộc Tày, Nùng huyện bên Lục Yên đi chợ vào mỗi sáng chủ nhật
Chợ Xuân Long không chỉ phong phú các mặt hàng nông sản, sản vật của rừng
Nhiều loại cá được đánh bắt từ hồ Thác Bà được bày bán ở chợ Xuân Long
Chợ họp tràn trên quốc lộ 37 khiến các phương tiện khi đi qua đều phải giảm tốc độ tối đa
Quầy bán nhu yếu phẩm và nông cụ
Lưới đánh cá là mặt hàng bán chạy ở chợ Xuân Long
Ông Vương Văn Thắng (Người Tày ở thôn Khuân Trụ, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cứ đến phiên chợ lại mang vợt cá đến chợ vừa bán, vừa tranh thủ đan vợt mới
Trẻ em thường được mẹ địu trên lưng đến chợ
Nhiều phụ nữ đi chợ tranh thủ ghé qua tiệm làm tóc thời trang ở chơ Xuân Long
Các loại cây giống như bưởi, khế, cam, chanh… được bày bán ở chợ
Người đàn ông này tỏ hỉ hả sau khi mua được đôi dép nhựa tổ ong
Hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật được nhiều người dân tìm mua
Người phụ nữ tên Linh (Người Tày) khẳng định vài chục loại thuốc do gia đình pha chế này đều rất hiệu nghiệm trong chữa trị cũng chừng vài chục căn bệnh
Không như những chợ phiên vùng cao khác, người dân đến chợ Xuân Long chủ yếu mua bán trao đổi hàng hóa nông sản… chứ không chơi chợ hay kề cà rượu chè nhiều. Rất nhiều người dân đến chợ bằng thuyền là ở huyện bên Lục Yên
  • Anh Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét