Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh


Nắng, gió, sa mạc cát bỏng rát sẽ không thể ngăn bạn đến với Mũi Dinh. Và khi đến nơi rồi, bạn không thể không trầm trồ.
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Mũi Dinh thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 30 km về hướng nam. 
Nơi đây cuốn hút du khách với vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên, hút hồn người. Từ những con đường uốn lượn, vòng vèo qua dãy núi; con đường dài tít tắp băng qua thảo nguyên cho đến các thắng cảnh hùng vĩ như bãi Tràng, hải đăng Mũi Dinh, tiểu sa mạc cát và cánh đồng cừu thơ mộng.
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Nếu chạy từ hướng Cà Ná đến Mũi Dinh, bạn sẽ bất ngờ trước vẻ đẹp của cung đường uốn lượn quanh núi, biển Cà Ná xanh ngắt, trong vắt, xa xa những chiếc thuyền máy đánh cá... 
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Bãi Tràng đẹp và hoang sơ, nằm dưới chân núi, quyến rũ du khách ngay từ khi còn trên đường đèo.
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Để đến Mũi Dinh, bạn phải vượt qua hơn 1 km đường sa mạc cát nóng bỏng dưới cái nắng oi ả của vùng đất khô hạn. Sang hơn, bạn có thể đi xe địa hình trên cát để giảm bớt mệt nhọc.
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Bãi Tràng, điểm đến ưa thích của phượt thủ, thích hợp để cắm trại qua đêm và ngắm bình minh. Những bạn trẻ thì thích đùa với sóng biển, du dương với làn nước trong vắt và chụp hình. Những bông hoa dại, bãi đá, lát đát một vài cây dừa điểm xuyến thêm vẻ đẹp rất tự nhiên của bãi Tràng.
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Chiều mát, tìm đến đây để thư thái tâm hồn, ngắm biển và hóng gió, tìm lại vị mặn của biển cả, để thấy yêu hơn vẻ đẹp của một vùng quê thanh bình. Biển ở đây sóng nhẹ, không khí yêu tĩnh lại ít du khách.
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Con đường hẹp dẫn lên hải đăng Mũi Dinh dài 1,5 km, được làm bằng nhựa từ rất lâu, nay có nhiều đoạn bị hư hỏng, xuống cấp.

 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Đi bộ lên đây rất mệt, nhưng bù lại bạn sẽ được chiêu đãi nhiều cảnh đẹp bất ngờ, từ núi rừng, đàn dê nhởn nhơ gặm cỏ cho đến cảnh sắc đại dương bao la. 
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Hải đăng cao 170 m so với mực nước biển, được người Pháp xây dựng vào năm 1904, chiều cao tháp đèn 16m với tâm sáng 186 m, chiếu sáng xa 33 hải lý vào ban ngày và 26 hải lý vào ban đêm. Từ đỉnh ngọn hải đăng, phóng tầm mắt ra xa, thu về biết bao cảm xúc, thắng cảnh tươi đẹp. 
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Rời Mũi Dinh hướng về Phan Rang, bạn lại được tận mắt thấy thảo nguyên xanh giữa lòng sa mạc. Những con đường nhựa trải dài tít tắp băng qua các cánh đồng, nương rẫy, làng mạc hòa trong cảnh sắc mây trời, núi non trùng điệp tạo nên một bức tranh thật đẹp.
 
Sẽ rất tiếc nếu đến Ninh Thuận mà chưa ghé Mũi Dinh  
Đồng cừu Sơn Hải luôn là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách tham quan, khám phá và chụp ảnh lưu niệm.
 

Vĩnh HyNgỡ ngàng cung đường lên hải đăng Mũi Dinh 

(iHay) Nằm ở vị trí hẻo lánh, đường đi còn nhiều khó khăn nên không nhiều người biết tới vẻ đẹp của hải đăng Mũi Dinh (Ninh Thuận). Nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà ngọn hải đăng này vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nguyên vẹn hiếm có.



Hải đăng Mũi Dinh nhỏ nhắn nằm lặng lẽ giữa biển trời
Đi từ Phan Rang khoảng 40km, bạn sẽ tới làng Sơn Hải, xã Phước Dinh (huyện Ninh Phước). Bạn phải dắt xe máy vượt qua một đồi cát dài, thậm chí buộc phải gửi lại xe và đi bộ một đoạn khá xa mới đến được ngọn Mũi Dinh.
Trong thời tiết nắng gắt của vùng đất “gió như phang, nắng như rang” của Phan Rang, chặng đường đó quả là thử thách không nhỏ.
 
Dắt xe qua sa mạc cát
Nhưng khi tới Mũi Dinh, bạn sẽ không tin vào mắt mình vì khung cảnh quá đẹp. Bãi cát trắng mịn ôm lấy hòn Chồng với những tảng đá lớn tạo nên những hình thù rất lạ mắt. Nước biển trong vắt, mà bạn chỉ muốn nhảy xuống tắm để xóa tan đi những mệt mỏi, bụi bẩn trên đường.

Hòn Chồng nằm lặng lẽ bên bãi biển tuyệt đẹp với nước xanh và cát trắng
 
Hòn Chồng được tạo thành từ những tảng đá lớn với nhiều hình thù khác nhau
Ở Mũi Dinh, khung cảnh rất hoang vu. Ngay chân núi chỉ có vài ba gia đình sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và bán nước giải khát cho khách du lịch thỉnh thoảng ghé thăm.

Cuộc sống thường nhật với công việc đánh bắt cá của một gia đình ngư dân sống ở chân núi

 Một người đàn ông câu cá giữa những khe đá
Quả thực, Mũi Dinh chỉ toàn là biển, đá và những cồn cát. Thỉnh thoảng xuất hiện những đàn dê, đàn bò nhởn nhơ kiếm ăn. Nhưng chính cái vẻ hoang sơ tĩnh lặng đó lại khiến người ta bị mê hoặc vì nó khác hoàn toàn với những khu du lịch đông người khác.

Vẻ đẹp biển trời và toàn cảnh bãi biển Mũi Dinh nhìn từ con đường đi lên hải đăng

Những đàn dê nhởn nhơ bên vách núi

 Đường lên hải đăng khá dốc

Trên đường đi chúng tôi phải dừng khá nhiều lần vì không thể cưỡng lại được vẻ đẹp nhìn từ trên cao  
Từ dưới chân núi đi lên hải đăng Mũi Dinh mất chừng 30-40 phút. Trên đường đi bạn sẽ được ngắm bộ khung cảnh đẹp tuyệt vời nơi đây từ những độ cao khác nhau. Và đích đến cuối cùng chính là ngọn hải đăng nhỏ nhắn nằm lặng lẽ trên vách núi.
Tuy không "hoành tráng" nhưng hải đăng Mũi Dinh đã bao năm soi đường, định hướng cho tàu bè ngoài khơi. Nó càng trở nên quan trọng trong những ngày giông bão. 
Và để duy trì cho "mắt biển" này hoạt động, hơn 20 năm qua, sáu người đàn ông đã lặng lẽ bám trụ với nó chẳng kể ngày nắng, đêm mưa.

Khi hoàng hôn xuống, bạn chỉ muốn được đứng trên những tảng đá để ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp nơi đây. Vì có thể ngày mai bạn sẽ phải trở về và phải rất lâu nữa mới được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp như nơi này
Mũi Dinh thuộc làng Sơn Hải, xã Phước Dinh (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) chỉ cách biển Cà Ná một vòng cung núi, cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chưa đầy 40 km.
Có hai cách để ra Mũi Dinh, một là đi đường bộ từ Phan Rang khoảng 15km theo quốc lộ 1A đến làng Chăm Văn Lâm thì rẽ trái và băng qua vùng bằng lăng khoảng 8km là đến chỏm núi Đại Bàng. Sau đó đi thêm 7km nữa là đến Sơn Hải. Từ đây, bạn đi xe thẳng vào sa mạc cát, vượt thêm một trảng cát dài là đến Mũi Dinh.
Cách thứ hai nhẹ nhàng hơn là bạn có có thể đi theo tour bằng canô từ biển Cà Ná.
 Phượt ký của Mèo Già

Hoang sơ Mũi Dinh

Không nổi tiếng như hải đăng Kê Gà, vì thế mà hải đăng Mũi Dinh vẫn còn đó những nét đẹp hoang sơ, bình dị của một địa điểm khám phá ngay cạnh bờ biển Ninh Thuận tuyệt đẹp.
Sau những cung đường núi, nhóm chúng tôi quyết định thực hiện chuyến đi khám phá biển xanh Ninh Thuận theo cung đường biển và điểm đến mà chúng tôi thích thú nhất là hải đăng Mũi Dinh.
Cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 30 km về hướng nam, Mũi Dinh (thuộc Phước Dinh, huyện Thuận Nam) là địa điểm du lịch còn nguyên sơ với ngôi làng nhỏ của ngư dân bên bờ biển, những con dốc thoai thoải trượt dài, ngọn núi nhô ra biển xanh, bãi cát hoang mạc mịn màng và ngọn hải đăng cổ xưa luôn cuốn hút dấu chân những du khách trẻ.
Vẻ đẹp nguyên sơ của biển, núi Mũi Dinh nhìn từ ngọn đồi. Ảnh: Phước Tuấn.
Vẻ đẹp nguyên sơ của biển, núi Mũi Dinh nhìn từ ngọn đồi. Ảnh: Phước Tuần.
Để đến được với hải đăng Mũi Dinh, du khách phải vượt qua sa mạc cát mênh mông, rồi tiếp tục men theo con đường nhỏ qua dốc núi thêm vài kilômet mới đến được ngọn hải đăng.
Tuy đường đi nhỏ, khó, đồi núi uốn lượn, nhưng cảnh quan xung quanh hoang sơ tuyệt vời khiến du khách quên hết những mệt nhọc. 
Vượt qua con đường nhỏ khó khăn ấy, du khách sẽ thật sự thích thú khi được phóng tầm mắt ra xung quanh toàn bộ Mũi Dinh tuyệt đẹp với làn nước biển xanh thẳm, ngây ngất lòng người. Đá núi nhô ra biển xanh được tạo hóa xếp đặt tạo thành những hình thù lạ mắt.
Có hòn đá như con trâu sau buổi cày nằm thảnh thơi nhai lại, cư dân ở đây gọi là hòn Ngưu Phục. Có hòn đá phẳng lì như bàn cờ của tiên ông thủa khai thiên lập địa ngồi đánh cờ bên bờ biển. 
Đồi cát sa mạc Mũi Dinh lung linh huyền ảo làm mê hoặc lòng người thưởng ngoạn. Gió cuốn cát bay tạo cho đồi cát có đường nét mềm mại, duyên dáng tuyệt mỹ.
Dưới chân đồi cát thơ mộng là thảm cỏ xanh ngút ngàn, mơn mởn. Những đàn bò vàng thanh thản gặm cỏ tạo những nét chấm phá cho bức tranh nông thôn thanh bình. 
Để khám phá ngọn hải đăng, du khách phải mất hơn 15 phút đi bộ với con đường khúc khuỷu hơn 1 km.
Được xây dựng năm 1904, hải đăng nằm trên độ cao hơn 170 m với tầm sáng trong bán kính hơn 30 hải lý, công suất 1.000 W và chu kỳ vòng xoay 12 giây, ngọn đèn này chỉ hướng đất liền cho tàu thuyền từ Phan Rang vào Tuy Phong (Bình Thuận).
Ngọn hải đăng cao 18 m xây bằng đá granit rất vững chắc. Hiện nay hải đăng sử dụng pin mặt trời.
Từ ngọn hải đăng này, du khách có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh bờ biển Mũi Dinh tuyệt đẹp với đủ sắc màu. Nếu nhìn từ biển vào, hải đăng Mũi Dinh mang dáng vẻ nhẹ nhàng, bình dị.
Với cảnh sắc tuyệt đẹp, nước biển trong xanh, sa mạc cát rộng lớn cùng những món ăn hải sản tươi ngon của ngư dân nơi đây, hi vọng Mũi Dinh là địa điểm khám phá lý tưởng cho du khách gần xa trong thời gian sắp tới.
Theo Phước Tuần / Tuổi Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét