Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Thác nước hình trái tim tuyệt đẹp trên Hoàng Liên Sơn

Đến ngày hẹn, không thấy nàng, chàng trai Mông đau khổ, xé lồng ngực, ném trái trái tim mình lên vách đá. Trái tim bỗng biến thành tảng đá.
Bản Sin Súi Hồ (xã Sin Súi Hồ, Phong Thổ, Lai Châu) nằm bên dãy Hoàng Liên Sơn, ở độ cao tương đương với thị trấn Sa Pa (Lào Cai). Nhiệt độ trung bình nơi đây khoảng 22 độ C. Dọc các con đường vào bản, bà con người Mông trồng rất nhiều địa lan. Cuối năm, địa lan nở hoa vàng rực, hòa lẫn với sắc đào, mận, khiến bản Sin Súi Hồ như thiên đường giữa rừng thẳm.
Mùa này, những thửa ruộng bậc thang vàng rực, nhức mắt bao quanh bản, khiến khách miền xuôi như lạc vào tiên cảnh.

Điểm nhấn của bản người Mông tuyệt đẹp này là thác nước hình trái tim nằm sâu trong rừng. Thác nước cũng là biểu tượng của dân bản, nên mọi thứ ở bản đều lấy ý tưởng từ trái tim, kể cả chiếc bàn uống trà, nghỉ chân giữa rừng.
Từ trung tâm bản Sin Súi Hồ vào thác Trái Tim dài khoảng 2km. Bà con đã làm con đường mòn, xếp những bậc đá xuyên rừng rất kỳ công để nâng bước du khách.
Thác Trái Tim là một tảng đá hình trái tim, phân tác đôi dòng nước cũng thành hình trái tim, tạo ra khung cảnh độc đáo, thu hút du khách.

Đồng bào Mông kể rằng, xưa kia, trong bản có chàng trai tài giỏi, yêu thương cô gái xinh đẹp. Nhưng, chàng trai phải đi đánh giặc. Tin chàng tử trận bay về, khiến nàng đau buồn, đến nơi hay hẹn hò nhau, khóc hết nước mắt, rồi biến thành dòng suối.
Nhưng rồi, một hôm chàng trai trở về. Tin chàng tử trận chỉ là tin đồn. Chàng buồn, nên cũng đến đó khóc lóc kêu gào. Chàng chết, biến thành tảng đá hình trái tim. Ngọn thác và tảng đá quấn quýt bên nhau, minh chứng cho tình yêu chung thủy. Còn có một phiên bản khác về thác nước tuyệt đẹp này. Chuyện rằng, nàng tiên xuống suối tắm, gặp chàng trai Mông và họ yêu nhau, không nỡ rời bước.
Nhưng rồi, nàng phải về trời xin phép Ngọc Hoàng thượng đế. Họ hẹn ngày gặp nhau ở chốn này. Ngọc Đế không đồng ý, sai nhốt nàng vào ngục. Đến ngày hẹn, không thấy nàng, chàng trai Mông đau khổ. Chàng xé lồng ngực, ném trái trái tim mình lên vách đá. Trái tim bỗng biến thành tảng đá
Nàng tiên không ăn, không ngủ, suy kiệt, nên Ngọc Đế xót thương thả nàng về hạ giới. Biết người yêu đã chết, nàng ngồi trên tảng đá hình trái tim khóc lóc, rồi biến thành dòng thác.

Theo Diễm Nguyệt /VTC News

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét