Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Chiều chơi hồ Văn Quán


Cách đây mấy năm, hồ Văn Quán (gần khu đô thị Văn Quán – Hà Đông) được gọi là hồ Than Thở. Rất nhiều bạn trẻ thích ra đây ngồi chơi, tâm sự.

Đối với các bạn sinh viên, hồ Than Thở chắc sẽ chứa đựng một câu chuyện lãng mạn nào đó về những đôi yêu nhau. Nhưng theo người dân nơi đây, trước hồ có rất nhiều người chết mang uẩn khúc. Dù có mang câu chuyện này kể với những bạn trẻ thích đến đây chơi, họ cũng vẫn đến tiếp vì trong cái không gian đô thị chật hẹp, bụi bặm của Hà Nội, thật hiếm có một nơi nào lại đẹp và bình yên như thế.
 
Đến hồ Văn Quán, bắt gặp rất nhiều người trẻ, từ học sinh, sinh viên đến những công nhân thuê trọ gần đó. Cảm giác như khu này chỉ dành riêng cho họ. Cũng có thể ở đây bây giờ vẫn còn nhiều không gian “miễn phí”. Hoặc có những dịch vụ rất rẻ dành cho những người muốn hẹn hò.



Cảnh hồ nên thơ nhờ những hàng liễu quanh hồ.
 


Đây là khu dành cho giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, những người mới đi làm
và người có thu nhập thấp bởi dịch vụ nơi đây vẫn rất bình dân.
 



Dịch vụ trải chiếu ngồi quanh hồ. Các bạn trẻ ngồi tâm sự ở đây,
không dùng thêm dịch vụ gì. Ít người dùng chiếu nhỏ, đông người dùng chiếu to.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét