Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Khám phá Hang Tối

(SGGPO).- Phóng viên Dương Minh Phong của báo SGGP là nhà báo đầu tiên có mặt ở Hang Tối - một hang động dài hơn 5 cây số, có tuổi già nhất trong các hang động ở khu di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) với khoảng trên dưới năm trăm triệu năm tuổi. Mời bạn đọc cùng khám phá Hang Tối qua chùm ảnh dười đây do Pv Dương Minh Phong bấm máy vào sáng nay 20-5-2011.
Hang Tối có chiều dài 5.258m, rộng 50m, cao 83m. Đây là hang động không tuyệt mỹ nhưng là kỳ quan của kiến tạo địa chất cổ rất có ý nghĩa cho nghiên cứu khoa học.
Cửa Hang Tối cao 30m, rộng hơn 10m, khuất sau cây sung cổ thụ bên ngã ba sông Chày
Trước cửa hang là khối thạch nhũ phong hoá hình quả chuông
Khối thạch nhũ hình con rùa được người dân địa phương coi là thần kim quy hiển linh án ngữ sau cửa hang
Thạch nhũ trong hang được các chuyên gia đánh giá là thạch nhũ già, nó ít phát triển thêm
Hồ trong hang động là nguồn nước thông chảy với sông Chày, sông Son và có nhiều loài cá sinh sống
Trong hang có nhiều bãi thạch nhũ ngã đổ dưới nền hang là dấu tích của một thời kỳ vận động mãnh liệt của địa chất
Cây mọc trên thạch nhũ rất hiếm thấy trong hang động. Các nhà khoa học cho rằng đây là sự di cư của loài dương xỉ để thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Sự di cư này được cho có tác nhân quyết định là gió đưa các mầm sống của dương xỉ vào thạch nhũ
Lý giải khối thạch nhũ hình sóng đều nhau, các chuyên gia cho rằng dòng nước chảy mạnh đã bào mòn nhiều triệu năm mới làm ra được hoa văn như thế này
 
Đoạn cuối của Hang Tối thông ra một khu rừng.
Minh Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét