Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Những ngọn thác kỳ thú ở Đồng Nai



Anh Huỳnh
Theo Bưu Điện Việt nam

Thác Trị An như hình ảnh người phụ nữ khóc thương chồng đến hoá đá trong truyền thuyết, còn thác Hoà Bình như một bức tranh thuỷ mặc tuyệt đẹp trầm lắng trong tiếng chuông chùa.
Hoang sơ thác Trị An
Đây được xem là con thác cuối cùng của sông Đồng Nai với truyền thuyết đẹp về nguời phụ nữ biến thành đá vì khóc thương chồng.

Những ngọn thác kỳ thú ở Đồng Nai

Thác Trị An hùng vĩ với những vách núi đá cheo leo, với dòng nước đập mạnh vào những khối đá giữa dòng hay rải rác dưới chân thác, tạo nên những âm thanh như tiếng khóc nỉ non. Càng về sau, dòng chảy mở rộng ra thành dòng suối hiền hoà tưới mát ruộng vườn.
Đến thác Trị An, du khách không những được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn ngắm hồ Trị An thơ mộng trong những chiều hoàng hôn, những đêm trăng sáng. Bạn có thể ngồi trên con thuyền trôi giữa hồ hay ghé vào những hòn đảo nhỏ trên hồ, thưởng thức những món cá chuột tươi ngon (cá có mắt, đầu giống chuột, kêu chít chít khi bị câu lên khỏi mặt nước), hay cá Hoàng Đế, sản vật của hồ.
Thác Trị An ở trên sông Đồng Nai, gần Xóm Cát, cách Biên Hòa khoảng 36 km.
Êm Đềm thác Hoà Bình
Thác Hòa Bình toạ lạc tại xã Sơn Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai, gần chùa Linh Phú. Có hai đường vào thác, một là từ khe Thanh Lương băng qua những vách đá chênh vênh tiến vào bên trong. Hướng thứ hai là con đường đá ngoằn ngoèo bên hông chùa. Phương án 2 dễ đi hơn nhưng quang cảnh không đẹp bằng, hay cảm giác phiêu lưu khi băng qua những vách đá cheo leo, bước vào những mảng tranh tối, tranh sáng không nhiều bằng hướng thứ nhất.
Dù đến bằng hướng nào thì khi đứng trước ngon thác cao khoảng 100m với 5 tầng nước ẩn hiện sau rừng tre xanh ngát, với sự hài hoà đến tuyệt đối của bức tranh rừng - thác, du khách đều ngỡ ngàng như đang dừng chân tại chốn thiên thai. Dù tuôn xuống từ trên cao, dòng chảy của thác êm đềm và thơ mộng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát chứ không ồn ào như những thác khác.

Những ngọn thác kỳ thú ở Đồng Nai

Mênh mông thác Ba Zọt
Toạ lạc ở xã Phú Hoà, Định Quán, Đồng Nai, thác Ba Zọt cách quốc lộ 20 khoảng 8km. Hai bên đường vào thác tùy theo mùa mà thơm ngát hương thơm của những loại hoa, quả. Địa hình thác giống như hai chiếc ly xếp tầng lên nhau. Dòng nước chảy từ chiếc ly cao hơn, xuống đĩa thấp hơn, len qua những tầng đá, nên thác có khá nhiều dòng chảy, trong đó có 3 dòng chảy lớn nhất. Tên gọi của thác bắt nguồn từ đó.
Điều đặc biệt ở thác là sự đối lập hoàn toàn giữa cái khô cằn của những bãi đá góc cạnh với hồ nuớc rộng bao la với đảo Tình nhân xanh um giữa hồ bên dưới. Dong thuyền trên hồ, câu cá hay thưởng thức món cá lăng tại các quán gần thác là những trải nghiệm thú vị khi đến nơi này.

Những ngọn thác kỳ thú ở Đồng Nai

Nên thơ thác Mai
Thác Mai toạ lạc tại huyện Định Quán, Đồng Nai, cách quốc lộ hơn 20km. Đường vào thác khá vắng nên không nên đi nếu có ít người.
Gọi là thác, nhưng thác Mai không có dòng nước tuôn ào ạt từ trên xuống mà len lỏi và trải dài qua những triền đá. Cách “cảm” thác tốt nhất là tắm trong những ghềnh nước nhỏ, cảm nhận cái lạnh của nước, cái trơn của đá và rêu.
Đến thác mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là từ Giáng sinh đến giữa tháng giêng, khi hoa mai nở trắng trên triền núi. Núi rừng như khoác lên một chiếc áo mới đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Đừng quên đến hồ nước nóng trước khi mặt trời mọc để ngắm hơi nước lãng đãng trên mặt hồ, hay ngâm chân vào bồn nước nóng sau để làm dịu đôi chân sau khi vượt thác.

Những ngọn thác kỳ thú ở Đồng Nai
Bình minh trên thác.

Hùng vĩ thác Giang Điền.
Trong các thác ở Đồng Nai, đây là ngọn thác có sự can thiệp nhiều nhất của con người. Nhưng cũng nhờ đó đường đến thác Giang Điền dễ đi hơn, thác cũng an toàn hơn với những nhóm bạn thích cắm trại, hay chơi các trò chơi mạo hiểm.
Ngoài ngọn thác cao khoảng 20m, ngày đêm cuồn cuộn chảy, cái duyên của nơi này là truyền thuyết về tình yêu sắt son của đôi trai gái, cái nên thơ của dòng suối uốn lượn quanh bãi cỏ xanh ngát, của chiếc cầu tre chênh vênh trên mặt nước, của đàn cá tung tăng bơi lội.

Những ngọn thác kỳ thú ở Đồng Nai

Thác Giang Điền – địa điểm dã ngoại lý tưởng .

Theo lời giới thiệu của họ hàng sống ở Trảng Bom - Đồng Nai, tôi và một vài đồng nghiệp khác đã tìm đến Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền trong một ngày chủ nhật đẹp trời.

Toàn cảnh thác Giang Điền.
Toàn cảnh thác Giang Điền.
Mục đích của chuyến đi lần này chủ yếu là để vui chơi, thư giãn và khám phá không gian xanh mát của thiên nhiên, cây cỏ. Và đặc biệt là được đắm mình cùng dòng thác nên thơ với cái tên mộc mạc Giang Điền.
Thác Giang Điền trước kia chỉ là một vùng đất hoang sơ nằm trong khu vực khai thác đá. Do địa thế thiên nhiên hùng vĩ, khung cảnh hữu tình và một dòng thác tự nhiên hiếm có nên nơi đây sớm được đầu tư trở thành một Khu du lịch sinh thái để nhằm mục đích phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn của nhiều du khách.
Từ Sài Gòn đi Thác Giang Điền chỉ mất khoảng một tiếng chạy xe máy. Đây là một điều kiện thuận lợi đối với những ai muốn làm một chuyến dã ngoại nho nhỏ vào ngày nghỉ cuối tuần. Ai cũng bảo rằng khi đến Thác Giang Điền, hòa cùng mảng xanh nơi đây tự nhiên con người chúng ta sẽ cảm thấy thư thái, mọi bộn bề, lo toan trong cuộc sống bỗng chốc tan biến thay vào đó là một niềm thích thú trước sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp tạo hóa và bàn tay sắp đặt khéo léo của con người.
Con đường lát đá rất đẹp dẫn vào khu du lịch.
Con đường lát đá rất đẹp dẫn vào khu du lịch.
Nhóm chúng tôi gồm có bốn người đều là những đồng nghiệp chơi với nhau rất thân. Hẹn gặp tại Sài Gòn vào lúc 7h sáng, hành trang mỗi người mang theo bên mình chỉ là một vài thứ cần thiết phục vụ cho nhu cầu dã ngoại. Trong đó không thể thiếu mấy chai nước suối và một ít bánh mì.
Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đi Thác Giang Điền nên phải mất thêm khoảng 15 phút hỏi đường nữa chúng tôi mới tới nơi. Từ ngoài cổng nhìn vào, chúng tôi thật sự rất ngạc nhiên trước không gian rộng lớn và thoáng đãng của nơi này. Sau khi gửi xe xong, cả bọn nhanh chân mua vé bước vào trong. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi đó là một con đường lát đá mang dáng dấp của đấu trường La Mã dẫn thẳng vào khu du lịch. Hai bên đường hàng cây keo vươn cao tỏa bóng mát.
Chỉ có vào bên trong chúng tôi mới thấy rõ diện tích khu này lớn đến cỡ nào. Gần 100 hecta đất hoang sau 10 năm đầu tư cải tạo, Thác Giang Điền trở thành một khu du lịch sinh thái trong lành, màu mỡ và sống động bật nhất của tỉnh Đồng Nai. Đây quả thật là một ý tưởng sáng tạo rất đáng để chúng ta khen ngợi.
Vì là chuyến du lịch dã ngoại nên chúng tôi tha hồ làm những việc mình thích. Thật thoải mái làm sao khi được hòa mình cùng cảnh sắc thiên nhiên xanh mát, hít thở không khí trong lành hay lắng tai nghe tiếng chim hót líu lo, nghe âm thanh réo rắt của dòng thác đổ vọng lại từ một nơi nào đó rất xa! Cái cảm giác giống như chúng tôi đang lạc vào một khu rừng nhiệt đới với vô vàn những kỳ hoa dị thảo bên cạnh một thảm thực vật vô cùng phong phú và đa dạng.
Dòng suối nước trong veo róc rách chảy.
Dòng suối nước trong veo róc rách chảy.
Do không có người hướng dẫn nên chúng tôi cứ đi men theo con đường lát đá. Hình như có tiếng nước chảy róc rách vang lên từ hướng bên kia, chúng tôi đoán chắc đó chính là con suối nhỏ dẫn từ ngọn thác. Trời vẫn chưa hắt nắng nên chúng tôi bèn rủ nhau kéo đến con suối nghịch nước, ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm. Suối thật đẹp, nước chảy ào ào, bọt tung trắng xóa. Chúng tôi xắn quần lội ra ngoài mấy mỏm đá ngồi tạo dáng. Cảm giác thật thích thú, đâu cần phải lên tận xa tít nơi cao nguyên mới có suối. Ở đây suối vẫn đẹp như thường!
Rời khỏi con suối, chúng tôi lại tiếp tục đi trên con đường lát đá bằng phẳng. Sau mấy chục phút cuốc bộ lòng vòng mỏi hết cả chân, đã đến lúc mọi người cần tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng. Ngôi nhà mát bên vệ đường là không gian lý tưởng nhất cho bữa trưa thịnh soạn của cả nhóm. Nào là nước suối, bánh mì, nào là bắp rang, trái cây chua ngọt,…Tất cả mọi thứ đều được bày ra đầy hết trên bàn và rồi ai cũng mặc sức ăn, mặc sức kể chuyện, cười đùa cho đỡ mệt.
Sau khi năng lượng đã nạp đầy đủ, cơn mỏi chân đã tạm lắng, nhóm chúng tôi lại đứng lên đi tiếp. Ngoài trời nắng đã bắt đầu hắt lên, những cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua làm xoa dịu đi phần nào mức độ oi bức, ánh nắng ban trưa có vẻ thưa thớt và bớt gay gắt hơn cũng nhờ bóng cây xanh che chắn. Nếu không có những tán lá cây phủ mát lối đi chắc là chúng tôi đã sớm bị đuối sức sau chuyến thả bộ đường dài.
Nhà Rông với lối kiến trúc quen thuộc của Tây Nguyên.
Nhà Rông với lối kiến trúc quen thuộc của Tây Nguyên.
Điểm tham quan tiếp theo đó là khu nhà Rông. Với lối kiến trúc quen thuộc của vùng Tây Nguyên, nhà Rông ở khu du lịch Thác Giang Điền không chỉ đẹp nhờ những họa tiết trang trí xung quanh và thảm cỏ xanh mượt phía trước, mà còn được tô điểm bởi những luống hoa màu sắc sặc sỡ đứng nghiêng mình bên cạnh một hồ nước nhân tạo trông thật nên thơ. Nhóm chúng tôi thích thú tạo dáng đủ mọi tư thế. Trò giã gạo là trò chơi chủ đạo ở tại ngôi nhà này và nó thu hút phần lớn các bạn trẻ. Họ đến đây chủ yếu để ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, ấn tượng cùng cảnh đẹp thiên nhiên và bạn bè đi chung nhóm.
Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đến được ngọn thác chính Giang Điền khi trời đã nhạt nắng, lúc mọi người đang nô nức rủ nhau mặc áo phao nhảy ào xuống dòng suối mát. Xem ra dịch vụ cho thuê áo phao tại đây có phần đắt khách nhờ nhu cầu tắm suối ngày một tăng. Hầu hết mọi du khách đều tập trung về nơi này, vừa thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của dòng thác vừa thỏa sức vùng vẫy dưới làn nước suối bọt tung trắng xóa. Ngọn thác trông thật quyến rũ, nó đẹp đâu thua kém gì những ngọn thác ở Tây Nguyên hay trên Đà Lạt. Tiếng thác đổ ào ào hòa cùng với tiếng nô đùa của du khách thập phương tạo nên một bản hòa âm đặc trưng chỉ có ở khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền. Và để không bỏ lỡ dịp vui hiếm có này, nhóm chúng tôi ai cũng trang bị cho mình một chiếc áo phao màu da cam rồi sau đó co chân nhảy ùm xuống nước gột sạch đi hết cái nóng nực, oi bức của tiết trời mùa hè.
Tắm dưới thác nước thật tuyệt và mát, làm xua tan mọi cảm giác nóng bức và mệt mỏi.
Tắm dưới thác nước thật tuyệt và mát, làm xua tan mọi cảm giác nóng bức và mệt mỏi.
Thật mãn nguyện với những gì mà tạo hóa đã ban tặng, chúng tôi, những người yêu thiên nhiên, yêu thích sự tự do luôn muốn khám phá những vùng đất mới. Và Thác Giang Điền đã trở thành một điểm hẹn lý tưởng để mọi người tìm về với những giá trị thư giãn đích thực, để chúng tôi có cơ hội hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, tận hưởng một cách trọn vẹn những gì gọi là trong lành, mát mẻ và yên bình nhất. Hãy đến Thác Giang Điền một lần thử xem, rồi các bạn sẽ thấy thích thú!
Nguyễn Hoài Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét