Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

“Vòng quanh” đất Thủ về đêm…


Chợ Thủ, ngã sáu, bến Bạch Đằng… những địa danh đã và đang thu hút nhiều khách tham quan nếu có dịp đến với vùng đất này. Dạo bước phố đêm đất Thủ để bạn có thể đắm chìm trong cái vẻ đẹp của đất và người Bình Dương thêm trọn vẹn…
Với hàng loạt trung tâm thương mại, siêu thị hay cửa hàng, cửa hiệu… hoạt động mua bán ở Thủ Dầu Một thực sự nhộn nhịp về đêm. Điều này được lý giải vì Bình Dương là tỉnh công nghiệp hóa, đa phần những người trẻ, những người trong độ tuổi lao động đều dành thời gian mua sắm về đêm sau một ngày làm việc. Chỉ cần một đêm lạc bước đến “thiên đường” thời trang đường Yersin với hàng trăm cửa hàng, cửa hiệu tấp nập người mua, kẻ bán sẽ thấy được sự nhộn nhịp hiếm có đối với một thành phố trẻ.
Trong vài năm gần đây các chợ đêm công nhân vùng ven và đặc biệt là chợ đêm Thủ Dầu Một là một địa chỉ quen thuộc cho nhiều người. Đỏ đèn khoảng 18 giờ 30 phút, hàng loạt gian hàng chợ đêm đã được bày bán với đủ mặt hàng khác nhau tha hồ cho du khách chọn lựa. Ngoài lý do mua sắm, thì chợ Thủ về đêm cũng thu hút khách vì các món ăn nhanh ngon tuyệt! Ở đây có những xe bánh canh giò heo, cháo cá lóc, mì vịt tiềm… lúc nào cũng đông nườm nượp thực khách. Nói về ăn uống, không đâu nhộn nhịp bằng KDC Chánh Nghĩa với nhiều quán ăn, nhà hàng san sát mọc lên. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc du khách gần xa tìm đến khu đô thị mới này, đôi khi không chỉ vì để ăn uống mà đây là điểm hẹn quen thuộc để gặp gỡ, giao lưu…
Nhưng đất Thủ không chỉ có những địa chỉ ăn uống, mua sắm về đêm. Hãy thả lòng trên chiếc xe máy và dạo vòng quanh vùng đất này, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên với sự sôi động của thành phố trẻ. Đại lộ Bình Dương luôn tấp nập cộ xe, kể cả về khuya vì là tuyến đường huyết mạch từ TP.HCM đi Tây nguyên và là trục xương sống tỏa ra các đô thị vệ tinh, các KCN trên khắp toàn tỉnh. Nếu cần một chút tĩnh lặng về đêm, nhiều người sẽ tìm đến vẻ đẹp lãng mạn và thơ mộng của đường Bạch Đằng với bên sông, bên phố êm đềm.
Nếu đến Thủ Dầu Một về đêm mà không ghé thăm Thành phố mới thì sẽ là một thiếu sót rất lớn. Bởi về đêm, Thành phố mới đẹp như một hoa đăng khổng lồ với điểm nhấn là công viên trung tâm. Ở đây có khu ẩm thực với hàng chục món ăn từ khắp các vùng miền và có cả món… ngoại như Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc tha hồ cho thực khách thưởng thức. Đài phun nước công viên trung tâm Thành phố mới với hệ thống ánh sáng lung linh sắc màu cũng là một ấn tượng khó phai.
Thủ Dầu Một về đêm, một không gian, thời gian hấp dẫn khó tả hết thành lời. Hãy tạm quên đi công việc, những xô bồ phức tạp của cuộc sống này và thử trải nghiệm Thủ Dầu Một về đêm. Khó quên lắm và biết đâu thành “nghiện” cảnh vật của đất trời của vùng đất sôi động này…
(Theo LÊ NGÂN/ Báo Bình Dương)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét