Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Dạo Phù Lãng mua gốm trang trí nhà

Chỉ mất 1 tiếng đồng hồ bằng xe bus, gia đình bạn vừa có thể tranh thủ một chuyến du lịch mà lại có cơ hội mua sắm những đồ gốm trang trí xinh xắn cho tổ ấm của mình.

Ngôi làng nối tiếng với nghề gốm có truyền thống vài trăm năm này nằm khá xa so với Hà Nội, vì vậy nếu bạn có ý định đến chơi làng và mua đồ, cách tốt nhất là đi xe bus tuyến đi Hải Dương hoặc đi xe máy đến đây.
Nếu bạn chọn phương tiện đi lại là xe máy: Từ Hà Nội, bạn đi qua cầu Chương Dương sang Gia Lâm, chạy đường Quốc lộ 5 để ra đường quốc lộ 1A mới. Từ đó đi thẳng đến Bắc Ninh, rẽ phải sang quốc lộ 18 - đường đi Quảng Ninh. Cách Phả Lại 6km, bạn hỏi đường rẽ trái để vào làng. Làng Quế Võ nằm sát với địa phận hai tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh, nằm bên bờ dòng sông Cầu hiền hòa.
Một lọ hoa đang được hoàn thiện
Đường vào làng Phù Lãng nhỏ xinh, lắt léo qua nhiều ngõ nhỏ. Con đường dẫn ra tận lối đê làng, cứ đi mãi sâu tít vào tận trong cùng con đường mới đến ngôi làng cần tìm. Và cũng chưa kịp tìm quanh xem đã đúng là đến làng chưa thì bạn đã thấy hai bên đường bày đủ chum vại. Những gian nhà nhỏ xinh xắn với bờ rào bao quanh được làm bằng những chiếc tiểu quách xếp trồng lên nhau. Chum vại phơi trong sát hai bên bờ tường, trong các góc sân, trên suốt dọc con đường rơm rạ chạy sát gần con sông là điểm dừng cuối cùng trong làng. Dọc hai bên bờ sông, người ta phơi rất nhiều đồ gốm mới cất mẻ mới. Màu của đất, của rơm rạ, của dòng sông, của những bãi ngô còn xanh màu mới....phảng phất bóng dáng làng quê Việt yên bình, tĩnh lặng.
Đi sâu vào những ngõ nhỏ không nhiều lắm trong làng, nhiều lò gốm vẫn còn đang đỏ lửa. Nhà nào cũng có một khoảnh sân rộng rãi, đón nắng. Sản phẩm gốm Phù lãng khác hẳn với hai làng nghề Thổ Hà và Bát Tràng. Trong thời gian phục hồi lại làng nghề, Bát Tràng nghiêng về các chất liệu men với những sản phẩm gia dụng thiết yếu như bát đĩa, bình hoa...được tráng men, sản phẩm chính của làng là chum vại, ấm đất chậu cảnh, tiểu sành, tranh gốm, lọ hoa gốm, ấm chén gốm, gốm trang trí, gốm gốp tường, lư hương...rất được ưa thích
Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm của nghề gốm Phù Lãng là đất sét có mầu hồng nhạt ở làng Thống Vát, Cung Kiệm (xã Việt Thống), sau khi mua, đất được trở về Phù Lãng bằng thuyền lớn. Qua nhiều công đoạn, đất sét được luyện dẻo mịn rồi tạo hình trên bàn xoay bằng tay của người thợ thủ công.
Những lọ hoa với kiểu dáng chỉ có ở Phù Lãng
Công đoạn trang trí rất cần thiết
Hoa văn trên bình hoa
Đơn giản với màu sắc
Giới nhiếp ảnh và các đôi bạn trẻ rất thích chụp ảnh tại ngôi làng này. Những góc nhỏ xinh xắn, những nét đẹp của của gốm với màu sắc chủ đạo nâu đỏ, vàng cam...và những nét hoa văn từ bàn tay tài hoa của người người thợ làng gốm tạo nên những sản phẩm đặc trưng chỉ có ở Phù Lãng. Người ta không thể nhầm gốm Phù lãng với bất cứ sản phẩm gốm của các làng nghề khác. Những chiếc bình hoa với nét trang trí thô mộc cuốn hút.
Chậu sành

Nổi lửa



Những giàn củi đẹp như một bức tranh xếp đặt

Chum sành



Cây cảnh
Đến với làng Phù Lãng, bạn còn có thể tự tay làm cho mình những chiếc bình xinh xắn tặng bạn bè và người thân. Giá cả các sản phẩm cũng rất bình dân, dao động từ 60.000 đồng trở lên cho các lọ hoa lớn. Với các lọ và bình hoa của Phù Lãng, bạn nên cắm nhiều hoa với các loài hoa như hoa chuối, hoa cúc, hoa sen, những loài hoa của đồng quê Việt Nam. Những bình hoa lớn dùng cắm hoa trong những ngày Tết và các chậu cảnh cũng là những chọn lựa cho bạn khi đến với ngôi làng này.


Tạo dáng chụp ảnh
Chúc bạn có một buổi đi chơi và mua sắm cuối tuần vui vẻ!
Bài: Lam Linh
Ảnh: Littemouse

Mua sắm đồ gốm ở Bát Tràng

11-12-2009 11:11:42

Những mẫu bát đĩa mới và những sản phẩm cốc chén, lọ hoa...đang là những mặt hàng hấp dẫn các bà các chị vào dịp cuối năm.

Tôi có dự định dạo quanh một vòng qua các siêu thị để sắm một bộ bát đĩa mới nhưng không được. Phần vì hàng bát Trung Quốc rất nhiều với giá khá cao, lại không có nhiều mẫu mã đẹp, chưa kể muốn sắm thêm cốc, lọ hay các đồ khác thì không có mấy. Tranh thủ chiều thứ 7, các cô bạn sắp cưới của tôi quyết định rủ nhau về Bát Tràng sắm đồ cho gia đình mới.
 
Làng gốm Bát Tràng cách Hà Nội 10km, đi qua cầu Chương Dương, rẽ phải. cứ thế xuôi theo dòng sông Hồng, đi qua những ngôi làng cũ kĩ hai bên sông, chạy qua những con đường bạt ngàn cây trái ăn quả, bạt ngàn ngô lúa, sau gần nửa tiếng là đến nơi. Trên đường đi đến với ngôi làng cổ 500 tuổi này, bắt gặp rất nhiều xe đi ngược chiều lại, xe ôtô tải chở hàng từ làng đi khắp nơi có, xe chở khách du lịch nhiều và có rất nhiều bạn trẻ chạy xe máy qua đây cũng tay xách nách mang đủ thứ mang về.
 
Những bộ bát đĩa rất đẹp với men tráng màu sắc
 
Rất nhiều mặt hàng gia dụng cho bạn chọn lựa
 
Làng Bát Tràng ngày nào bây giờ đã đổi khác. Từ đầu làng vào đến sâu bên trong vài trăm mét, các ngôi nhà hai bên đường đã mở thành cửa hàng cửa hiệu to đẹp, bên trong bày bán đủ các sản phẩm mà các lò gốm trong làng làm ra. Những bộ bát đĩa xinh xắn, những bộ cốc đủ hình dáng màu sắc, chiếc thìa, bộ kê đũa, cốc trà, lọ hoa đủ kích cỡ cho đến những sản phẩm khác như phù điêu, tượng...được bày dễ nhìn và bắt mắt. Đa phần các gian hàng đều có những mặt hàng giống nhau, nhưng để ý một chút, bạn sẽ thấy mỗi hàng bày bán những sản phẩm đặc trưng với kiểu dáng riêng. Tùy vào lò gốm mà họ lấy sản phẩm đem bán, mỗi cửa tiệm lại có những mặt hàng độc, được đặt làm riêng. Tuy nhiên, mức giá chung là sàn sàn như nhau. Với khoảng 200.000 đồng, bạn đã mua được cho mình một bộ bát đĩa ưng ý.
 
Chịu khó đi sâu vào tận trong khu chợ Bát Tràng, giá cả cũng thấp hơn bên ngoài ít nhiều. Khuôn viên của chợ nằm gần với các lò gốm hơn. Tại đây, các gian hàng bán nhiều mặt hàng đa dạng từ phục vụ cho nhu cầu gia đình đến những mặt hàng cho giới trẻ như chiếc vòng bằng đất nung. Giá cả dễ chịu và mặt hàng bày cho bạn dễ chọn lựa. Trong khu chợ với vài chục gian hàng và hàng ngàn bộ sản phẩm được bày bán trên các kệ. Giá cả bạn có thể mặc cả được và người bán hàng cũng thoải mái cho bạn chọn lựa những đồ yêu thích nhất.
 
Những chiếc nậm rượu
 
Cốc trà
 
Bộ đồ uống trà
 
Bộ trà tráng men với hoa văn khá đẹp
 
Bát đĩa nhiều mẫu mã và kiểu dáng
 
Bộ cốc khá độc đáo
 
Làng gốm Bát Tràng sau nhiều năm khó khăn, nay đã khởi sắc trở lại. Những sản phẩm được bàn tay các nghệ nhân làm ra đã được ưa chuộng trên thị trường trong và ngoài nước. Suốt dọc con đường vào làng, nhà nào cũng đỏ lửa bếp nung, công việc cuối năm rộn rã. Để có đất sét làm gốm, người Bát Tràng phải mua từ đất tận bên Vĩnh Phú hay làng Dâu bên Bắc Ninh. Mỗi mẻ lò được hàng trăm ngàn bát đĩa.
 
Ngoài những sản phẩm thông dụng là bát đĩa, ấm chén, Bát Tràng còn làm nhiều hàng khác như các đồ thờ tự và các đồ cho trang trí nội, ngoại thất: độc bình, lư, đỉnh, đèn thờ, các bộ tượng tam đa, tam thánh, chậu hoa, con giống, gạch trang trí cao cấp. Hàng Bát Tràng từ xa xưa đã nổi tiếng về chất men phủ, phổ biến là men màu búp dong, loại men này sắc độ trắng hơi ngả xanh hoặc xám, trong vào sâu. Giờ đây, gốm sứ Bát Tràng chinh phục người tiêu dùng bởi các nghệ nhân đã chú ý đến tất cả các mặt tạo nên cái đẹp của đồ gốm sứ. Dáng gốm thoáng, nhìn mát mắt. Men màu tự nhiên, phóng khoáng.
 
Những sản phẩm Bát Tràng đã được bày bán ở khắp nơi, từ Bắc vào Nam cho đến nước ngoài. Trong các kệ hàng tại siêu thị, thế nào bạn cũng tìm được những bộ bát đĩa ưng ý mang nhãn hiệu Bát Tràng.
 
Những thành phẩm chưa qua công đoạn tô vẽ trang trí
 
Lựa chọn cho mình những chiếc cốc ngộ nghĩnh
 
Những bộ cốc đẹp có giá dưới 200.000 đ
 
Những chiếc chuông xinh xắn
 
Nếu bạn muốn tự tay làm cho riêng mình những chiếc cốc ngộ nghĩnh, hãy ghé thăm một xưởng nào đó trong làng. Bạn sẽ được các nghệ nhân hướng dẫn cách làm từ nặn đất, nhào cho đến bàn xoay, nặn gốm, tô màu và tự nung trong lửa. Các bạn trẻ rất thích tham gia vào công việc thú vị này. Ngoài ra, nếu bạn đi cùng lũ trẻ, bạn còn được chơi trò tô tượng, vẽ tranh ngay tại xưởng. Còn gì thú vị hơn một bộ đồ trà do chính tay mình sáng tạo nên và nung trong bếp lò.
 
Một chiều đi sắm đồ trong làng cổ Bát Tràng, bạn sẽ chọn cho mình được những bộ đồ ưng ý nhất cho gia đình thân yêu của mình.
 
Gốm và bàn xoay
 
Những ngõ nhỏ
 
Bộ cốc mà bạn cũng có thể làm được
 
Bài: Lam Linh
Ảnh: A.Thành  
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét