Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Độc đáo bữa cơm chung của cả bản

Trẻ nhỏ dự bữa cơm chung của bản.
Bữa cơm mừng lúa, ngô mới, mừng năm mới, mừng lễ cúng thần linh phù hộ cho bản đã thành công…
Bản làng vùng cao, dân tộc nào cũng vậy, năm đôi ba lần có bữa cơm chung cả bản.
Bữa cơm chung mỗi dân tộc có cách tổ chức riêng theo từng phong tục, chung tiền mua con lợn, con trâu mổ ra cả bản cùng ăn hay mỗi gia đình góp gạo, thịt, rượu cùng nấu…
Dù tổ chức thế nào cũng đều có chung đặc điểm: Bữa cơm chung của tất cả mọi người, cho tất cả mọi người và vì sự gắn kết chung của bản làng. Nhắc nhau chúng ta cùng uống chung một nguồn nước, cùng ăn chung ngô, thóc trên một cánh đồng, một dải nương, cùng sống chung dưới một cánh rừng, cùng chung được một vị thần linh nơi đại ngàn che chở, để yêu thương đùm bọc nhau hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Bữa cơm chung trong rừng thiêng sau lễ Gạ Ma Thú của người Hà Nhì ở bản Mé Gióng, xã Ka Lăng, Mường Tè (Lai Châu).
Chung nhau chảo thắng cố trong lễ hội Gầu Tào của người Mông ở xã Dào San,Phong Thổ (Lai Châu).
Chuẩn bị bữa cơm chung của người Thái trong lễ Xên Mường ở xã Mường Sang, Mộc Châu (Sơn La).
Những người phụ nữ Hà Nhì ở bản Mé Gióng, xã Ka Lăng, Mường Tè (Lai Châu) góp gạo thổi cơm chung trong lễ Gạ Ma Thú.
Những người đàn ông cũng rất hãnh diện được khoe tài nấu ăn
của mình.
{-GD-}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét