Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Đến Suối Giàng xem lễ cúng "chè thần"

Năm nay lễ cúng cây chè cổ thụ hơn 400 tuổi ở Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái thu hút người dân ở nhiều nơi đến dự.
Để cảm tạ cây chè Shan, thể hiện lòng thành kính dâng lên đất trời đã ban tặng cho người dân xã Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) món quà vô giá, cứ vào dịp mở hội mùa xuân, người Mông ở đây lại tổ chức lễ cúng cây chè tổ hơn 400 năm tuổi.
Con gà sống đẹp nhất, xôi nấu bằng gạo nếp nương mới, những hạt muối trắng, chai rượu ngô thơm nhất, được dùng để dâng lên trời, đất, thần Chè cầu cho mưa thuận gió hoà, cho một vụ chè bội thu, cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc. Năm nay lễ cúng cây chè cổ thụ ở Suối Giàng còn thu hút người dân ở nhiều nơi đến dự.
Bàn thờ được làm theo phong tục của người Mông.
Già bản có uy tín nhất Giàng A Lử (75 tuổi) ở thôn Giàng B được người dân tôn làm chủ tế dâng con gà trống được lựa chọn lên
thần Chè.
Không chỉ người Mông trong bản mà nhiều người dân ở các bản xa gần cũng về dự
Sau nghi lễ hiến tế, gà trống cùng tiết sống được đặt lên bàn thờ cùng xôi, rượu, muối trắng và tiếp tục các nghi lễ.
Những người đàn ông trong bản thể hiện sự thành kính với cây chè, trời và đất.
Cuối cùng chủ tế cùng các trai tráng trong đội tế và người dân chia nhau thưởng rượu hưởng lộc.
Theo Dân Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét