Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Khám phá “nóc nhà” Hạ Long

TTO - Chuyến hành trình khám phá mang đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất tại Hạ Long có lẽ là trải nghiệm leo núi Bài Thơ - được xem là “nóc nhà” của Hạ Long.
Khám phá “nóc nhà” Hạ Long
Du khách nhìn VỊnh Hạ Long từ trên cao - Ảnh: Đ.H.
Núi Bài Thơ nằm giữa TP Hạ Long mang một dáng vẻ vừa kỳ bí vừa thu hút du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ những góc độ khác nhau, núi lúc có dáng như hổ phục, lúc có dáng như sư tử vờn mồi, lúc có dáng như con rồng sắp cất cánh.
Từ đỉnh núi Bài Thơ cao 168m - một trong những ngọn núi cao nhất tại Hạ Long, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn bao quát hầu hết các trục đường chính của TP Hạ Long - thủ phủ tỉnh Quảng Ninh cũng như di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, một người bạn địa phương tên Quang chia sẻ: “Chưa leo núi Bài Thơ thì chưa thể gọi là đã đến Hạ Long.
Để cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp vùng biển đông bắc Tổ quốc phải nhìn từ hai điểm, từ biển và từ núi Bài Thơ, các bạn sẽ có một góc nhìn thật đặc biệt và khác lạ”.
Chúng tôi đã quyết định thực hiện một chuyến khám phá núi Bài Thơ để cảm nhận được toàn cảnh vẻ đẹp của Hạ Long như lời Quang 
giới thiệu.
Đường lên núi Bài Thơ là một lối đi nhỏ len giữa những căn nhà của người dân tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Phải mất ít phút hỏi đường, nhóm chúng tôi mới có thể tìm được lối vào.
Dù đã được làm những bậc thềm đá bằng ximăng để thuận tiện đi lại, đường lên núi vẫn có một số đoạn dốc dựng đứng, lởm chởm đá nhọn, hoặc du khách phải chui qua những khóm trúc, bám vào thân cây leo lên phía trên.
Chuyến hành trình leo núi với nhiều người là một thử thách không hề đơn giản, nếu không nói là phải có sức khỏe rèn luyện tốt mới chinh phục được.
Trong một ngày nắng nóng và mang theo balô hành lý khá nặng, nhóm chúng tôi phải mất gần một giờ với ba chặng nghỉ chân mới đến được đỉnh núi.
Những chiếc áo loang lổ, ướt đẫm mồ hôi, đã có lúc những đôi chân mỏi chậm lại, tưởng như đã kết thúc chuyến hành trình.
Nhưng khi đỉnh núi đã gần lại, TP Hạ Long đã dần nhỏ đi dưới những bước chân, chúng tôi càng quyết tâm chinh phục ngọn núi này hơn. Và khi đỉnh núi hiện ra, những người bạn trẻ ôm nhau hò hét trong sung sướng.
“Thật tuyệt vời, chúng tôi đã chinh phục thành công” - La Quang Duy (du khách đến từ Hà Nội), thành viên trong nhóm, hét lên. Rồi làm động tác giơ tay chào, Duy trang nghiêm nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cột phát sóng đặt tại đỉnh núi.
Từ đỉnh Bài Thơ, vịnh Hạ Long nằm gọn trong tầm mắt với hàng trăm ngọn núi đá vôi muôn hình muôn vẻ, dưới bàn tay sắp đặt kỳ diệu của tạo hóa. Con đường dọc bờ biển như một dải lụa nhỏ ôm trọn TP với những cầu Bãi Cháy, bến Đoan, cột Đồng Hồ... thu nhỏ bên trong.
Ngoài vịnh, những con thuyền đánh cá len lỏi giữa những ngọn núi đá vôi hùng vĩ. Tất cả hiện lên như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp của TP biển ven bờ di sản, khiến du khách ngẩn ngơ trước sự tráng lệ không tưởng.
Khám phá “nóc nhà” Hạ Long
TP Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ - Ảnh: Đ.HIẾU
Hôm đó chúng tôi còn gặp Justin và bạn gái, hai người mới từ Úc sang Việt Nam du lịch, vịnh Hạ Long là điểm đến thứ hai của Justin nhưng không phải đi tàu tham quan vịnh, mà núi Bài Thơ mới là điểm đến đầu tiên.
Và cũng như đoàn của Duy, Justin và bạn gái cho biết đã quyết định khám phá đỉnh núi này theo lời giới thiệu của những du khách nước ngoài trước đó. “I love Việt Nam” - Justin cười sảng khoái khi nói với chúng tôi ngay trên đỉnh “nóc nhà” Hạ Long.
Về tên gọi núi Bài Thơ
Theo lời anh Quang, núi Bài Thơ trước đây có tên là núi Rọi Đèn, tên chữ là Truyền Đăng Sơn. Tương truyền rằng ngày xưa, lính gác trên núi hễ có giặc giã đến thì đốt lửa báo về kinh thành. Từ đó xuất hiện tên núi Truyền Đăng.
Mùa xuân năm 1468, vua Lê Thánh Tông đưa quân đi tuần ở vùng biển đông bắc có dừng thuyền ở chân núi Truyền Đăng. Xúc động trước cảnh đẹp nơi đây, nhà thơ - nhà vua Lê Thánh Tông đã cho khắc một bài thơ lên vách đá.
Đến năm 1729, chúa An Đô Vương Trịnh Cương, một nhà thơ có tiếng thời Lê - Trịnh, đi tuần qua đây đọc bài thơ của vua Lê Thánh Tông, bèn họa lại bằng một bài thất ngôn bát cú, cũng được khắc ở vách đá nơi đây. Có lẽ vì thế nên núi có tên là núi Bài Thơ.
ĐỨC HIẾU

Núi Bài Thơ và bán kính một cây số

Không chỉ là điểm ngắm Hạ Long tuyệt nhất, từ núi Bài Thơ bạn còn có thể đi chợ hải sản nổi tiếng nhất Quảng Ninh và nhậu ngay bên bờ biển trong vòng bán kính chưa đầy 1 km.

Bài Thơ là tên gọi của ngọn núi cao gần 200 m tọa lạc giữa trung tâm thành phố Hạ Long và nằm ngay bờ vịnh. Núi ban đầu có tên gọi là Truyền Đăng, tức Rọi Đèn, để chỉ vọng gác trọng yếu của cửa ải Đông Bắc từ hàng ngàn năm trước, có nhiệm vụ soi đường dẫn lối cho thuyền bè trên vịnh. Nhưng từ năm 1468, khi vua Lê Thánh Tông cho khắc bài thơ lên vách núi, Truyền Đăng đuợc đổi thành tên gọi Bài Thơ.
dulichhalong-2820-1382414539.jpg
Núi Bài Thơ nhìn từ vịnh Hạ Long. Ảnh: dulichhalong
Tuy không phải là ngọn núi cao nhất ở thành phố biển nhưng với mặt núi hướng nhìn ra vịnh, đây được coi là điểm ngắm lý tưởng nhất ở Hạ Long. Do con đường lên núi Bài Thơ lọt thỏm trong ngõ nhỏ của các gia đình ở phố Hàng Nồi, phường Bạch Đằng, nên không phải ai cũng biết. Thường du khách đến Hạ Long leo núi Bài Thơ do có bạn bè là người ở đây giới thiệu. Còn không, bạn sẽ hỏi đường người dân ở phố Hàng Nồi nếu muốn tự mình chinh phục.
Đường lên núi Bài Thơ không dài nhưng khá dốc, rất may là có bậc đá nên bạn có thể thư thả vừa leo vừa giữ sức. Hai bên lối đi là hàng trăm loại cây cỏ mọc từ những vách núi đá vôi, nên dù đi vào hè hay thu, không khí ở đây vẫn dịu mát. Bên cạnh tiếng chim hót véo von như đang ở một khu vườn thượng uyển, bạn còn có thể bắt gặp những chú dê nhởn nhở gặm cỏ bên sườn dốc, hoặc những chú khỉ vắt vẻo trên cành cây.
Sau khoảng 30 phút leo bộ, bạn đã có thể đặt chân lên đỉnh núi Bài Thơ. Bên cạnh bia đá tạc thơ và cột cờ trên đỉnh núi, bất kỳ ai dù đã hay chưa đi thăm vịnh và đến với Hạ Long, cũng sẽ đều choáng ngợp trước khung cảnh nên thơ, kỳ vĩ hiện ra trước mắt. Bạn sẽ hiểu tại sao vịnh lại có tên gọi Hạ Long, khi từ đây nhìn ra phía trước là đàn rồng hạ, với vô vàn đảo đá lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt vịnh.
baoquangninh-2-4461-1382414539.jpg
Từ núi Bài Thơ, khung cảnh nên thơ của kỳ quan thế giới hiện ra trước mắt. Ảnh:baoquangninh
Đây dường như là một góc nhìn mới lạ ngay cả với cư dân của thành phố biển. Bởi, đứng trên đỉnh Bài Thơ, thu vào tầm mắt là một “diện mạo” khác của thành phố Hạ Long. Từ khu du lịch Bãi Cháy ngày ngày nhộn nhịp, qua cây cầu dây văng một mặt phẳng dài nhất Việt Nam bắc qua sông Cửa Lục, tới những khu phố sầm uất với các khu nhà cao tầng, phía xa là khu mỏ, nơi khai thác vàng đen của tổ quốc, tất cả đều toát lên sức sống căng tràn của một thành phố trẻ.
Không chỉ đến để ngắm nhìn, bạn còn có thể khám phá Hạ Long trong vòng bán kính 1 km kể từ chân núi. Điểm đến đầu tiên là chùa Long Tiên nổi tiếng nhất thành phố. Nằm giữa phố phường đông đúc với hơn 70 năm tuổi, nhưng với thế tựa lưng vào chân núi Bài Thơ, chùa Long Tiên vẫn giữ được dáng vẻ uy nghi, tĩnh lặng vốn có. Ngoài dâng hương khấn Phật du khách đến chùa còn để tham quan, vãn cảnh và tận hưởng không gian trầm lắng, trong lành dưới bóng núi mộng mơ.
Hoang-Cop-1739-1382414540.jpg
Con đường ven biển chạy dưới chân núi Bài Thơ trở thành cung đường yêu thích của cư dân trong thành phố và du khách đến Hạ Long. Ảnh: Hoàng Cọp
Cũng dưới chân núi nhưng ở mặt bên kia là con đường ven biển nối cầu Bài Thơ 1 và 2 mới thông xe. Du khách đến đây có thể đi bộ hoặc đạp xe thong dong quanh chân núi, cảm nhận cơn gió biển lồng lộng từ biển thổi vào. Vào phút hứng thú, hãy dừng chân lại ở một trong các quán cóc ven đường và thưởng thức các món nhậu hải sản tươi ngon, hấp dẫn.
Trong vòng bán kính 1 km, chợ Hạ Long I là điểm đến không thể bỏ qua. Là khu thương mại lớn nhất Hạ Long với đủ mặt hàng từ lưu niệm, thời trang, điện tử, nhưng chợ hải sản ở khu vực ngoài trời là nơi được các du khách tới xem và mua nhiều nhất. Các loại hải sản bày bán ở đây hầu hết được đưa lên từ tàu đánh bắt vừa mới cập bờ nên rất tươi sống. Bạn có thể mua cù kì, bề bề, bạch tuộc, tu hài, sam… về đổi món cho gia đình mà không lo ươn sau quá trình vận chuyển.
Ngoài ra, các món ăn vặt, cửa hàng, cửa hiệu dọc con phố Lê Thánh Tông qua núi Bài Thơ cũng là nơi bạn thỏa mãn sở thích ăn uống và mua sắm của mình.
Vy An


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét