Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Cảnh đẹp mê hồn ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang



Ngoài những cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, con người Tuyên Quang cũng tạo ra một bức tranh sơn thủy hữu tình, trong đó có lòng hồ thủy điện ở hai huyện N
a Hang, Lâm Bình.
Cảnh đẹp mê hồn ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang
Nơi đây được người dân gọi là Cọc Vài.
Cảnh đẹp mê hồn ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang
Hàng chục ngọn núi nhấp nhô ven hồ.
Cảnh đẹp mê hồn ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang
Cảnh đẹp như tranh vẽ khiến du khách đến đây lặng người chiêm ngưỡng, ngỡ mình bị lạc vào thế giới thần tiên nào đó.
Cảnh đẹp mê hồn ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang
Một hang động ven hồ.
Cảnh đẹp mê hồn ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang
Hình ảnh con thuyền nhỏ sẽ mặt nước phẳng lặng lướt đi đẹp đến nao lòng.
Cảnh đẹp mê hồn ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang
Thuyền bè đi lại càng làm cho bức tranh thủy mặc trở nên sắc nét.
Cảnh đẹp mê hồn ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang
Mùa nước hồ thủy điện dâng dưới chân núi đá khiến vùng lòng hồ như một Vịnh Hạ Long thứ hai ở nữa ở nước ta.
Mùa nước hồ thủy điện dâng dưới chân núi đá khiến vùng lòng hồ như một Vịnh Hạ Long thứ hai ở nữa ở nước ta.

Theo Bảo Yên / Lao Động

Khám phá chốn "thiên đường" mê hồn ở Tuyên Quang


Với làn nước xanh ngọc bích và cảnh sắc hoang sơ, lòng hồ thủy điện Na Hang, Lâm Bình chắc chắn là một chốn du lịch tuyệt đẹp dành cho những bạn trẻ ưa khám phá.
"Ai lên Tuyên Quang vượt vòng cung Lô - Gâm tới Na Hang quê em, ai bay trên không tới miền Thượng Lâm thấy chín mươi chín ngọn núi đó chính là Na Hang quê em…" . Những lời đầu trong ca khúc Tâm Tình Cô Gái Na Hang của nhạc sỹ Lê Việt Hoà dường như đã đi vào tiềm thức và làm say đắm biết bao lòng người khi được một lần lắng nghe, để từ đó đưa chúng ta bắt đầu hành trình tìm hiểu và khám phá - Du lịch sinh thái Na Hang.
Du lịch sinh thái là loại hình du lịch diễn ra trong các vùng có hệ sinh thái tự nhiên nhằm mục đích nghiên cứu, chiêm ngưỡng, thưởng thức phong cảnh, động thực vật cũng như các giá trị văn hóa hiện hữu. Hiện nay, Nà Hang đang hội đủ những yếu tố làm nên một quần thể du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia mà ít nơi có được. Đây là lợi thế để phát triển loại hình du lịch văn hóa dân tộc dân gian hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm và du lịch hồ thủy điện Tuyên Quang.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 1
Toàn cảnh lòng hồ thủy điện Na Hang khiến du khách mê đắm vì cảnh sắc nơi đây như một Vịnh Hạ Long thu nhỏ.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 2
Đến Na Hang chắc chắn sẽ không ai bỏ lỡ cơ hội đi du thuyền trên hồ thủy điện Tuyên Quang, để được đắm mình với thiên nhiên mênh mông sông nước, trùng điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về sự tích gắn với từng địa danh nơi đây.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 3
Bạn có thể cùng bạn bè thả mình dưới dòng nước xanh ngắt và mát rượi dưới hồ, thỏa thích vùng vẫy.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 4
Đi dọc sông từ Thượng Lâm, giữa cảnh sông nước núi non hùng vĩ, là sừng sững chiếc "cọc Vài" đá (tiếng Tày nghĩa là cọc buộc trâu) gắn với sự tích chàng Tài Ngào.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 5
 
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 6
Từ trên Cọc Vài nhìn xuống, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp hùng vĩ nơi đây.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 7
Là địa điểm chắc chắn sẽ khiến những bạn trẻ ưa khám phá tìm đến.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 8
Cảnh đẹp như tranh vẽ khiến du khách đến đây lặng người chiêm ngưỡng, ngỡ mình bị lạc vào thế giới thần tiên nào đó.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 9
Mùa nước hồ thủy điện dâng dưới chân núi đá khiến vùng lòng hồ như một Vịnh Hạ Long thứ hai ở nữa ở nước ta.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 10
Giá thuê thuyền đi du lịch quanh hồ dao động trong khoảng 1 triệu đến 1 triệu hai. Bạn có thể ghép đoàn để tiết kiệm chi phí thuê thuyền.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 11
Thác Mơ Na Hang là câu chuyện đầy cảm động về vợ chồng nàng Mơ sinh sống dưới chân núi Pắc Ban.
Hình ảnh Khám phá chốn thiên đường mê hồn ở Tuyên Quang số 12
Nơi đây có nhiều cảnh đẹp nên thơ, sơn thủy hữu tình được kiến tạo bởi hai con sông lớn là sông Gâm và sông Năng cùng dãy núi Pác Tạ hùng vĩ với 99 ngọn núi được ví là "Hạ Long cạn giữa đại ngàn".
Trang Vũ
Nguồn : Người đưa tin







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét