Phố Tràng Tiền xưa nhìn từ phía hồ Hoàn Kiếm. |
Trong suốt
nhiều thập kỷ qua, không ít người Hà Nội đã vào con phố này mua một vài
thứ nào đó. Từ cây kim, sợi chỉ đến cái bút, thước kẻ, sách, vở... hay
chiếc máy khâu, xe đạp... đều có bán tại Bách hóa tổng hợp nay là Trung
tâm thương mại Tràng Tiền Plaza đồ sộ và hiện đại cũng đang trở thành
địa chỉ ghé thăm của nhiều du khách đến Hà Nội. Nhưng ngày nay, “mặt
hàng” nổi tiếng nhất ở phố Tràng Tiền không phải là các vật dụng hàng
ngày mà chính là sách, báo. Tràng Tiền đã trở thành phố sách lớn nhất và
sầm uất nhất ở Thủ đô.
Trước đây, ở
Tràng Tiền chỉ có hai hiệu sách: hiệu sách quốc văn và hiệu sách ngoại
văn. Những năm gần đây, ngoài hai cơ sở cũ đó ra, Tổng công ty phát hành
sách Trung ương và Công ty phát hành sách Hà Nội còn mở thêm nhiều cửa
hàng
Một đoạn phố Tràng Tiền ngày nay. |
Trung tâm
sách 44 Tràng Tiền của Tổng công ty Sách Việt Nam đồ sộ với kiến trúc 3
tầng, sách được sắp xếp một cách khoa học: tầng 1: sách quốc văn; tầng
2: sách ngoại văn; tầng 3: sách thiếu nhi. Tại đây, bạn có thể tìm được
những cuốn sách mình cần một cách nhanh nhất. Với những học sinh, sinh
viên họ lại ấn tượng ở nhà sách số 5 trên phố. Đi sâu vào một ngõ nhỏ
chừng 10m, qua một cầu thang dài, leo lên tầng 2, bước vào bốn phòng nhỏ
xíu chứa toàn sách là sách, bạn phải lách qua nhau mới có đủ lối đi.
“Cái cảm giác mình lọt thỏm giữa một thế giới tri thức khổng lồ thú vị
lắm!” – Trần Việt Chung (Đại học Sư phạm Hà Nội) tâm sự. Các nhà sách
này được lòng các bạn trẻ không những vì giá rẻ hơn mà còn vì những ngõ
nhỏ, phố nhỏ nơi... nhà sách ở đó.
Dạo một vòng
phố sách Tràng Tiền, bạn sẽ cảm nhận được những nét rất riêng không thể
lẫn của con phố này. Có lẽ vì thế mà nơi đây đã trở thành một trong
những điểm hẹn cuối tuần thú vị của người dân Thủ đô.
Bài: Trí Công - Ảnh: Lê Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét