Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Tìm ký ức xa vắng trong chợ đồ xưa ở Đà Nẵng

Chợ phiên đồ xưa Đà thành thu hút nhiều người sưu tập đồ cổ và những người muốn lưu giữ những vật kỷ niệm một thời.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại Bảo tàng Đà Nẵng đã diễn ra phiên chợ đồ xưa Đà thành 2017, thu hút nhiều người mê đồ cổ.
 
Nhiều người đã lựa cho mình những món đồ cổ, đồ xưa tại phiên chợ lần này.
 
Bộ lư trúc bằng đồng được đúc tinh xảo, thu hút nhiều người xem.
 
Bình gốm cổ được trục vớt tại Cù Lao Chàm (Quảng Nam) bày bán tại phiên chợ. Năm nay, các nhà sưu tập đã chọn lọc và đem đến phiên chợ nhiều bộ sưu tập theo chủ đề như đồ đồng, đồ gốm sứ, đồ thờ, các loại tiền xu, kỷ vật chiến tranh...
 
Một tượng phật bằng đồng khoảng 100 năm tuổi, với những họa tiết được vẽ trên chất liệu đồng.
 
Bồi vôi, cối giã trầu bằng đồng - món đồ quen thuộc với nhiều cụ ông, cụ bà.
 
Những chiếc bàn ủi con gà được mang đến phiên chợ, giá khoảng 5 triệu đồng. Bàn ủi con gà cũng là một trong những kỷ niệm với nhiều gia đình thời bao cấp.
 
Bút kim tinh được xem là cây bút mơ ước của nhiều học sinh một thời.
 
Nhiều đồ đồng với niên đại từ khoảng 50 năm đến hàng trăm năm được bày bán. Giá của mỗi đồ vật tùy thuộc vào niên đại, kích thước, độ tinh xảo...
 
Phiên chợ còn bày bán một số ấn tín.
 
Một đồng tiền bằng bạc nguyên khối của thời nhà Thanh.
 
Một vài thanh kiếm được mang đến phiên chợ nhằm mục đích giao lưu giữa giới sưu tầm cổ vật.
 
Khay rượu thời xưa được phục chế, bày bán. Phiên chợ còn bày bán nhiều vật dụng như đồng hồ, kính mắt,...
 
Anh Tiến có nhiều chiếc Jippo độc lạ trong giới sưu tầm đồ cổ, mang đến phiên chợ nhiều chiếc bật lửa giá trị. Trên tay anh Tiến là chiếc Jippo của Nhật có kích cỡ lớn. Theo anh, đây là một trong những chiếc Jippo hiếm hoi không sản xuất đại trà.
 
Nguyễn Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét