Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Kinh nghiệm du lịch – phượt đảo Cái Chiên

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Cái Chiên được coi là một trong những điểm đến vẫn còn rất mới mẻ dành cho các bạn ham thích khám phá. Đây là tên của một hòn đảo ở Quảng Ninh, phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày. Mời các bạn xem kinh nghiệm khám phá Đảo Cái Chiên được chia sẻ trong bài viết trải nghiệm sau đây.

0.Đảo Cái Chiên ở đâu?
Đảo Cái Chiên thuộc địa phận Huyện Hải Hà (Hà Cối) - Quảng Ninh. Đi từ hướng Hà Nội - Móng Cái thì đi qua Hải Hà khoảng 30km mới đến Móng Cái (dành cho những bạn không biết Hải Hà ở đâu). Di chuyển bằng xuồng mất khoảng 10-15p từ đất liền ra đảo.

1.CHUẨN BỊ:
- Đồ ăn sẵn ( quả, bánh mì, xúc xích, đồ ăn vặt..)
- Đồ nướng: Gà đã làm sạch mua trong đất liền cho rẻ. Khoai, ngô...đại loại thích ăn gì mua nấy. Than hoa (túi to)
- Đèn pin (nếu đi bắt ốc hoặc nướng đồ) mình ko mang nên khá bất tiện.
- Loa mini sạc đầy pin: dùng nghe nhạc khi nướng đồ và đi câu mực. Khiến chuyến đi hứng khởi hơn nhiều :))
- Quần áo ( 3-4 bộ, nếu sợ nắng thì nên mang theo mũ có quai hoặc lưỡi chai vì trên đảo lúc nào gió cũng to, 1 áo dài tay hoặc khoác mỏng mặc lúc đi câu mực)

Bãi biển Đầu Rồng ở đảo Cái Chiên
2.DI CHUYỂN : Vì xuồng ra đảo còn ít nên phải gọi điện đặt xuồng trước 1 ngày thì sẽ đỡ phải đợi cả mấy tiếng ở bến. Liên hệ ANH TÙNG : 0965228051 đặt xe đón ra bến, đặt xuồng, đặt homestay container, xe di chuyển trên đảo, đặt bữa trưa.
- 9h xuất phát từ MC có 2 cách di chuyển.
+Đã biết đường ra bến Đại Lai thì có thể tự di chuyển và gửi xe tại bến 10k/1 ngày. Qua đêm chắc 20k (xe máy). Ô tô thì mình ko biết :)).
+Chưa biết đường: Có thể di chuyển bằng xe khách, dừng tại cầu Hải Hà. Và liên lạc, Anh Tùng sẽ cho xe đón ở đó và chở đến bến Đại Lai (250k/1 chuyến).
- Xuồng di chuyển ra đảo 400k/1 chuyến. Tối đa đi được 12 người. 
3.NƠI Ở VÀ ĂN UỐNG
Đều tập trung tại khu homestay container. Giá ngày thường 350k/1 phòng. Ngày lễ 500-600k. Phòng gồm 2 giường dành cho 4 ng ngủ (có thể thêm người mà k mất thêm tiền gì cả).
- Ăn : Ghẹ (loại 1: 400-450k, loại 2: 350-400k/1kg), Ốc 200k/1kg, Gà đảo 250k/1kg. Tất cả đều đã bao gồm cả công chế biến. Bia, nước ngọt, kem hầu như k chênh giá là bao so với đất liền. 
4.DI CHUYỂN TRÊN ĐẢO
- Giá thuê xe (mình là đi ô tô 12 chỗ) Đi Cửa Đài 300k, bãi tắm Đầu Rồng 200k, Cảng số 1 70k. Đi từ khu homestay.
- Thuyền đi câu mực : Dưới 2 tiếng 500k/ 1 chuyến, trên 2 tiếng 200k/1 tiếng. Được hỗ trợ cần câu, hướng dẫn cách câu và hỗ trợ chế biến mực tại homestay.
5.LỊCH TRÌNH ĐI CỦA MÌNH 
- 9h sáng xuất phát từ Móng Cái - 10h đến đảo.
- 10h-11h30 : Nhận phòng cất đồ, chụp choẹt linh tinh, đi thắp hương 2 đài tưởng niệm.
- 11h30 - 13h: ăn trưa.
- 13h-14h30: Nghỉ trưa
- 14h30-15h: chuẩn bị, chát kem chống ung thư da =))
- 15h : xe đón đi Cửa Đại chụp choẹt , ngắm nhìn. Quãng đường khoảng 5km.
- 16h30: di chuyển và có mặt tại bãi tắm Đầu Rồng. Nên di chuyển sớm tầm đúng giờ này vì hôm mình đi 5h30 mới đến nơi thì đã bắt đầu tắt nắng. Bãi tắm sóng to, đẹp, sạch, nói chung là thích :)). Khuyến cáo: biết bơi cũng phải dùng phao. Giá thuê phao to 30k, nhỏ 20k. Có tắm tráng nước ngọt. Chắc tầm 10k. Vì mình k tráng nên k biết chính xác giá. 
18h: lên xe di chuyển về khu homestay
18h15-19h: Tranh thủ thay nhau tắm, ai ko tắm thì đi nhặt củi sẵn để tí nướng đồ.
19h: lên tàu đi câu mực (nên ăn tạm đồ ăn nhẹ lót dạ trước khi đi. Vì đói sẽ dễ bị say sóng)
Sau khi câu mực về thì đốt lửa nướng đồ. Partynight :))
Sau khi ăn uống no say có thể đi nhặt ốc mút dọc bãi trước khu homestay. Tuyệt đối đừng nhặt bên bãi đá hoặc xa hơn vì đó là ốc ngta nuôi :))
- Sáng hôm sau: dậy sớm ngắm bình minh thì tuyệt vời. Hôm mình đi ko thấy mặt trời nhưng khung cảnh vẫn đẹp mê li. Sang bãi đá đối diện chụp choẹt. Trở về ăn sáng rồi di chuyển về đất liền.
-> Lịch trình trên đã thay đổi 1 chút về thời gian và công đoạn cho hợp lí hơn so với lịch trình thật chuyến đi của mình. 

Nhóm bạn trẻ vui đùa cùng sóng biển ở đảo Cái Chiên
LƯU Ý:
- Mang theo cmt để đặt tại homestay.
- Khi đi câu mực nên mang đồ ăn vặt đi đỡ buồn mồm :))
- Buổi tối ra khỏi phòng thì tắt điện đóng cửa. Tránh con thiêu thân bay vào phòng. Đến lúc đuổi chúng nó rất vất vả.
- Trong phòng nghỉ đang hoàn thiện tiện nghi nên còn thiếu bình nóng lạnh và tivi. Nên tắm bằng nước lạnh đấy nhé.
- Bữa sáng tự túc. Có thể nhờ bếp nấu mì tôm. Ở đấy có bán mì :)))
TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI: Nói chung là tuyệt vời. Đảo hoang sơ, sạch sẽ, đường là đường nhà mình :)). Khu homestay thoải mái, thiếu gì cứ hỏi mượn tự nhiên. Thích nhất là cảm giác nằm võng đung đưa và hóng ra biển, siêu thư thái luôn
Bài & Ảnh: Huyền Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét