Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Sống chậm ở Đông Giang

(iHay) Đông Giang, huyện miền núi của Quảng Nam với vô vàn những cung đường ngoằn ngoèo, gấp khúc hiểm trở nhưng trên con đường ấy lại mở ra những khung cảnh vô cùng thú vị, đẹp mê mẩn...


 
Những cung đường ngoằn ngoèo, gấp khúc
Nằm giáp ranh với huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), nhưng để lên đến Đông Giang, bạn phải vượt qua đoạn đường núi dài khoảng 70km. Trên cung đường xanh thẳm ấy, bạn sẽ luôn bắt gặp dòng sông Kôn uốn lượn men theo bìa núi.
Băng qua con Dốc Kiền quanh co và cao chót vót là bạn đã đặt chân đến địa phận Đông Giang, được gặp gỡ đồng bào người C’tu, tiếp cận nền văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân trong vùng.

Những con đường xanh mở rộng trước mắt...

...là đã đặt chân đến với huyện miền núi Đông Giang
Vẻ đẹp đầu tiên của vùng miền núi này tặng cho mọi người đó chính là đồi chè Trung Mang (thuộc nông trường Quyết Thắng, nằm ở xã Ba, H.Đông Giang). Đồi chè hiếm hoi của miền Trung đẹp xanh ngút mắt, là nơi của nhiều bạn trẻ, của những cặp tình nhân, những cặp vợ chồng sắp cưới đến tìm kiếm những bộ hình đẹp.

 Đồi chè Trung Mang đón du khách bằng không gian xanh ngút

Và vẻ đẹp lung linh của những bông hoa chè
 
Cách đó không xa là làng văn hóa - du lịch Bhờ Hôồng (xã Sông Kôn, H.Đông Giang). Từ tỉnh lộ ĐT 604, băng qua cây cầu treo, là bạn sẽ đến làng. Trong làng, những căn nhà Gươl, nhà Moong (nhà người dân trong làng dùng để sinh hoạt chung) đặc trưng của người C’tu sẽ chào đón bạn.
Tại làng, những sinh hoạt truyền thống của người dân C’tu cũng sẽ được giới thiệu đến mọi người. Bạn sẽ được hòa mình cùng đời sống thú vị ở nơi đây, có thể tìm cho mình những phút giây nhẹ nhõm và sống chậm, tách xa những ồn ào của cuộc sống hiện đại.

Dọc đường đi con sông Kôn chảy men theo đường núi

Những dòng thác nhỏ chảy từ trên cao xuống

 Băng qua cây cầu dây văng thơ mộng

...là đặt chân đến làng văn hóa-du lịch Bhờ Hôồng

Với những căn nhà Gươl nằm nép sau những tán cây

Mở ra những không gian tuyệt đẹp

Cảnh sắc lãng mạn

Gặp gỡ với những người C’tu hiền hậu

Những dây phút sống chậm đầy nhẹ nhõm
Vào những ngày trời se lạnh, đừng quên nhấm một chút rượu Tà-vạt đặc trưng của người dân C’tu vùng sơn cước này, để thấy ấm lòng và đủ để nhung nhớ...
Phượt ký của Diệu Hiền
.

Đi tìm phút tịnh tâm trên đồi chè Đông Giang

(iHay) Sẽ rất tiếc nếu bạn bỏ lỡ đồi chè ngát xanh trên cung đường qua quốc lộ 14B, phượt lên vùng tây Quảng Nam.



Cuối tuần, tôi hỏi anh bạn “thổ địa” xứ Quảng xem có thể đi đâu chơi để có thể thoát khỏi cảnh ồn ào. Anh không ngần ngại chỉ ngay: "Lên đồi chè Đông Giang chứ đâu, khí hậu mát mẻ, lạ và có cảnh đẹp để chụp ảnh thoải mái…".

Những luống chè trong thung lũng Đông Giang mang lại nhiều cảm xúc 
Những đồi chè này thuộc Nông trường quốc doanh Quyết Thắng (huyện Đông Giang, Quảng Nam) nằm cách Đà Nẵng khoảng 1 giờ chạy xe máy và sát ngay quốc lộ 14B. Vùng đất này có không khí trong lành và nhiều mưa nên những cây chè cứ thế phát triển tươi tốt hàng chục năm qua.

Búp chè “dậy thì” xanh mơn mởn

Đồi chè Quyết Thắng là điểm dừng chân đầy lý thú sẽ không làm bạn thất vọng
Những luống chè rộng chừng 1m được “quy hoạch” trên những ngọn đồi thoai thoải trông tựa cánh đồng. Khi tới đây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước một màu xanh mướt thường chỉ gặp trong những bức tranh.
Mùa này, Đông Giang hay mưa dông nên màu xanh của những búp chè cũng đẹp đến lạ. Đặc biệt, buổi sáng thức dậy, chạy ngay ra đồi chè để chụp ảnh sương còn đọng trên lá sẽ giúp bạn có một cảm giác rất thú vị.
Giữa luống chè mới thu hoạch, bạn sẽ muốn đi lại nhiều vòng để chiêm nghiệm điều gì đó, cho tâm tĩnh lại. Còn đứng trước những búp chè xanh non mơn mởn lại có cảm giác yêu đời hơn. Đó là chia sẻ của nhiều người và chính tôi khi đến đây cũng thấy vậy.
 
Nhiều bạn trẻ đến đồi chè vào dịp cuối tuần để vui chơi

Thoải mái tạo dáng

Màu xanh tít tắp “giải nhiệt” cuộc sống đầy lo toan thực tại

Những công nhân nông trường đi thu hoạch chè

Có ý định chụp ảnh cưới, bạn nên ghé đồi chè quyến rũ này
Cứ đứng trước đồi chè này một lần bạn sẽ thấy mình chưa bao giờ ham muốn chụp ảnh đến như thế. Có lẽ cũng cảm nhận được được điều này, nên đã không ít đôi tình nhân tìm đến đây để chụp ảnh cưới, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đời mình.
 

P
hông nền sống động dành cho những tay máy
Thêm nữa, vì đồi chè có nhiều nơi cao thấp khác nhau nên chắc chắn những người đam mê nhiếp ảnh sẽ có thể tìm cho mình vị trí phù hợp để bấm máy.
Còn người được chụp ảnh cứ tha hồ tạo dáng, đừng ngại ngần vì chẳng ai đủ sức để thoát ra sự cuốn hút của màu xanh đồi chè mà “săm soi”, chú ý tới việc riêng của bạn.
 
Nơi đầy hoài niệm của những đôi tình nhân

Và lưu dấu sự hồn nhiên của lứa tuổi học trò

Một gam màu khác lạ khi chiều về

Khoảng lặng trong tâm hồn rất khó kiếm tìm ở một nơi nào khác

Phượt ký của Nguyên Thọ

Mê mải sắc xanh đồi chè Trung Mang

(Dân trí) - Nằm trên cung đường miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam, những đồi chè Trung Mang phủ xanh nông trường Quyết Thắng (xã Ba, huyện miền núi Đông Giang) trở thành điểm dừng chân lý tưởng du khách, nhất là người mê chụp ảnh.

Đồi chè Trung Man nằm trên cung đường lên huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Đồi chè Trung Man nằm trên cung đường lên huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Cách phố cổ Hội An (Quảng Nam) khoảng 70km; và chỉ có khoảng 50 km đường đi từ TP Đà Nẵng, qua khỏi con dốc Kiền ngoạn mục, đã là xã Ba, huyện Đông Giang. Du khách mê du lịch miền núi ngang qua đây không thể bỏ qua những đồi chè Trung Mang thoai thoải trải ra giữa núi rừng nguyên sơ một bức tranh thiên nhiên thơ mộng và khoáng đạt.
Chè Trung Mang được những nhà nông nơi đây trồng quanh năm, trung bình mỗi tháng một vụ. Khung cảnh đồi chè đẹp nhất là những những chồi chè xanh nõn vừa hé ra. Những đóa hoa chè trắng tinh khôi trong sương mai cũng lưu lại trong những bức ảnh kỷ niệm chuyến đi của những du khách mê không khí quanh năm se lạnh, trong lành của vùng cao.
Độ chừng một vài năm trở lại đây, khi du lịch miền núi phía tây Quảng Nam bắt đầu khởi sắc với những du khách mê “phượt” và văn hóa bản địa của người đồng bào dân tộc nơi đây, đồi chè Trung Mang nằm trong danh sách những điểm đến khó bỏ qua trên cung đường dẫn lên Trường Sơn huyền thoại. Rất nhiều bạn trẻ, và cả những cặp đôi chụp ảnh cưới đã chọn đồi chè Trung Mang làm khung nền “lãng mạn như trong phim Hàn”- theo cách ví của nhiều du khách trẻ - cho những bức ảnh đáng nhớ trong đời.
Những hình ảnh dưới đây được ghi lại trong chuyến công tác miền núi mới đây của PV Dân trí
Những đồi chè thoai thoải phủ xanh núi rừng

Những đồi chè thoai thoải phủ xanh núi rừng

Những đồi chè thoai thoải phủ xanh núi rừng

Những đồi chè thoai thoải phủ xanh núi rừng

Những đồi chè thoai thoải phủ xanh núi rừng
Những đồi chè thoai thoải phủ xanh núi rừng

Trúng vụ, du khách sẽ được ngắm những đóa hoa chè trắng tinh khôi giữa những mầm chè xanh mơn mởn

Trúng vụ, du khách sẽ được ngắm những đóa hoa chè trắng tinh khôi giữa những mầm chè xanh mơn mởn

Trúng vụ, du khách sẽ được ngắm những đóa hoa chè trắng tinh khôi giữa những mầm chè xanh mơn mởn

Trúng vụ, du khách sẽ được ngắm những đóa hoa chè trắng tinh khôi giữa những mầm chè xanh mơn mởn


Trúng vụ, du khách sẽ được ngắm những đóa hoa chè trắng tinh khôi giữa những mầm chè xanh mơn mởn
Trúng vụ, du khách sẽ được ngắm những đóa hoa chè trắng tinh khôi giữa những mầm chè xanh mơn mởn

Chè Trung man được trồng quanh năm giữa tiết trời lý tưởng ở vùng cao

Chè Trung man được trồng quanh năm giữa tiết trời lý tưởng ở vùng cao
Chè Trung man được trồng quanh năm giữa tiết trời lý tưởng ở vùng cao

Đồi chè được chọn làm nơi thực hiện những bộ ảnh cưới
Đồi chè được chọn làm nơi thực hiện những bộ ảnh cưới

Những người mê chụp ảnh khó mà không dừng chân khi đi qua nông trường Quyết Thắng
Những người mê chụp ảnh khó mà không dừng chân khi đi qua nông trường Quyết Thắng

Khánh Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét