Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Lễ trưởng thành của người Ê Đê


Lễ trưởng thành là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê, là nghi thức bắt buộc đối với những người khi đến tuổi trưởng thành. Thế nhưng, vẫn còn nhiều người Ê Đê đã đến tuổi trưởng thành nhưng không thể làm lễ, do gia đình không có điều kiện sắm lễ vật...

Tthanh100521.jpg
Nghi thức một lễ trưởng thành của người Ê Đê ở Sông Hinh – Ảnh: A.NGỌC

CÚNG 5 LẦN MỚI TRỞ THÀNH... NGƯỜI LỚN 

Đối với người Ê Đê, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, không thể bỏ qua lễ trưởng thành. Tiếng Ê Đê gọi là Mpú Tohkoong. Việc cúng lễ này được tổ chức năm lần và do cha mẹ đẻ sắm sửa mâm cỗ, làm lễ. Nếu cha mẹ không có điều kiện thì có thể anh chị em cúng thay… Cũng giống như người Kinh, khi con tròn một tháng tuổi phải làm lễ đầy tháng (cúng bỏ guốc), một năm phải làm lễ thôi nôi, 12 tuổi phải cúng ông Táo… Lê Mô Y Thái được làm lễ trưởng thành, không chỉ Y Thái vui mà bà con ở buôn Hai Krông, xã Ea Bia (huyện Sông Hinh) cùng vui. Năm nay Y Thái 24 tuổi, đã có vợ và một con, lễ trưởng thành lần này là lần thứ tư và chỉ tổ chức thêm một lần nữa là Lê Mô Y Thái sẽ trở thành...người lớn, người trưởng thành thật sự. Ông Ma Bưng, làm thầy ở buôn Hai Krông hơn 20 năm nay cho biết: “Đối với người Ê Đê phải trải qua năm lần làm nghi lễ trưởng thành thì người đó mới thật sự trưởng thành. Lần đầu tiên, nghi lễ cúng một ché rượu và một con gà. Lần thứ hai cúng ba ché rượu và ba con gà. Lần thứ ba cúng ba ché rượu và một con heo. Lần thứ tư cúng năm ché rượu và một con heo thiến (heo thiến phải lớn, phải đãi đủ bà con trong buôn làng ăn một bữa). Lần thứ năm cúng bảy ché rượu và một con heo thiến”.

Nghi thức lễ trưởng thành cũng đơn giản, già làng thay mặt buôn làng, thay mặt họ tộc chàng trai làm lễ cúng Giàng, xin phép thần linh được làm lễ trưởng thành cho chàng trai. Các lễ vật của buổi lễ gồm thịt heo, gà, rượu cần, cơm, cháo… Sau khi cúng xong, Ma Bưng dắt tay Y Thái đến bên ché rượu cần đầu tiên trong năm ché đặt giữa nhà để làm lễ. Chiêng, trống nổi lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Ma Bưng khấn mời Giàng về chứng kiến và chiếc vòng đeo tay trong lễ trưởng thành là biểu tượng của cuộc sống, có nghĩa là buôn làng đã trao cho sức mạnh. Lễ trưởng thành của người Ê Đê thể hiện tính cộng đồng rất cao vì có sự tham gia, góp sức của cả buôn làng…

CHƯA THÀNH... NGƯỜI LỚN VÌ KHÔNG ĐỦ LỄ VẬT

Lễ trưởng thành quan trọng nhất là lần cúng cuối cùng, bởi sau lễ cúng này chàng trai sẽ được công nhận là người đã trưởng thành. Để tổ chức được lễ cúng trưởng thành cho con trai, cha mẹ rất tốn kém, nhiều gia đình không thể sắm đủ lễ vật vì gia cảnh khó khăn. Ma Huy ở buôn Ly, xã Ea Trol (huyện Sông Hinh), năm nay gần 50 tuổi nhưng chưa hoàn tất việc cúng lễ trưởng thành. Ma Huy, tâm sự: “Đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa được làm người… trưởng thành, buồn lắm”. Mí Gôm, chị của Ma Huy cho biết, đã lớn tuổi rồi mà Ma Huy chưa được cúng trưởng thành, mình cũng áy náy. Mấy năm nay làm ăn dư giả, dự định sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho Ma Huy. Heo đã có, nhưng ché rượu thì mới ủ, nên phải đến mùa xuân năm sau Ma Huy mới được hưởng niềm vui làm người trưởng thành. Còn Ma Ky cũng ở xã Ea Trol, phải nuôi tám đứa con nên cái nghèo cứ đeo bám năm này sang năm khác. Nuôi được con bò, con heo phải bán để lấy tiền chữa bệnh cho con, mua gạo trong những lúc giáp hạt. Dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng Ma Ky vẫn chưa được hưởng cái hạnh phúc làm… người lớn.

ANH NGỌC – VĂN THÙY

Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê ở Phú Yên


Đối với người Ê Đê ở tỉnh Phú Yên, từ khi sinh ra đến khi được cộng đồng thừa nhận là người đàn ông biết gánh vác mọi công việc của buôn làng thì không thể bỏ qua Lễ cúng trưởng thành (tiếng Ê Đê gọi là Mpú toh kông). Lễ cúng này là nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê ở Phú Yên và đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét