Từ
thành phố Hà Tĩnh, theo quốc lộ 1A về phía Nam 70km là đến khu du lịch
sinh thái Đèo Con, đi tiếp 6km nữa là Đèo Ngang. Đây là một trong những
điểm đến ấn tượng được rất nhiều lữ khách lựa chọn khi đến với vùng đất
một thời thiên nhiên khắc nghiệt là “rốn bão, túi mưa”, nơi hơn 10 năm
về trước còn được mệnh danh là đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”.
Núi Hoành Sơn thuộc đới Hoành Sơn chạy
dọc phía Tây Hà Tĩnh đến toạ độ 17o57, vĩ Bắc - 106o28, kinh Đông thì
xoãi chân về phía Đông, giáp với biển Thái Bình Dương, tạo nên Đèo
Ngang. Trên những ngọn núi, cánh rừng nơi đây in đậm dấu tích Lũy Lâm ấp
(Lũy Đèo Ngang, Lũy ông Ninh) do Chiêm Thành xây từ năm 345 - 375.
Theo sử cũ, tên gọi Đèo Ngang xuất hiện
dưới thời vua Lê Đại Hành (980-1005). Năm 1500, Hoành Sơn - Đèo Ngang
là ranh giới giữa Đàng Trong - Đàng Ngoài. Khi Quang Trung Nguyễn Huệ
thống nhất đất nước, Đèo Ngang là cửa ngõ của trục đường Bắc - Nam. Năm
1833, vua Minh Mạng cho xây Hoành Sơn Quan trên đỉnh Đèo Ngang, cao 4m,
phía trên đắp nổi 3 chữ: “Hoành Sơn Quan”. Năm 1838, thắng cảnh Đèo
Ngang được khắc vào Huyền đỉnh đặt tại Đại Nội - Huế.
Cách Đèo Ngang khoảng 4 km về phía Bắc,
là biển Đèo Con, gọi là Đèo Con vì ở đây có một bãi đá khá lớn từ núi ăn
lan ra biển, to nhỏ, nhấp nhô với rất nhiều hình dạng khác nhau. Sóng
biển đập vào bãi đá, khiến ta có cảm giác đá và sóng cùng nhảy, cùng nô
đùa với nhau để cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp kỳ thú của rừng và biển.
Trải dài từ Đèo Ngang ra tận Đèo Con là
một bãi biển đẹp với cát trắng mịn màng, trời cao, đèo cao và biển mênh
mông… Theo quốc lộ 1 A đến với Đèo Ngang, Đèo Con du khách sẽ được ngắm
nhìn non nước kỳ vĩ và nghe kể chuyện một địa danh mà sử sách từ hơn
ngàn năm trước đã ghi.
Ở Đèo Con còn có Khu du lịch sinh thái
Kyoto với bãi biển và cảnh quan thơ mộng. Trong khuôn viên xinh xắn của
hơn 50ha, khu du lịch Đèo Con Kyoto đã làm cho mảnh đất cằn cỗi thuở nào
thành một điểm đến đắc địa.
Từ một bãi biển hoang sơ, ngày nay Đèo
Con đã trở thành một địa chỉ nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái biển sầm
uất, văn minh, hiện đại tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đến Đèo Con, du khách
không chỉ bị hấp dẫn bởi thiên nhiên tươi đẹp mà nơi đây còn có nhiều
nhà nghỉ, biệt thự liền kề được xây dựng khép kín hiện đại với hàng trăm
phòng ngủ đầy đủ tiện nghi cùng nhiều loại hình dịch vụ chất lượng cao.
Đến KDL Đèo Con du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một thành phố nhỏ,
nơi đây vừa có góc hoang sơ, vừa có góc hiện đại.
Điểm nhấn của KDL Đèo Con là một khu
quầy bar nằm sát biển lợp bằng mái lá như nhà của người dân chài xưa
kia. Giữa cái nắng oi ả, vào ngôi nhà mái lá, hứng gió mát từ biển cả
mới thấy hết được giá trị của sự thư thái dễ chịu. Nhìn vẻ bề ngoài đơn
sơ, mộc mạc nhưng ở đây du khách sẽ được phục vụ đầy đủ các thức ăn, đồ
uống của cả Tây lẫn Ta.
Ẩm thực ở đây cũng rất phong phú, vì nằm
trong vùng biển mặn nên hải sản ở đây cũng đậm đà hơn. Đặc biệt, du
khách sẽ được thưởng thức món Cá mú, tôm hùm được nướng theo phong cách
riêng của KDL.
Đèo Con Kyoto không chỉ hấp dẫn du khách
trong nước, nơi đây còn là điểm đến nghỉ dưỡng mà các chuyên gia, nhà
đầu tư nước ngoài đến từ các nước: Nga, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Thái Lan, Đài Loan, Malaysia lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng và làm việc.
Khánh Chi (TTVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét