Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Một vòng miền Tây bằng xe máy


.
Tôi hình dung một miền tây nam bộ rất gần gũi với sông nước mênh mông, với đồng ruộng bao la, với con người đáng yêu và dễ mến… Ngày còn bé tôi sống tại Lái Thiêu nên chuyến đi này cũng là một dịp ngắm nhìn những cảnh đồng quê trong ký ức. Được anh barandomtrên phuot.com tư vấn cung đường dạo quanh miền tây rất hấp dẫn và chi tiết tôi hăm hở lên đường.
Dự kiến hành trình chạy xe máy khoảng 5 ngày nhưng do trời mưa gió nên phần nào có âm hưởng của thú vui hành xác :D,  tốc độ bị hạn chế rất nhiều, chuyến đi kéo dài thành 6 ngày.
Một lần nữa, Phương xin cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của anh barandom vì đã tư vấn một cung đường rất đẹp. Tôi rất cảm động trước tình cảm của anh em nhà phượt nói chung, của anh barandom nói riêng. Anh barandom luôn gọi điện thoại trong sáu ngày liên tục để hỗ trợ chúng tôi trong suốt chuyến đi, vừa là để chỉ đường, vừa là để hỗ trợ tinh thần giúp chuyến đi được thành công tốt đẹp. Xin cám ơn anh! Dù chưa gặp trực tiếp anh nhưng đối với tôi, anh như một người bạn thật thân thiết!
Hình ảnh toàn bộ cung đường đã đi qua được tracklog lại:
Tracklog chuyến đi vòng quanh miền tây
Đội hình xuất phát là một chiếc xe máy, một xế nặng 65kg rất muốn biết cảm giác phượt như thế nào, một ôm nặng 85kg :D chưa có khái niệm về du lịch bụi
Xế 65kg
Ôm 85kg
Ngày 1: Từ Sài Gòn theo Quốc Lộ 50 qua phà Mỹ Lợi về Gò Công, đi Vàm Láng, theo con đê biền về Tân Thành rồi về Gò Công – Mỹ Tho, qua cầu Rạch Miễu theo Quốc Lộ 60 về Bến Tre, qua phà Hàm Luông về Mõ Cày rồi qua phà Cổ Chiên về Trà Vinh. Tiếp tục theo đường 60 về Tiểu Cần, Cầu Quan. qua phà Cầu Quan về Cù Lao Dung rồi qua phà Đại Ngải về Sóc TRăng. Tối ngủ tại Sóc Trăng
Chúng tôi xuất phát lúc 8h sáng ngày 13/7. Con đường Quốc Lộ 50 từ Sài Gòn đến phà Mỹ Lợi khá xấu
QL50 đoạn từ SG đến phà Mỹ Lợi
Đến Cần Đước ăn sáng
Đến Cần Đước
Ăn sáng
Hủ tiếu Nam Vang khá ngon
Hủ tiếu nam vang
Tiếp tục đi đến phà Mỹ Lợi
Phà Mỹ Lợi
Qua phà Mỹ Lợi, đường đi tốt hơn. Chúng tôi tiếp tục đi Gò Công – Vàm Láng
Đường đi Gò Công
Đến Gò Công rồi đi Vàm Láng
Đến Vàm LángHết đường
Đi đến Vàm Láng, hỏi đường đê đi Tân Thành. Từ cảng cá Vàm Láng quay lại một chút sẽ có ngã ba đi ra đường đê
Ngã ba rẽ đi ra đê biển
Đường đê biển Tân Thành rất tuyệt, không nên bỏ lỡ. Đoạn đường này tôi rất thích!
Đường đê biển Tân Thành
Dừng chân ngắm cảnh, uống cafe
Đê biển Tân Thành
Đê biển Tân Thành
Đi hết đê biển quay lại Gò Công đi Mỹ Tho. bắt đầu nếm mùi mưa miền tây.
Trú mưa
Đến Mỹ Tho, qua cầu Rạch Miễu, phà Hàm Luông, phà Cổ Chiên đi Trà Vinh
Mỹ Tho
Cầu Rạch Miễu
Cầu Rạch Miễu
Phà Hàm Luông
Phà Hàm Luông
Phà Cổ Chiên
Phà Cổ Chiên
Phà Cổ Chiên trong mưa
Đến Trà Vinh ăn trưa
Chợ Trà Vinh
Xe ôm Trà Vinh
Bữa trưa tại Trà Vinh
Ăn trưa muộn tại Trà Vinh, sau khi hội ý với anh barandom, chúng tôi quyết định ngủ lại tại Sóc Trăng thay vì đến Cà Mau. Chúng tôi thong thả quay lại di tích Ao Bà Om ở Trà Vinh
Khu Di Tích Ao Bà Om
Ao Bà Om
Ao Bà Om
Ao Bà Om
Tiếp tục đi Tiểu Cần – Cầu Quan
Đường Đi Tiểu Cần
Phà Cầu Quan đi Cù Lao Dung
Phà Cầu Quan
Trên phà Cầu Quan
Trên phà Cầu Quan
Đến Cù Lao Dung
Cù Lao Dung
Gặp lại cầu Rạch Miễu :D
Cầu Rạch Miễu
Đến Phà Đại Ngãi (theo anh barandom rất đông vui nhưng hôm nay mưa gió nên vắng teo)
Phà Đại Ngãi
Trên phà Đại Ngãi
Trên phà Đại Ngãi
Đến Sóc Trăng thì trời tối, tôi tra trong sách Lonely Planet tải về từ phuot.com, chúng tôi quyết định nghỉ tại khách sạn Phong Lan. Khách sạn giá 150k/đêm, phòng 2 giường đầy đủ máy lạnh, tủ lạnh, nước nóng, truyền hình cáp… Tiếp tân tại đây xinh và thân thiện.
KS Phong Lan
Ăn tối tại quán Hưng. Món ăn tại đây rất ngon, giá hợp lý. Phần thưởng là đây :D
Canh cá bông lau
Canh chua
Cá basa kho tộ
Cá Basa kho tộ
Dồi trường xào dưa cải
Dồi trường xào dưa cải
Quán Hưng
Kết thúc ngày đầu tiên với mưa rào miền tây lúc nắng lúc mưa cả ngày hơi mất sức. Xế vẫn còn hớn hở, ôm mặc dù mới đi du lịch bụi lần đầu nhưng vẫn khỏe và thích thú.
Ngày 2: Từ Sóc Trăng đi huyện Mỹ Xuyên (ĐT 11) qua huyện Vĩnh Châu.Đường chính đi thẳng từ thị trấn Vĩnh Châu về thị xã Bạc Liêu (đường số 38). Đường ven biển đi từ biển Vĩnh Châu về Nhà Mát (từ thị trấn Vĩnh Châu đi thẳng ra biển rồi quẹo phải vào đê biển.
Ăn sáng với bún nước lèo Sóc Trăng
Bún nước lèo Sóc Trăng
Tham quan chùa Dơi
Chùa Dơi
Chùa Dơi
Chùa Dơi
Đường đi Vĩnh Châu
Đường đi Vĩnh Châu
Đến Vĩnh Châu hỏi đường đê ven biển đi Bạc Liêu, dân địa phương ai cũng nói không đi được và chỉ ra đường DT 38. Tinh thần phượt còn cao nên tôi vẫn tiếp tục con đường ven đê
Đường ven đê
Đướng ven đê
Đi bon bon vài cây số, vừa phi qua cây cầu thì…
Ngã xe
Cú ngã xe này làm méo cổ xe, xe đè lên cổ chân hơi đau. Ôm có võ hay sao á nên không hề hấn gì. Từ đây trở đi, tôi phải chạy xe với tay duỗi tay co :D
Ngã xe
Một đoạn đường sình, trơn khoảng 30 cây số. Hỏi ra mới biết đoạn đường vài cây số vừa đi do một cty trên đường này đầu tư. Qua khỏi cty này thì không còn được đầu tư nữa. Vấn đề là đoạn đường đất này nằm ngay dưới chân cầu nên đang chạy bon bon rất dễ ngã.
Đê ven biển
Xe Nouvo đi đường sình rất nhục! Nhiều đoạn sình như DT 842 xe số như wave, dream dân địa phương chạy băng băng thì xe tôi cứ trượt dài. Đầu xe bên này, đít xe lại trượt bên kia rất khó đi. Gặp quả đường sình này chúng tôi đành quay lại đi đường DT 38 về Bạc Liêu
Đường DT 38
Đường DT 38 khá tốt
DT 38
Thỉnh thoảng lại có khúc đường xấu
DT 38
Đến Bạc Liêu
Đến Bạc Liêu
Từ đây vào trung tâm Bạc Liêu đường khá xấu
Trên đường vào trung tâm Bạc LiêuBạc Liêu
Đến Bạc Liêu chưa kịp ăn trưa, dính ngay quả mưa to
Mưa tại Bạc Liêu
Đợi mưa ngớt một chút, chúng tôi vào Bạc Liêu ăn trưa. Anh phục vụ tại đây rất vui tính và dễ bắt chuyện
Cafe Bạc Liêu
Chụp hình lưu niệm tại nhà Công Tử Bạc Liêu
Hình lưu niệm tại Bạc Liêu
Lưu niệm tại Bạc Liêu
Bạc Liêu sau cơn mưa
Bạc Liêu sau cơn mưa
Từ Bạc Liêu đi Cà Mau bằng quốc lộ 1A. Cảm giác chạy ra quốc lộ 1A giống như đang nằm chiếu gỗ được lên nằm nệm :D
Quốc Lộ 1A
Quốc lộ 1A
Đến Cà Mau, điều đầu tiên là chạy vào tiệm rửa xe. Sẵn tiện mượn vòi xịt, xịt cho sạch đôi giày
Cà Mau
Cà Mau
Chúng tôi nghỉ tại khách sạn Cà Mau. Giá phòng là 160k/đêm, đầy đủ tiện nghi
Cà Mau Hotel
Ăn tối tại nhà hàng Thanh Trúc. Món ăn bình thường, giá hơi đắt
Nhà hàng Thanh Trúc
Trên sân thượng
Mực tẩm bột chiên giòn
Lẩu cá
Lẩu cá
Lẩu cá
Lẩu cá
Bò nướng
Tối đi dạo Cà Mau, uống cafe và về khách sạn nghỉ sớm cho chuyến đi Năm Căn – Mũi Cà Mau hôm sau
Ngày 3: Cà Mau – Đất Mũi – Cà Mau
Mới sáng sớm ngủ dậy, định đi Năm Căn rồi thuê vỏ lãi đi Mũi nhưng gặp ngay quả mưa to
Mưa sáng Cà Mau
Mưa sáng Cà Mau
Chúng tôi quyết định đi thẳng ra bến tàu cao tốc đi Mũi mà không xuống Năm Căn nữa
Tàu cao tốc đi Mũi
Mưa Cà Mau
Mưa Cà Mau
Tàu chạy khá nhanh, tốc độ trung bình khoảng 60km/h. Tuy nhiên, rất giống xe buýt, tàu hay ghé đón và trả khách
Tốc độ tàu cao tốc
Sau ba giờ đồng hồ, tàu chạy đến Đất Mũi thì chỉ còn mưa bay nhẹ
Chợ Đất Mũi
Đến đây, phải thuê xe ôm vào khu du lịch Đất Mũi. Giá 20k/người/1 chiều.
Xe ôm vào khu du lịch
Mua vé vào cổng
Vé vào cổng
Cổng
Toàn cảnh khu du lịch
Toàn cảnh
Toàn cảnh
Toàn cảnh
Trẻ em Đất Mũi
Trẻ em Đất Mũi
Trẻ em Đất Mũi
Trẻ em Đất Mũi
Chinh phục Cực Nam của Tổ Quốc trong mưa bay
Cực Nam
Cực Nam
Cơm trưa Đất Mũi
Cơm trưa Đất Mũi
Mốc 0 GPS
Mốc 0
Mốc 0
Mốc 0
Thấy các quan chức trồng cây lưu niệm, tôi cũng trồng :D
Trồng cây lưu niệm
Trồng cây lưu niệm
Tham quan rừng đước
Tham quan rừng đước
Tham quan rừng đước
Tham quan rừng đước
Tàu cao tốc về Cà Mau, chuyến cuối cùng là 3h20 chiều
Tàu về Cà Mau
Sông nước Cà Mau
Sông nước Cà Mau
Sông nước Cà Mau
Kết thúc một ngày đi Đất Mũi
Ngày 4: Đi từ Cà Mau về U Minh Hạ (khoảng 25Km) đường nhỏ có đoạn tốt xấu xen kẻ nhưng nói chung là đi được, xem nước sông màu trà. Từ Thị Trấn U Minh Hạ theo đường về TP Cà Mau khoảng 5-6Km qua một cây cầu thì rẽ trái có đường tắt về huyện Thới Bình (qua 2 bến đò , 01 qua vượt qua Rạch Tàu và 01 băng ngang qua dòng sông Trẹm) . Đến Thới Bình thì có 02 phương án để về Rạch Giá :
Phương án 1 : Từ Thới Bình qua 1 cái cầu nhỏ rồi đi theo con đường đan béton ven sông Trẹm về Thứ Mười Một rồi về thứ 10,9,8,7,….2) qua phà Tắc Cậu về Minh Lương – Rạch Giá .
Phương án 2 : Đi về Ngả ba Huyện Sử, rẽ trái qua cầu theo Quốc Lộ 63 về Vĩnh Thuận, đến Vĩnh Thuận rẽ trái tiếp tục Quốc Lộ 63 sẽ về đến chợ Thứ 7 , tiếp tục con đường của PA1. Đường này xa hơn và không hấp dẫn bằng con đường về thứ mười một nhưng an toàn hơn.
Dạo 1 vòng Rạch Giá qua khu lấn biển, đền thờ Nguyễn Trung Trực (ở bờ sông đối diện với cảng cá) rồi theo Quốc lộ 80 về Hà Tiên.
Sáng ngủ dậy tại Cà Mau là mưa, hứa hẹn một ngày hành xác với mưa miền Tây
Mưa sáng Cà Mau
Ăn sáng tại khách sạn, chuẩn bị lên đường
Ăn sáng
Tinh thần phượt vẫn còn cao, chúng tôi đi U Minh Hạ
Đường đi U Minh HạĐi U Minh Hạ
Đến đây đi thẳng có đường nhỏ
Đi U Minh HạĐi Thới Bình
Quẹo đi Thới Bình, xem nước sông màu trà
Nước sông màu trà
Thanh niên tình nguyện
Thanh niên tình nguyện
Tiếp tục đi Thới Bình
Tiếp tục đi Thới Bình
Chờ phà, vẫn còn tươi lắm
Qua Phà
Phà đi Thới Bình
Tiếp tục đi, có đường tắt đi Thới Bình
Đường tắt đi Thới Bình
Chúng tôi lại gặp quả mưa to
Mưa Thới Bình
Trú mưa
Trú mưa
Sau khi uống ly cafe trú mưa mà mưa vẫn không dứt, chúng tôi tiếp tục lên đường
Cây đổ ngang đường
Gặp quả này, đầu tiên tôi đi xung quanh xem có đường vòng hay không nhưng không có. Khiêng xe thì hai chúng tôi không khiêng nổi rồi nên quyết định 2 đứa xuống đẩy cây. Đẩy lên, đẩy ngang mà không nhúc nhích. Sau đó có thêm người phụ, tổng cộng 5 người đẩy mà không được
Đẩy cây
Cả hội bàn nhau đi mượn dao chặt cây, anh hùng là đây:
Chặt cây
Dọn dẹp xong, tiếp tục lên đường
Qua phà
Sau khi qua phà, lại đi đường nhựa
Đến Vĩnh Thuận
Đến An Biên
Đường tốt thế này
An Biên
Thì dính quả tốc độ!
Bắn tốc độ
Chúng tôi bị phạt 250k vì can tội chạy 50km/h :(. Ít ra là có nhiều dân địa phương cũng bị bắn nên đi đóng phạt cũng đông vui. Loay hoay chạy ra CA Huyện làm biên bản, kho bạc đóng tiền, quay lại CA Huyện lấy giấy biên bản, rồi ra chổ phạt lấy giấy tờ, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Lên phà đi Minh Lương – Rạch Giá
PhàTrên phà
Đi Rạch Giá
Đến Rạch Giá ăn trưa, tôi hơi mất sức vì ngâm chân vào giày ướt lâu.  Sau khi thay đôi dép tông lại thấy khỏe lại.
Đến Rạch Giá
Tiếp tục QL 80 đi Hà Tiên
QL 80
Lạc đường
Đi gần 40km, dừng lại uống cafe thì chúng tôi mới biết bị ăn quả đậu phộng đường to đùng
Thạnh An
Đây là điểm cuối Cần Thơ. Không biết nên đi đến Cần Thơ nghỉ lại rồi về theo QL 1A hay tiếp tục quay lại đi trọn hành trình? Chúng tôi quyết định quay lại đi Hà Tiên
Chụp hình tại Rạch Giá
Đến Rạch Giá, bắt đầu đi Hà Tiên thì trời mưa
Mưa Rạch GiáMưa trên đường đi Hà Tiên
Mưa trên đường đi Hà Tiên
Đến Hà Tiên thì trời tối lắm rồi. Vào khách sạn và ăn tối tại khách sạn luôn
Hà Tiên
Phần thưởng là đây:
Khách sạn Tú Anh
Mực tẩm bột chiên dòn
Canh hải sản
Tôm
Đêm Hà Tiên
Đêm Hà Tiên
Một ngày kết thúc với cái lạnh của mưa miền Tây
Ngày 4: Đi loanh quanh ở Hà Tiên. Đi chơi nhớ canh giờ để về Châu Đốc (Hà Tiên – Ba Chúc – Châu Đốc khoảng 120-140Km). Đi Ba Chúc bằng con đường cặp kênh Vĩnh Tế (ĐT 955a) . Đến Ba Chúc ghé vào khu nhà mồ Ba Chúc. Sau đó đi đến Tịnh Biên về Châu Đốc.
Buổi sáng Hà Tiên, trời mưa
Mưa Hà Tiên
Đây là KS Tú Anh. Bà chủ KS rất vui tính
KS Tú Anh
Đi dạo Hà Tiên
Thạch Động
Bãi biển Mũi Nai
Bãi biển Mũi Nai
Bãi biển Mũi Nai
Chùa Tam Bảo
Lăng Mạc Cửu
Tiếp tục lên đường đi Châu Đốc. Hỏi dân địa phương đường cặp kênh Vĩnh Tế thì nhiều người nói đi không được, có người nói đi tốt. Chúng tôi vẫn quyết định đi con đường này
Đê cặp kênh Vĩnh Tế
Thật ra đường rất đẹp, có thể chạy xe với tốc độ 100k/h, chỉ có vài chổ dưới chân cầu hơi sình
Dưới chân cầu
Kênh màu xanh
Phút dừng chân
Tham quan nhà mồ Ba Chúc
Nhà mồ Ba Chúc
Nhà mồ Ba Chúc
Quay lại, tiếp tục con đường cặp kênh đi đến Tịnh Biên
Chợ Tịnh Biên
Cơm trưa
Ngay tại chợ Tịnh Biên có bán nhiều bò cạp, bửa củi…
Đặc sản bò cạp
Đặc sản
Tại cửa khẩu Tịnh Biên, có siêu thị miễn thuế mới mở
Siêu thị miễn thuế
Cửa khẩu
Cửa khẩu Tịnh Biên
Tiếp tục đi Châu Đốc
Đường đi Châu Đốc
Đến Châu Đốc, chạy xe lên núi Sam tham quan
Đường lên núi Sam
Đường lên núi Sam
Trên đỉnh núi Sam
Trên đỉnh núi Sam
Trên đỉnh núi Sam
Vào Châu Đốc
Châu Đốc
KS Thuận Lợi
Vào cất đồ xong thì chúng tôi đi viếng Miếu Bà Chúa Xứ. Lại gặp quả mưa
Mưa Châu Đốc
Mặc áo mưa đi chơi…
Chợ Châu Đốc
Miếu Bà Chúa Xứ
Miếu Bà Chúa Xứ
Miếu Bà Chúa Xứ
Thỉnh lộc Bà
Lộc Bà
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Chùa
Lẩu mắm Châu Đốc
Lẩu mắm Châu Đốc
Lẩu mắm Châu Đốc
Lẩu mắm Châu Đốc
Tối đi dạo Châu Đốc
Châu Đốc
Bida Châu Đốc
Ngày 6: Qua phà Châu Giang tại thị xã Châu Đốc đi Tân Châu qua phà Tân Châu về Hồng ngự, theo đường cặp kênh về Tân Hưng (ĐT 842 -đường xấu). Về đến Tân Hưng có thể đi tắt ra QL62 bằng con đường DCK79 (đường rất đẹp và không có trong bản đồ GTĐB đâu, ra đến QL62 quẹo phải về Tân Thạnh. Đến Thạnh Hóa theo đường N2 qua cầu Tuyên Nhơn về Đức Hòa rồi về TPHCM . Từ Đức Hòa theo TL 9 đi thẳng 01 mạch về cầu Tham Lương
Ăn sáng tại Khách sạn
Đánh cá
Đi Tân Châu
Đường đi Tân Châu
Mua gà đá, mục đích chính của ôm :D
Mua gà đá
Phà Tân Châu
Phà Tân Châu
Đi Hồng Ngự
Hồng Ngự
Chợ Hồng Ngự
Đến Hồng Ngự hỏi đường đi DT 842, được dân địa phương cảnh báo đường xấu nhưng tinh thần phượt còn cao, tôi tiếp tục đi
Đường DT 842
Đường thế này
DT 842
Rồi thế này
DT 842
Qua cầu…
Qua cầu
Rồi thế này
DT 842
DT 842
Chạy đến đoạn này thì mệt đứt hơi :D
DT 842
Chợ quê
Chợ quê
Tiếp tục đi Tân Hưng
Phút dừng chân
Trên đường, nhiều đoạn người ta phơi lúa hết mặt đường
Phơi lúa
Tân Hưng
Đường đi Tân Hưng
Làng quê
Đến Tân Hưng
Chợ Tân Hưng
Ăn trưa tại Tân Hưng
Ăn trưa
Phía sau chợ Tân Hưng có đường đi DCK 79
Đường lên DCK 79
Đường DCK 79. Từ Tân Hưng ra Quốc Lộ 62 khoảng 40km
DCK 79
DCK 79
Đến ngã rẽ đi QL 62
Quốc lộ 62
QL 62
Đi Thạnh Hóa
Đi Thạnh Hóa
Từ Thạnh Hóa đi cầu Tuyên Nhơn
Thạnh Hóa đi cầu Tuyên Nhơn
Đến cầu Tuyên Nhơn đi đường N2 về Đức Hòa
Cầu Tuyên Nhơn đi đường N2 đến Đức Hòa
Đường rất đẹp
Đường N2 rất đẹp
Đến Hóc Môn uống cafe
Đến Hóc Môn
Đến Hóc Môn uống cafe võng
Cafe Hóc Môn
Về gần đến nhà thì tiếp tục mưa
Mưa Sài Gòn
Về đến nhà an toàn
Về nhà
Xế khỏe, ôm khỏe, chuyến đi kết thúc an toàn!
Nhiều người hỏi tôi đi như thế thì được gì? Tại sao phải hành xác như thế? Với tôi, đi chơi chỉ là đi chơi, cần gì được gì nhỉ? Quan trọng là mình thích thôi mà :)