Mùa mưa đến, trong không khí nóng bức của mùa hè, còn gì tuyệt
hơn được đắm mình trong dòng suối mát lạnh, lắng nghe âm thanh của rừng.
Hãy cùng tôi làm một chuyến đi ra đảo Phú Quốc, tìm đến dòng suối Đá
Bàn, nơi có những tảng đá lớn và bằng phẳng tựa như mặt bàn mà truyền
thuyết xưa cho rằng đó chính là nơi các tiên nữ thường ngồi tắm mát mỗi
lần hạ giới.
Suối Đá Bàn bắt nguồn từ núi Hàm Ninh, là ngọn núi dài nhất và cao nhất
trong 99 ngọn núi ở Phú Quốc. Từ xa đã nghe tiếng nước rì rào, càng đến
gần tiếng nước chảy càng mạnh. Suối Đá Bàn chảy từ trên cao xuống, uốn
quanh nhiều nơi, lại bị chắn bởi nhiều tảng đá to, nhiều tầng lớp, nên
nhiều chỗ tạo thành những thác nhỏ.
Các tour du lịch Phú Quốc thường dẫn du khách đến suối Tranh, vì đường
đi suối Đá Bàn xa và khó đi hơn suối Tranh. Vì thế, khách đi tự túc mới
có thể tìm đến đây, nhất là du khách có người quen dẫn đường để có cơ
hội khám phá núi rừng Phú Quốc.
Để đến suối Đá Bàn, từ trung tâm thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú
Quốc, bạn đi theo đường Nguyễn Trung Trực ngược về hướng Bãi Thơm, theo
hướng chỉ dẫn rẽ phải vào xã Dương Tơ. Từ đó hỏi đường đến khu du lịch
Suối Đá Bàn. Vé cổng cho một người lớn là 5.000 đồng.
Đi qua một cây cầu dây treo ngắn bắc qua một hồ nước nhỏ, rồi rẽ phải,
cứ đi thẳng thì sẽ gặp suối. Nếu du khách không dám đi cầu treo, có thể
đi thêm vài bước để qua cây cầu gỗ chắc chắn. Tuy nhiên, đã đi dã ngoại,
ai cũng muốn thử cảm giác mạo hiểm thì chẳng ai muốn đi cây cầu gỗ kia.
Vào mùa mưa, việc đi chơi suối, tắm suối là thú vui rất được người dân
địa phương ưa chuộng. Phú Quốc có núi, rừng, sông, suối; bờ biển bao
quanh với nhiều gềnh đá và bãi tắm đẹp, đặc biệt là mỗi mùa đều có một
vẻ đẹp riêng. Trong ảnh, một góc bờ suối cạnh chiếc cầu treo.
Sau mấy cơn mưa đầu mùa, khi cây cối bắt đầu xanh tươi, cũng là mùa đi
suối đông người hơn. Đa số người đi chơi suối là thanh niên, bởi vào mùa
mưa, mặt đá có nhiều rêu bám, dễ trơn trợt nguy hiểm.
Dọc đường đi, du khách sẽ có thể nhìn thấy nhiều loài cây mọc dại, chưa
thấy bao giờ hay những nụ hoa tươi tắn sau những cơn mưa... cũng đủ làm
du khách ngẩn ngơ nhìn ngắm.
Những tảng đá lớn, thuận tiện làm chỗ cho khách tham dừng chân, ăn uống, nghỉ ngơi quan bên cạnh suối.
Nếu đến đây vào lúc hoàng hôn, bạn sẽ được thấy những phiến đá to lấp lánh trong ánh chiều tà rất đẹp.
Theo: Bình An / thesaigontimes.vn'
Suổi Tranh - Bức họa thiên nhiên tuyệt đẹp của Kiên Giang
Nếu
có dịp đến đảo Phú Quốc, ngoài việc đắm mình ở những bờ biển trong xanh
với những bãi cát trắng vàng chạy tít tắp tuyệt đẹp hay tham quan các
điểm di tích lịch sử, bạn hãy đến điểm du lịch sinh thái Suối Tranh, một
tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo này, nằm trên dãy Hàm
Ninh.
Suối Tranh nằm cách trung tâm thị Dương
Đông khoảng 9km về phía Nam là một trong những con suối hấp dẫn
du khách bởi chính vẻ đẹp tự nhiên của nó, không màu mè với
những cảnh quan nhân tạo. Suối Tranh là bức tranh thiên nhiên tuyệt
đẹp giữa chốn rừng núi hoang sơ của đảo Phú Quốc.
Từ chân suối, du khách đi theo đường mòn
lên thượng nguồn khoảng 300m để khám phá thiên nhiên kỳ bí, cắm trại,
tắm suối – thác và nghỉ ngơi giữa hương rừng. Đây là điểm tham quan lý
tưởng để trải nghiệm nét bình dị của một ngôi làng ven biển và cùng lúc
đến với Suối Tranh để tận hưởng khung cảnh hữu tình đẹp tựa như tranh
vào các tháng mùa mưa. Tuy nhiên, bạn không nên đến đây vào tháng 2 đến
tháng 5. Đường đến Suối Tranh rất dễ dàng nên hàng năm lượng du khách đổ
về đây rất đông, nhất là vào mùa cao điểm.
Có nhiều truyền thuyết về suối Tranh, có
thể là những dòng nước từ trên cao len lỏi qua đồng tranh rộng lớn nên
khi đổ xuống thác người ta gọi là suối Tranh, hoặc cũng có thể là nó
giống như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ có dòng suối róc rách chảy
qua những khe đá như một bức tranh sơn thủy nên được gọi là suối Tranh.
Dù với cách kể chuyện nào thì suối Tranh vẫn là một tuyệt tác của thiên
nhiên mà một lần ghé thăm bạn sẽ khó có thể nào quên.
Suối Tranh được bao bọc bởi cây cối xanh
tươi, hoa thơm cỏ lạ. Những chòm cây hình thù khẳng khiu rắn rỏi, thân
cây ngả màu xanh xám, mọc chen vào đá, những nhánh phong lan bám vào
thân cây, nơi năm ba nhánh nơi một vài chòm, hoa vàng, hoa trắng….trông
như những hột cúc áo khâu thành chuỗi, dày thưa đậm nhạt treo lơ lửng
giữa không trung.
Đến với điểm du lịch sinh thái này, du
khách có thể tắm suối, đắm mình ở những bờ biển trong vắt, mát lạnh; ngả
mình trên những tảng đá bằng phẳng nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng
chim kêu trong bầu không khí thoảng hương hoa rừng bên suối.
Ở gần suối Tranh còn có nhiều hang động
huyền hoặc, kỳ bí. Hang Dơi nằm trên núi cao chừng 200 m, sâu đến 50 m,
có nhiều thạch nhũ đẹp, lạ mắt.
Năm 2008, người dân địa phương đã từng
bắt được một con cá ở suối này giống với cá lóc đồng, trọng lượng gần 10
kg. Trên đầu con cá này có ba vết chấm, giống hệt những vết chấm huệ in
trên đầu của các nhà sư. Lưng con cá uốn cong khiến cho cái đuôi lúc
nào cũng nổi phều trên mặt nước. Hiện con cá do Ban quản lý ở khu du
lịch Suối Tranh quản lý. Cá đang được nuôi trong một bể xi măng, để phục
vụ cho khách du lịch đến tham quan. Một du khách nước ngoài đã đến ngã
giá khoảng 1.000 đô la Mỹ, nhưng khu du lịch quyết định không bán, giữ
lại làm cá cảnh. Người quản lý con cá lóc cho biết: “Mấy chục năm nay
trên đảo nước mặn Phú Quốc này mới bắt được con cá lóc nước ngọt lớn và
kỳ lạ đến vậy”.
Bảo Anh (TTVN)
Tổng hợp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét