Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh

Quán bán hủ tiếu mì – bánh xếp nước nấu theo kiểu người Hoa. Đặc biệt có món cari khá ngon (nhưng thường hay hết sớm).

Đây là một quán nhỏ nằm trên con đường Nơ Trang Long (Bình Thạnh, đoạn gần bệnh viện). Quán chuyên bán hủ tiếu mì nấu theo kiểu người Hoa với nhiều loại quen thuộc như là: hủ tiếu thịt bằm, mì xá xíu, bánh xếp nước (ăn giống hoành thánh)…

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 1

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 2

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 3
Ngoài ra ở đây còn có món cari gà ăn với bánh mì khá ngon nhưng luôn hết từ rất sớm.
Bánh xếp nước ăn giống hoành thánh, cũng được gói lá bánh bọc ngoài viên thịt (có ít nấm mèo, ăn giòn giòn cũng lạ miệng). Nhưng bánh xếp nước nấu hơi lâu hơn các loại hủ tiếu hay mì khác nên thường bạn sẽ phải chờ. Bánh ở đây không được chần kỹ mà chỉ vừa chín tới, nên khi ăn sẽ thấy vỏ bánh còn hơi cứng chứ không mềm nhũn ra. Cái này thì sẽ có người thích nhưng có người không.
Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 4

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 5

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 6
Mì xá xíu cũng là một món “hot” ở đây, mì trứng làm thủ công theo kiểu người Hoa luôn là loại mì ngon nhất từ trước đến giờ. Mì xá xíu cũng có giá 25k, bằng với bánh xếp.
Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 7

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 8
Hủ tiếu thịt bằm thì ăn cũng khá ổn (dù hơi ít thịt vì giá cũng chỉ có 22k). Hủ tiếu mềm ăn ngon, nước dùng của quán thì chỉ đạt được mức tầm 7 điểm (dường như có hơi nhiều bột ngọt).
Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 9

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 10

Sài Gòn: Review bánh xếp nước – mì xá xíu ở Bình Thạnh 11
Quán bán theo dạng gia đình nên mấy cô phục vụ hơi chậm nhưng vẫn rất nhiệt tình, hiền lành. Đa số khách là khách quen lâu năm. Cô chủ quán thì có vẻ hơi khó tính, nhất định không chia sẻ về việc “quán mình đã bán được bao nhiêu lâu và bán từ mấy giờ đến mấy giờ?” (???).
 Siu nhưn hột dzịt muối - Theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét