Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Khám phá thác Đắk G’Lun hoang sơ, hùng vĩ giữa đại ngàn Tây Nguyên

(Emdep.vn) - Đến với Đắk Nông bạn sẽ choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thác Đắk G’lun, một trong những thác nước đẹp và cao nhất Tây Nguyên.
Nhiều người biết đến Đắk Nông bởi “tiếng cồng chiêng rộn rã ngân xa”, hay bạt ngàn cao nguyên, rừng già. Tuy nhiên, nơi đây còn nổi tiếng với những thác nước hùng vĩ, mê hoặc lòng người. Nếu một lần ghé đến Đắk Nông, bạn hãy thử trải nghiệm khám phá thác Đắk G’Lun tuyệt đẹp, hoang sơ và thơ mộng giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Nằm tại xã Đắk R’Til, huyện Tuy Đức, Đắk Nông, thác Đắk G’Lun tuyệt đẹp tung mình ở độ cao hơn 50m rồi lặng lẽ rẽ thành hai dòng nước tuôn xuống từ trên vách đá, mềm mại như dải lụa trắng vắt mình giữa không trung.
Thác Đắk G’Lun thơ mộng giữa đại ngàn Tây Nguyên
Để vào khám phá thác Đắk G’Lun bạn sẽ vượt qua con đường đất đỏ bazan ở địa phận xã Quảng Tâm, chắn ngang lối rẽ vào chân thác Đắk G’lun.
Để tới chân thác, bạn phải băng qua một dòng suối nhỏ và sau đó chọn một trong hai nhánh đường. Du khách có thể đi theo lối cầu thang đá, có bảng chỉ dẫn chi tiết xuống tận chân thác hoặc chọn cách leo trèo, bám vào những tảng đá núi, rễ cây rừng để tới thác.
Thác Đắk G’Lun thơ mộng giữa đại ngàn Tây Nguyên
Tại thác cũng có một con đường cầu thang, thuận tiện cho để bạn đi xuống chân thác Đắk G’lun.
Từ độ cao hơn 50m, hai dòng nước lớn đổ một góc 90 độ từ đỉnh thác xuống những tảng đá phủ đầy rêu xanh giống như mái tóc mượt mà của nàng tiên giữa chốn rừng xanh, núi thẳm…Khoảnh khắc ấy khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thác Đắk G’lun.
Thác Dak G’lun quyến rũ giữa đại ngàn
Dòng thác tuyệt đẹp, bọt nước tung trắng xóa, hơi nước như những hạt mưa phùn rồi rẽ ra thành hai dòng nước như hai sợi chỉ trắng treo lơ lửng trên vách đá trông rất quyến rũ.
Thác Dak G’lun quyến rũ giữa đại ngàn
Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, dòng nước mát lành đã xóa tan đi hết mệt mỏi của cuộc hành trình.
Thác Đắk G’Lun thơ mộng giữa đại ngàn Tây Nguyên
Điều thú vị, người dân địa phương vẫn gọi thác Đắk G’lun là thác 72 mà không biết ý nghĩa của cái tên ấy có từ bao giờ.
Do độ ẩm cao nên gần thác là một thảm thực vật như rong rêu, dương xỉ mọc tràn, tạo ra không gian xanh mát khó lòng rời mắt. Dưới chân thác là vô vàn tảng đá núi nhấp nhô muôn hình, muôn vẻ tuyệt đẹp để bạn ngồi ngắm hàng tỉ bọt nước mát lạnh, bắn tung tóe như mưa phùn và những chiếc cầu vồng sặc sỡ được tạo nên từ hơi nước và ánh nắng.
Đến với thác Đắk G’Lun, bạn không chỉ bất ngờ với vẻ đẹp thiên đường của dòng thác mát lạnh mà còn thích mê bầu không gian bình yên, ngắm nhìn những đồi cây tươi xanh và âm thanh của tiếng nước chảy, tiếng chim hót vang vọng trong khu rừng.
Thác Đắk G’Lun thơ mộng giữa đại ngàn Tây Nguyên
Nhiều du khách đến đây chụp ảnh, khám phá những hốc đá lý thú .
Quanh thác còn có nhiều khoảng đất trống thuận tiện để cùng bạn bè ngả trại, nướng đồ và tận hưởng một ngày vui vẻ giữa khung cảnh hoang sơ, quyến rũ như thế này.
thác Đắk G'lun
Nếu một ngày nào đó, bỗng chán cái nóng "bỏng da bỏng thịt" của chốn phố xá xô bồ thì đừng quên "xách balo - vặn thẳng ga" tới Đắk Nông tận hưởng gió mát giữa rừng xanh, ngắm thác và khám phá một đêm giữa bầu trời ngàn sao với thác Đắk G’lun.
Huyền Trần

  Một góc chân thác Đắk G’lun (Ảnh: Tiến Thành)
Một góc chân thác Đắk G’lun (Ảnh: Tiến Thành)
Từ độ cao 58m, hai dòng nước lớn đổ một góc 90 độ từ đỉnh thác xuống những tảng đá phủ đầy rêu xanh giống như mái tóc mượt mà của nàng tiên khoe sắc giữa chốn rừng xanh, núi thẳm…
Theo đồng bào M’Nông sống quanh khu vực thác Đắk G’lun thì ngọn thác có từ ngàn đời nay, gắn với rất nhiều truyền thuyết dân gian, trong số đó có câu chuyện tình thủy chung của đôi trai gái người M’Nông. Ngày nay, đỉnh và chân thác vẫn còn nơi hẹn hò của những đôi trai gái yêu nhau.
Khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thác Đắk G’lun (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, Đắk Nông), một trong những thác nước đẹp và cao nhất Tây Nguyên.
Chặng đường từ thị xã Gia Nghĩa đến thác Đắk G’lun khoảng 50km với hai bên đường bạt ngàn những rẫy cà phê và hồ tiêu.
Đất đỏ bazan dường như là thứ đất đặc trưng của vùng Tuy Đức. Đất đỏ bám đầy đường và có hẳn một con đường đất đỏ tuyệt đẹp ở địa phận xã Quảng Tâm, chắn ngang lối rẽ vào chân thác Đắk G’lun, mời chào du khách dạo bộ và chụp ảnh.
Sau hơn một giờ chạy xe máy, chúng tôi tới thôn 5, xã Quảng Tâm, nơi thác Đắk G’lun cao 58m được bao bọc bởi hơn 1.000 ha rừng đặc dụng với hệ sinh thái đa dạng và phong phú.
Điều thú vị, người dân địa phương vẫn gọi thác Đắk G’lun là thác 72 mà không biết ý nghĩa của cái tên ấy có từ bao giờ.  
Để đến chân thác, phải băng qua một dòng suối nhỏ và sau đó chọn một trong hai nhánh đường. Du khách có thể đi theo lối cầu thang đá, có bảng chỉ dẫn chi tiết xuống tận chân thác hoặc nếu leo trèo, bám vào những tảng đá núi, rễ cây rừng để tới thác.
Xung quanh thác Đắk G’lun có nhiều cây cổ thụ tán rộng xanh mát. Ngay bên hông thác, có những bãi đất rộng và bằng phẳng để du khách cắm trại nghỉ qua đêm, đây cũng là địa điểm lý tưởng để du khách ngắm mặt trời lên… Du khách thích khám phá, mạo hiểm có thể luồn qua những tảng đá núi mát lạnh, trơn nhẵn để chiêm ngưỡng toàn cảnh vòm thác có hình thù như chiếc hàm ếch khổng lồ đang phun nước.
Dưới chân thác là hàng vạn tảng đá núi nhấp nhô muôn hình, muôn vẻ. Nơi đây còn có những tảng đá núi tuyệt đẹp để bạn ngồi ngắm hàng tỉ bọt nước mát lạnh, bắn tung tóe như mưa phùn và những chiếc cầu vồng sặc sỡ được tạo nên từ hơi nước và ánh nắng.
Quanh chân thác phủ đầy những tán cây dương xỉ, rêu và thảm thực vật xanh mướt… hệt như chốn bồng lai tiên cảnh giữa hạ giới để du khách chiêm ngưỡng và thư giãn sau những ngày bận rộn, mệt mỏi.

Theo Quehuongonline/ Tuổi trẻ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét