Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Chợ hoa ngày mới

3h sáng, chợ hoa họp muộn hơn mọi ngày vì cơn mưa phùn tháng 3 lạnh giá. Những bông hoa loa kèn trắng ngần bên những bó hoa vàng anh và hoa hồng rạng rỡ.

Những chiếc xe chở nặng đầy mùa xuân, vội vã tấp vào chợ.

Hoa vàng anh và hoa thạch thảo, hai loài hoa có nhiều trong chợ sớm Quảng Bá.

Tháng 4, mùa hoa loa kèn.
Hoa năm nay không nhiều và mùa hoa cũng đi qua nhanh. Trung bình khoảng 25.000/20 bông.

Vẻ đẹp của hoa loa kèn.

Loài hoa đáng yêu này sẽ rất đẹp khi được cắm trong những chiếc bình bằng đất nung.

Hoa lưu ly và hoa kê là lạ.

Những chiếc lá phụ kiện với nhiều mức giá khác nhau.

Hoa ly thơm ngát cả chợ hoa.

Đã có khá nhiều người đến mua hoa sớm.

Chọn hoa loa kèn.

Hoa đồng tiền mùa nào cũng có.

Hoa hồng đang rất đẹp.

Hoa vàng anh và hoa loa kèn đang là hai loại hoa được bán nhiều nhất trong chợ.
Trung bình khoảng 30.000 1 bó lớn.

Ai xuống chợ cũng mua được vài bó hoa ưng ý mang về.

Hoa cúc vàng rực rỡ một góc chợ.

Chiếc xe hoa tuyệt đẹp.

Người bán hoa cẩn thận buộc hoa theo từng bó nhỏ.

Hoa lan luôn được bọc cẩn thận. 

Những sắc hoa rực rỡ.

Trời mưa nhỏ và khá lạnh, những hoạt động mua bán vẫn diễn ra tấp nập mỗi ngày.

Hoa loa kèn Trung Quốc và Đà Lạt cũng có mặt quanh năm ngoài chợ.
 
Lam Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét