Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Chiêm ngưỡng “đại kỳ quan“ Hương Tích


Động Hương Tích là một trong những hang động đẹp của Việt Nam, trọng tâm của quần thể khu di tích – thắng cảnh Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Mời độc giả chiêm ngưỡng danh thắng khiến nhà thơ Vũ Phạm Hàm ngưỡng mộ "Tiểu sơn lâm mà có đại kỳ quan" và bà Chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương trầm trồ “Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại”:
Qua cổng, đi xuống 120 bậc đá là vào tới lòng động. Động có 2 đường là
Qua cổng, đi xuống 120 bậc đá là vào tới lòng động. Động có 2 đường là "đường lên trời" và "lối xuống âm phủ". Đường lên trời là một sườn đá dốc càng leo cang cao, lối xuống âm phủ là một cái khe đưa xuống hang sâu dưới đất.
Trông động như là con rồng chúa đang há miệng vờn ngọc. Tháng ba năm Canh Dần(1770), Chúa Trịnh Sâm từng thăm quan động và đặt tên cho động là
Động có dáng như rồng há miệng vờn ngọc. Tháng ba năm Canh Dần(1770), Chúa Trịnh Sâm từng tham quan động và đặt tên cho động là "Nam Thiên đệ nhất động", tức động đẹp nhất trời Nam.
Trong động có pho tượng Phật bà Quan Âm làm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn và hàng vạn nhũ đá nhấp nhô với biết bao hình thù kỳ lạ: Bầu Sữa Mẹ, Hoa Phiền Não, Đụn Gạo, đụn Tiền, núi Cậu, núi Cô, Cây Vàng, Cây Bạc,...
Trong động có pho tượng Phật bà Quan Âm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn và hàng vạn nhũ đá nhấp nhô với biết bao hình thù kỳ lạ: Bầu Sữa Mẹ, Hoa Phiền Não, Đụn Gạo, Đụn Tiền, Núi Cậu, Núi Cô, Cây Vàng, Cây Bạc...
Động Hương Tích với những thạch nhũ đá vôi trải ra trên một mặt bằng rộng, đa dạng, phong phú, thực và mộng. Sau một thời gian khá dài leo núi, người hành hương đặt chân vào động như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh.
Những thạch nhũ đá vôi trải ra trên một mặt bằng rộng, đa dạng, phong phú, thực mà như mơ. Sau một thời gian khá dài leo núi, người hành hương đặt chân vào động như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh.
Những khối thạch nhũ trong động Hương Tích đều như có hồn, sinh động lạ thường, mang biết bao tâm linh, mơ ước và kỳ vọng, đã tồn tại với thời gian hơn năm trăm năm nay.
Những khối thạch nhũ trong động Hương Tích đều như có hồn, sinh động lạ thường, mang biết bao tâm linh, mơ ước và kỳ vọng, đã tồn tại với thời gian hơn 500 năm nay.
Cây Bồ Đề,
Cây Bồ Đề
Một bạn trẻ đang giơ tay ra hứng nước từ “Bầu sữa mẹ” với niềm hy vọng cả năm mọi sự suôn sẻ và luôn gặp may mắn.
Một bạn trẻ đang giơ tay ra hứng nước từ “Bầu sữa mẹ” với hy vọng cả năm mọi sự suôn sẻ và may mắn.
a
Thạch nhũ hóa quyện vào những mảng đá nhẵn bóng tạo nên nép đẹp lung linh huyền ảo cho Động.
Có thể nói cho đến ngày nay, Động Hương Tích vẫn được coi là kỳ quan của người dân Việt và là sự ngưỡng mộ của bất kỳ du khách đến với Chùa Hương.
Có thể nói cho đến ngày nay, Động Hương Tích vẫn được coi là kỳ quan của người dân Việt, khiến bất kỳ du khách nào đến với Chùa Hương cũng phải ngưỡng mộ.

Theo: Xaluan.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét