Nằm
cách Hà Nội chừng 45km, thuộc địa phận xã Cự Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh
Hòa Bình, Khu du lịch sinh thái Việt - Pháp Vịt Cổ Xanh mang đến cho du
khách một không gian yên bình, một điểm đến gắn kết du lịch xanh với bảo
tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường...
Từ
Hà Nội, chỉ mất hơn tiếng đồng hồ, du khách đã có mặt tại Khu du lịch
sinh thái Việt - Pháp Vịt Cổ Xanh (KDLVCX). Nằm xen kẽ giữa núi rừng
hùng vĩ, nơi đây hiện là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của
tỉnh Hòa Bình. KDLVCX được xây dựng từ năm 2004 theo ý tưởng của hai vợ
chồng người Pháp An Trần Chassedieu với mong muốn khôi phục lại những
nét văn hóa truyền thống dân tộc Mường.
KDLVCX có diện tích trên 25ha, bao quanh bởi quần thể thiên nhiên
100ha rừng cây, đồi chè, hồ nước... Tọa lạc ở trung tâm là tòa nhà Phong
Lan mang phong cách nhà sàn Việt Nam kết hợp với kiến trúc nhà vùng
Côte d’Azur, miền Nam nước Pháp, quê hương của chồng bà An Trần
Chassedieu. Nằm rải rác trên các sườn đồi, thấp thoáng sau những khu
vườn xanh mướt, bên cạnh hồ nước với cái tên giản dị Đập Đom là 12 khu
nhà nghỉ xinh xắn, mộc mạc. Đặc biệt, tại các khu nhà nghỉ này, bà An
Trần Chassedieu chủ trương không trang bị điều hòa, máy lạnh, tivi, giúp
du khách có những ngày trở về cuộc sống giản dị, đời thường và cảm nhận
trọn vẹn không khí mát lành của thiên nhiên.
KDLVCX đã biết tận dụng triệt để lợi thế do thiên nhiên ban tặng như ao, hồ, đồi, suối, những cánh rừng nơi cỏ cây chen lá để khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ. Một con đường đất, một triền đê, tiếng mõ trâu, tiếng suối róc rách, cái cọn nước... những hình ảnh về cuộc sống thanh bình của người dân xứ Mường đã mê hoặc du khách trong và ngoài nước. Nhớ lại thời điểm 10 năm về trước, bà An Trần Chassedieu tâm sự: “KDLVCX được xây dựng bắt đầu từ tình yêu thiên nhiên và tình yêu hai nước Việt-Pháp. Vợ chồng tôi tìm thấy điểm chung là hình ảnh con vịt vừa thân quen với người nông dân Việt Nam vừa gợi nhớ phong cảnh thanh bình của các vùng quê nước Pháp. Chúng tôi đã quyết định xây dựng khu du lịch sinh thái này và đặt tên nó là Vịt Cổ Xanh”.
Tới KDLVCX, du khách không chỉ được đắm mình trong phong cảnh thiên
nhiên hữu tình mà còn có cơ hội tìm hiểu phong tục tập quán, nét sinh
hoạt truyền thống của người Mường. Du khách có một hành trình đạp xe
thăm quan xã Cự Yên, khám phá những nét hấp dẫn trong văn hóa Mường,
trong ẩm thực Việt - Mường, tham dự phiên chợ vùng cao đặc sắc, tận
hưởng liệu pháp spa chăm sóc sức khỏe theo phương pháp truyền thống của
người Mường... Sau hành trình, du khách trở về KDLVCX cùng trải nghiệm
làm món bánh xèo, bánh cuốn; nghe các làn điệu dân ca xứ Mường do chính
cư dân bản địa biểu diễn. Tối đến, du khách đốt lửa trại, nhấm nháp vài
món ăn dân dã do chính tay bếp trưởng người Pháp chế biến.
Được hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa truyền thống Việt - Mường, KDLVCX đem đến cho du khách những ngày nghỉ thực sự ấm cúng, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường...
KDLVCX đã biết tận dụng triệt để lợi thế do thiên nhiên ban tặng như ao, hồ, đồi, suối, những cánh rừng nơi cỏ cây chen lá để khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ. Một con đường đất, một triền đê, tiếng mõ trâu, tiếng suối róc rách, cái cọn nước... những hình ảnh về cuộc sống thanh bình của người dân xứ Mường đã mê hoặc du khách trong và ngoài nước. Nhớ lại thời điểm 10 năm về trước, bà An Trần Chassedieu tâm sự: “KDLVCX được xây dựng bắt đầu từ tình yêu thiên nhiên và tình yêu hai nước Việt-Pháp. Vợ chồng tôi tìm thấy điểm chung là hình ảnh con vịt vừa thân quen với người nông dân Việt Nam vừa gợi nhớ phong cảnh thanh bình của các vùng quê nước Pháp. Chúng tôi đã quyết định xây dựng khu du lịch sinh thái này và đặt tên nó là Vịt Cổ Xanh”.
Được hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa truyền thống Việt - Mường, KDLVCX đem đến cho du khách những ngày nghỉ thực sự ấm cúng, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường...
Bài: Bích Vân - Ảnh: Trần Huấn (BAVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét