Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Tưng bừng hội rước pháo Đồng Kỵ

Đến hẹn lại lên, cứ mùng 4 Tết, hội rước pháo Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) lại bắt đầu khai xuân cho mùa lễ hội xứ Kinh Bắc.
Hai quả pháo "thần" tế lễ to bằng mấy người ôm, hai ba chục trai làng mới khiêng nổi. Rước từ đầu làng vào đình, mỗi chốc đám thanh niên trai tráng hô to một tiếng rồi nhẩy cẫng lên hò reo.
Lễ tế thần vào chính ngọ, như nhiều làng cổ ở Bắc bộ dân Đồng Kỵ thờ Tứ Pháp: Mây, Mưa, Sấm, Chớp. Lễ tế xong tới tục xô Quan Đám. Bốn ông Quan Đám tượng trưng cho Tứ Pháp, được đám thanh niên nhấc bổng xô ra quay tròn giữa sân đình, mỗi ông một góc.
Năm nào bốn vị kết được tay nhau, năm đó mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
 
Các bà, các cô trang điểm trước giờ tế lễ.
Ông Địa, nhân vật hấp dẫn bọn trẻ nhất vì cái bụng ỏng.
Tiếng cồng lễ vừa dứt là lúc đám thanh niên xô Quan Đám ra sân đình
Nụ cười mãn nguyện của bậc cao niên trong làng.
Pháo được trang trí rồng phượng rực rỡ.
Theo Dân Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét