Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức

NGỌC ÁNH, NGỌC LINH, THEO TRÍ THỨC TRẺ 

Hàng năm, cứ đến mùa này, các gánh sứa đỏ trên phố cổ lại đông đúc, tấp nập bởi người ăn kéo đến rất đông.

Hà Nội quả là mảnh đất có nền ẩm thực đa dạng, mùa nào thức nấy. Hàng năm, cứ vào khoảng cuối tháng Giêng, người ta lại tấp nập với một mùa sứa đỏ mới đến.
Nhắc đến sứa đỏ thì không phải món gì quá lạ lẫm, thế nhưng không phải ai ở Hà Nội cũng biết dù cứ đến mùa là lại rộ lên khắp các con phố cổ. 
Video tạm dừng
Sứa đỏ là món ăn chơi rất quen thuộc ở Hà Nội. Giống như rươi, sứa đỏ cũng chỉ có mùa chứ không phải có quanh năm. Mùa sứa đỏ thường diễn ra vào khoảng 25, 26 tháng Giêng đến tháng 5 âm lịch.
Món sứa đỏ này có xuất xứ từ Hải Phòng, thế nhưng cũng đã "làm mưa làm gió" rất nhiều năm ở Hà Nội. Theo lời kể của nhiều người, sau khi bắt sứa đỏ phải cho ngay vào thùng nước có sẵn rễ hoặc vỏ cây sú vẹt để sứa không bị tan, tanh, mà lại có màu đỏ hấp dẫn hơn. Điều này làm nên hương vị lạ lạ bên trong từng miếng sứa mà các loại sứa khác không có được.
Mùa này, các gánh hàng rong bán sứa lại bắt đầu đông đúc, tập nập người đến ăn. Không phải ai cũng thích, thậm chí biết đến món này. Thế nhưng với những người đã ăn nhiều, mà thích, thì lại giống như "nghiện" luôn.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 2.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 2.
Sứa có màu đỏ đặc trưng, trong như thạch. Phần thân sứa mềm, mọng nước còn phần chân thì dai và giòn hơn. Tuỳ vào sở thích cá nhân, có người thích ăn phần thân sứa hơn, cũng có người lại thích cái độ dai và giòn của chân sứa.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng hot nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 3.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng hot nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 4.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng hot nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 5.
Cách ăn sứa đỏ cũng vô cùng đặc biệt. Mỗi miếng sứa lớn được ngâm cùng với quất cho thơm và bớt mùi tanh, sau đó sẽ được cắt thành miếng vừa ăn. Những món ăn kèm nhất định phải đầy đủ gồm đậu nướng, cùi dừa cắt miếng, lá tía tô, kinh giới, mắm tôm.
Lấy một lá tía tô và kinh giới thật to, thêm miếng đậu, miếng dừa, đặt một miếng sứa lên trên rồi cuộn lại, sau đó chấm vào mắm tôm đã đánh sủi bọt. Sứa mát như thạch, ăn với đậu nướng và dừa bùi bùi, thêm mùi thơm của rau tía tô, kinh giới, lại chấm với mắm tôm rất hấp dẫn.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 6.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 6.
Sứa đỏ quả thật rất kén người ăn, không phải ai cũng thích ăn sứa đỏ. Quả đúng như vậy, bởi sứa gần như không có vị, nếu tinh ý lắm mới thấy được chút khác lạ bên trong miếng sứa. Thứ làm nên hương vị của món này chính là những món ăn đi kèm. Thế nhưng, nếu không có miếng sứa đỏ ở trong đó, thì món ăn lại chẳng còn gì thú vị nữa. Bởi vậy mới nói, ăn sứa đỏ phải đúng cách, phải đầy đủ nguyên liệu thì mới ngon được.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 7.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 7.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 7.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng "hot" nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 7.
Sứa đỏ chỉ có mùa, nên những ai yêu thích đều tranh thủ thời điểm này để đi ăn. Khắp Hà Nội cũng chỉ có vài gánh sứa đỏ và đều tập trung ở mạn phố cổ như Hàng Chiếu, Đường Thành, Ô Quan Chưởng, ngõ Thanh Hà...
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng hot nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 8.
Sứa đỏ - món ăn năm nào cũng hot nhưng không phải ai cũng từng thưởng thức - Ảnh 9.

Một số địa chỉ bán sứa đỏ ở Hà Nội:

- 16B Đường Thành (14h - 19h)
- 70 Hàng Chiếu (9h30 - 18h)
- Ngõ Thanh Hà (12h - 18h)
Giá cả: khoảng 30k/suất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét