Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần



Ninh Thuận có một dòng thác nổi tiếng hùng vĩ nguyên sơ. Ngày đêm dòng thác ấy đổ như tiếng ca mãnh liệt của nàng sơn nữ, đó là thác nước Chapơ.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Thác nước nằm cách thành phố Phan Rang khoảng 60 km về phía tây bắc, ở độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển, thuộc xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, cách quốc lộ 27B khoảng 10 km.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Đối với người dân Raglai, thác nước ấy chính là hiện thân của nàng Chapơ giỏi giang và xinh đẹp. Truyền thuyết có kể lại rằng xưa kia khi người dân phải lần mò theo các con suối bờ sông để sinh sống. Một gia đình kia trên đường mưu sinh đã tìm thấy một ngọn thác nhỏ, nên đã ở lại và kiếm kế mưu sinh.

Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Một thời gian sau họ sinh hạ được một cô con gái và đặt tên là Chapơ. Càng lớn càng xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo nhưng cũng rất dịu dàng của nàng khiến bao chàng trai say đắm.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Một ngày kia thần mặt trời đi vắng, thần mưa bèn giáng mưa xối xả. Mưa gió triền miên từ ngày này qua tháng khác, cuốn theo tất cả hoa màu của dân làng và cả nàng Chapơ. Khi thần mặt trời trở về, mọi thứ đã quá muộn. Trong nỗi buồn tuyệt vọng, người dân trong làng đã nhìn thấy hình ảnh nàng ẩn hiện trong ánh cầu vồng với giọng hát trong trẻo và mái tóc dài buông theo dòng nước. Chính vì vậy để tưởng nhớ người con gái hồng nhan bạc mệnh ấy, người dân đã đặt tên cho dòng thác ấy là Chapơ.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Những ai yêu thi ca và có một tâm hồn nhạy cảm rất dễ tưởng tượng ra đó là một tấm vải lụa trắng ẩn mình giữa màu xanh của núi rừng bạt ngàn. Cũng sẽ có người tưởng tượng ra đó là một mái tóc bạch kim của nàng Chapơ phất phơ trong gió. Ẩn mình giữa cánh rừng nguyên sinh huyền bí bao la, đây thực sự là nơi lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá sinh thái.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Đặc biệt, cung đường đến với Chapơ rất hoang sơ, khiến phượt thủ bằng xe máy cực kỳ thích thú
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Chỉ cần ở phía xa, tiếng ào ào xối xả của thác nước luôn khiến bạn phải dồn dập bước chân vì quá muốn được nhìn tận mắt dòng thác ấy. Khi tới nơi, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ thất vọng bởi vẻ đẹp của thác mang lại.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Thác chảy thẳng đứng từ độ cao trên 50 m xuống. Dưới chân thác là một khoảnh hồ rất rộng, nước mát lạnh và trong xanh cùng những mỏm đá gập ghềnh chen nhau nhô trên mặt nước.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Để đến với Chapơ, bạn có thể đi theo 2 con đường. Từ thành phố Phan Rang, chúng ta đi theo quốc lộ 1A về hướng bắc khoảng 4-5km, gặp ngã 3 Cà Đú thì rẽ trái rồi chạy thẳng 40 km, gặp quốc lộ 27 rồi vẹo trái, đi thêm 2-3 km nữa rồi có đường rẽ trái đến thôn Mã Lâm.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Con đường thứ 2, bạn có thể đi là chạy theo quốc lộ 27A rồi gặp quốc lộ 27B, chạy tiếp 5-6 km từ quốc lộ 27B nữa là tới.
Về Ninh Thuận ngắm thác nước Chapơ cuối tuần
Để chuyến đi có những trải nghiệm lý thú và trọn vẹn, bạn đừng quên xin ngủ lại một đêm ở nhà người dân bản xứ, cùng thưởng thức bữa tối với những món đặc sản địa phương và lắng nghe những câu chuyện sử thi huyền thoại, hay đơn giản chỉ là thư thả lắng nghe âm thanh của núi rừng, tiếng thác chảy và tưởng tượng tiếng hát của nàng Chapơ. Chắc chắn đó sẽ là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong hành trình khám phá của bạn.
(Theo Zing)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét