Một ngày ở 'bãi biển nhỏ' tại Việt Nam

Mini Beach, một bãi tắm nhỏ nhưng đã mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng dễ chịu, đúng như câu nói “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”…
Dịp tết vừa qua, trở lại thăm thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, thay vì tận hưởng biển xanh cát trắng của những bãi tắm nổi tiếng như bãi Dương, bãi Hòn Chồng, bãi Dài, Dốc Lết… chúng tôi được một người bạn chỉ đường đến Mini Beach, một bãi tắm nhỏ nhưng đã mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng dễ chịu, đúng như câu nói “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”…
Mini Beach nằm trên đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên), cách trung tâm thành phố không xa. Có thể đi tàu từ cảng Cầu Đá, nhưng chúng tôi chọn đi ca nô ở bãi đậu nằm trong khu biệt thự An Viên, vì đi từ đây lượng khách vắng hơn, không xô bồ như ở bến tàu và chỉ mất hơn 5 phút lướt sóng là thấy bãi biển hiện ra như một đường cong duyên dáng dưới bóng dừa xanh. Bãi biển nhỏ xinh đúng như tên gọi của nó, chỉ dài khoảng 300 m.
Nổi bật trên nền cát trắng là những tàu lá dừa xanh lả lơi, những mái nhà lợp tranh trông như một làng quê nhỏ, gây ấn tượng về sự thân thiện ban đầu. Bước lên lối đi uốn lượn giữa lớp sỏi dẫn vào bãi tắm, nhìn lên vách đá, tôi bắt gặp những bông hoa mười giờ bé xíu mỏng manh đang nở trắng, hồng, vàng như bức tranh chấm phá thật dễ thương.
Tắm biển thỏa thuê với bãi biển vắng khách, sạch sẽ rồi nghỉ ngơi ngay bên bờ biển, hít thở không khí trong lành mang đến cho chúng tôi sự thư giãn tuyệt vời. Tùy theo sở thích, mỗi người chúng tôi chọn một môn thể thao nước để thử cảm giác mạnh: người lái mô tô nước, người lướt ván, kéo dù, phao chuối, chèo thuyền kayak…
Sau bữa trưa ăn ngay trên đảo, chúng tôi tìm đường đi thăm hồ cá Trí Nguyên và vòng về làng chài, cùng nằm trên Hòn Miễu này, khép lại một ngày vừa tận hưởng sự thư giãn với biển, vừa đến được những điểm tham quan quen thuộc của Nha Trang.
Hôm đó chúng tôi không ở lại Mini Beach ban đêm, vì không có thời gian, mà cũng có phần vì bị người bạn “dọa” vui là “ở lại đây không phải cặp đôi cũng thành đôi”. Anh bạn đùa thế cũng đủ biết không khí ban đêm trên đảo vắng sẽ thật lãng mạn, nhất là với những cặp trăng mật hay đang yêu. Được biết, khu du lịch Mini Beach có nhà nghỉ dưỡng dành cho khách ở lại qua đêm, đầy đủ tiện nghi, sẵn sàng cho một buổi chiều đón hoàng hôn đầy cảm xúc và một sớm mai sảng khoái đón bình minh trên đảo.
Hạ Minh