Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hút hồn của ngôi chùa “không tên” ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngôi chùa không tên kỳ bí tọa lạc ngay trên đỉnh dốc, nằm lọt thỏm giữa vùng mỏ đá Đà Sơn càng tăng thêm nét độc đáo, kỳ lạ cho ngôi chùa.

Khuôn viên chùa không tên ở Đà Nẵng
Khuôn viên chùa "không tên" ở Đà Nẵng
Theo phong tục từ bao đời nay của người Việt Nam, cứ đến đầu năm là người người lại đi chùa để cầu bình an, may mắn, mọi việc thuận lợi đến với gia đình. Và chắc chắn bạn sẽ cực kỳ mãn nhãn, hiếu kỳ khi đến với ngôi chùa không tên tuyệt đẹp ở ngoại ô Đà Nẵng.
Theo lời của người dân nơi đây kể rằng, ngày xưa nơi đây chỉ có đúng 1 tượng Phật Quán Thế Âm ngay giữa trời. Trải bao vật đổi sao dời hàng mấy mươi năm, tượng Phật vẫn vững chãi tọa lạc tại đây. Rồi cách đây vài năm, những nhà hảo tâm đã xây dựng lại ngôi chùa với mong muốn có nơi thờ tự cho những tín đồ Phật pháp đến đây cầu an, tích thiện. Nhưng cũng có người cho rằng, đây là ngôi chùa do chủ mỏ đá Đà Sơn xây dựng để thành kính, cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho ông tai qua nạn khỏi.
Những chuyện kể về ngôi chùa khó ai chứng thực đúng sai nhưng vẻ đẹp tuyệt diệu cùng sự kỳ bí của ngôi chùa ngoại ô Đà Nẵng thì thật đã thu hút không ít người dân và du khách đến đây thưởng ngoạn.
Hồ nước trong xanh giữa mỏ đá dưới chân ngọn núi bao quanh chùa
Hồ nước trong xanh giữa mỏ đá dưới chân ngọn núi bao quanh chùa
Những cây xanh tuyệt đẹp xen giữa các hòn non bộ
Những cây xanh tuyệt đẹp xen giữa các hòn non bộ
Đặt chân đến đây bạn sẽ phải choáng ngợp trước cảnh hồ nước trong xanh tọa lạc giữa vùng núi đá. Bên cạnh đó, những hòn non bộ hoành tráng được xây dựng tỉ mỉ, công phu và khéo léo và cả những thác nước nhân tạo tuyệt đẹp sẽ khiến bạn mê mẩn.
Những gốc đa cổ thụ, tượng Phật Bà, Phật A Di Đà, cây cối, chiếc cầu bắc ngang dòng suối nhỏ... giữa không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim rừng véo von. Đây chắc hẳn là nơi dừng chân khó quên cho những ai muốn tìm nơi thanh tịnh nghỉ ngơi, suy nghĩ về chuyện đời, chuyện người.
Các hòn non bộ được xây dựng kỳ công, tỉ mỉ và khéo léo
Các hòn non bộ được xây dựng kỳ công, tỉ mỉ và khéo léo
Bàn cờ khắc trên đá bên trong hòn non bộ
Bàn cờ khắc trên đá bên trong hòn non bộ
Các hòn non bộ được xây dựng kỳ công, tỉ mỉ và khéo léo
Các hòn non bộ được xây dựng kỳ công, tỉ mỉ và khéo léo
Điểm đặc biệt của ngôi chùa là chùa không có tên, không có sư thầy hay ni sư, không thùng phước sương, chỉ có nơi nghỉ chân cho Phật tử, du khách tìm về.
Dù bao biến đổi của thời cuộc, thì thiền tự vẫn là giữ nguyên ý nghĩa thiêng liêng của nó, là nơi để mọi người cầu bình an, hạnh phúc cho cả gia đình, là nơi để con người ta tìm về đây tịnh tâm, để được sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.
Ngô Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét