Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Hòn Khô - điểm đến mới mẻ, hấp dẫn cho mùa hè

Không cần đến Đảo Yến hay Điệp Sơn, chỉ cần đến Hòn Khô (Bình Định), bạn có thể được trải nghiệm con đường đi giữa biển.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 1
Đến thăm thành phố biển Quy Nhơn mà bỏ qua Hòn Khô thì thật đáng tiếc. Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị như lặn ngắm san hô dưới biển và chinh phục dãy núi đá trên đảo, thưởng thức hải sản hấp dẫn...
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 2
Hòn Khô là điểm đến còn tương đối mới lạ với du khách. Để đến đây, từ Quy Nhơn bạn chạy xe qua cầu Thị Nại, qua Khu kinh tế Nhơn Hội, đi dọc theo vịnh Mai Hương đến làng chài xã Nhơn Hải.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 3
Tại đây bạn có thể thuê ghe, thuyền, bơi thuyền thúng hay chèo xuồng ra đảo.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 4
Hòn Khô là một trong 32 hòn đảo nằm gần bờ của tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16 km, thuộc thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải. Ảnh: Chụp màn hình.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 5
Hòn đảo này có cảnh vật hoang sơ tuyệt đẹp. Xen giữa những mỏm núi đá nhô ra biển là nhiều bãi cát phẳng mịn, quyến rũ. Trên đảo dân cư thưa thớt, chủ yếu là ngư dân với hoạt động chính là đánh bắt hải sản.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 6
Bãi tắm ở Hòn Khô có rất nhiều đá, nhưng đây là bãi biển hiếm hoi vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc so với các bãi tắm ở các địa phương khác. Đến đây bạn có thể thỏa thích nô đùa trong nắng và gió biển, hòa mình vào những làn nước mát, trong lành.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 7
Thời gian đẹp để đến Hòn Khô là tháng 3 đến tháng 9. Giữa mùa hè oi bức, biển khơi sẽ đem lại cho bạn nguồn sống bất tận.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 8
Ngoài biển xanh với những bãi tắm đẹp, nét đặc sắc nhất của Hòn Khô chính là hoạt động lặn ngắm san hô. Cách bờ biển khoảng 500 m có những dải san hô đa dạng nhiều màu sắc. Du khách có thể buông mình xuống làn nước trong xanh để khám phá những rặng san hô tuyệt đẹp.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 9
Bên cạnh đó, đến Hòn Khô, du khách có thể thỏa sức thưởng thức những món hải sản tươi ngon do người dân trên đảo đành bắt với nhiều chủng loại như ốc vú nàng, cua, ghẹ, nhum biển... Ngồi thưởng thức những con ốc biển ngon tuyệt, những lát cá nướng thơm lừng là trải nghiệm thú vị và đáng nhớ dành cho bạn.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 10
Du lịch Hòn Khô mới nổi, có một vài hành động chèo kéo du khách. Bạn có thể mua tour khám phá, hay hỏi kinh nghiệm của người đi trước, và đừng quên hỏi giá tiền trước khi sử dụng.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 11
Đảo Hòn Khô tương đối nhỏ và nằm gần bờ, bạn có thể khám phá nơi này trong ngày.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 12
Những bãi biển tuyệt đẹp, những rặng san hô nhiều màu sắc cùng nước biển trong xanh, mát lành... của Hòn Khô chắc chắn sẽ làm du khách say đắm.<
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 13
Hòn Khô không có cây cối um tùm, xanh mát như những hòn đảo khác. Trên đảo chỉ có đá và cát là chủ yếu, nhưng chính những vách núi này đã tạo nên nét hùng vĩ, hoang sơ rất riêng cho hòn đảo này.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 14
Khi thủy triều xuống, con đường giữa biển dần lộ rõ, du khách sẽ có trải nghiệm tuyệt vời, băng qua con đường giữa biển khơi này.
Hon Kho - diem den moi me, hap dan cho mua he hinh anh 15Phóng to
Bạn đừng quên ngắm bình minh hay hoàng hôn trên đảo. Cả mặt biển như được dát vàng, và cả bãi đá cũng trở nên lấp lánh hơn. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra khiến bạn không khỏi choáng ngợp và không thể nào quên.
Thảo Nhi - Jerry Vo

Tuyệt đẹp 'đảo Robinson' ít người biết ở Quy Nhơn

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Hòn Khô, còn gọi là Cù lao Hòn Khô, là một đảo nhỏ cách thành phố Quy Nhơn chừng 20 km, thuộc địa phận xã Nhơn Hải. Gọi là Hòn Khô là bởi đảo chẳng có gì ngoài mấy dãy núi đá cheo leo, khô khốc cố ngoi ra biển.
Đảo hoang vắng, trơ trọi. Bốn mùa ở đảo là bốn mùa sóng và gió thi nhau đùa cợt xô đẩy vào vách đá. Đá đùa cùng sóng gió, đá đủ mọi hình thù, góc cạnh. Đá cheo leo hiểm trở nhưng ấy vậy mà quyến rũ những đôi chân ưa khám phá. Bạn sẽ phải thở hổn hển trèo hết vách này đến dốc khác để rồi được trả công bằng cảm giác khi lên tới đỉnh. Ở đó, người ta mới cảm hết được sự khoáng đạt, bao la của biển cả. Phía xa xa là TP Quy Nhơn được thu gọn trong tầm mắt…
Chú thích ảnh
Ra đảo, đương nhiên bạn được… tắm. Bãi tắm ở Hòn Khô vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc. Làn nước biển xanh trong. Vài sải bơi ra khỏi bờ là bạn đã gặp ngay những rạn san hô muôn màu. Có thể thấy cả cá và sao biển nữa. Điểm đặc biệt là chúng có nhiều ở trong vùng nước cạn, trẻ con cũng có thể tha hồ nhìn ngắm. Lặn san hô trở thành một đặc sản du lịch Hòn Khô!
Chú thích ảnh
Hòn Khô còn là một nơi “đất lành” cho rùa biển. Từ lâu, đây đã là địa chỉ sinh sản quen thuộc cho họ nhà rùa (dân gian hay gọi là vích, đồi mồi). Cứ đến mùa, những con rùa biển lại rẽ sóng hướng thẳng vào bãi cát Hòn Khô. Có năm, chúng lên hàng đàn. Trước đây khi đảo còn chưa được nhiều người khám phá, có một bà cụ sống một mình ở đây chuyên trông nom những tổ rùa. Người ra gọi bà là “bà Robinson”.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bà đã mất nhiều năm nay và người con trai của bà hiện vẫn đang tiếp tục công việc của bà để lại. Bạn sẽ tìm thấy trên đảo một tấm bảng bằng bê tông công nhận đây là khu vực bảo tồn loài rùa quý hiếm này. Ngôi nhà trên đảo của bà, nay trở thành nơi dừng chân cho khách du lịch khi đến với đảo.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Để đến được Hòn Khô, từ Quy Nhơn, hãy theo đường sang làng chài xã Nhơn Hải. Tại đây, các bạn có thể thuê ghe chở ra đảo với giá 200k (chở khoảng 10 người, cả đi và về) xe máy gửi nhờ ở nhà dân. Đừng quên mượn vài chiếc kính lặn để ngắm san hô nhé. Bạn có thể tự mang đồ ăn, nhưng tốt nhất nên liên hệ trước với người dân ở Nhơn Hải để mua hải sản tươi. Đảm bảo rất tươi! Gia đình người trông rùa trên đảo cũng kiêm luôn dịch vụ đưa khách ra đảo, chuẩn bị thức ăn và nước uống, nấu ăn tại đảo và rất ngon!
Nếu đã đủ hứng thú để lên đường, thì đây là một thông tin hữu ích: nhấc máy lên và gọi chú Sơn, 0915.852.153. Đó chính là người con trai của “bà cụ Robinson”. Chúc các bạn lên đường vui vẻ!
Bài & Ảnh: Quang Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét