Nằm giữa rừng già nguyên sinh Đèo Gió (thuộc địa phận xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, Hà Giang), thác Tiên mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, vừa hoang sơ vừa tươi trẻ. Dòng thác nơi đây nhìn tựa như mái tóc nàng tiên và gắn với huyền thoại về mối tình bi thương giữa người con gái Nùng xinh đẹp và con trai Thần rừng.
Giữa bầu không gian khoáng đạt, cao rộng, du khách sẽ được tận hưởng giai điệu hợp xướng của tiếng chim, tiếng gió, tiếng rì rào của lá cây trên đầu,…
Dòng thác ẩn hiện giữa những lùm cây.
Trong khi đang mơ màng với thiên nhiên hoa cỏ, bất chợt bạn sẽ nghe thấy tiếng nước đổ vọng khắp bốn bề. Lúc này, mọi mệt mỏi dần tan biến, bạn chỉ còn muốn đưa bước chân thật nhanh, tìm đến gần hơn với con thác. Theo mỗi bước đi giữa cánh rừng vầu rậm rạp, dòng thác trắng xóa dần hiện ra thật hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng.
Từ trên cao, thác đổ xuống tung bọt trắng xóa
Thác Tiên gắn với câu chuyện tình yêu của người con gái Nùng xinh đẹp với con trai thần Rừng. Trong một lần gặp gỡ, hai người đem lòng yêu mến nhau và thề ước dành trọn tình yêu đến suốt đời. Tuy nhiên, mối tình đẹp đẽ đó đã bị Thần rừng ngăn cản.Do lời nguyền của dòng nước, cô gái bị hóa thân vào núi đá, còn mái tóc hóa thành dòng nước trắng xóa mềm mại. Cũng kể từ đó, người dân ở trong vùng gọi đó là dòng Thác Tiên. Cũng có nhiều người cho rằng, dòng thác này xưa kia chỉ dành riêng cho các nàng tiên, mỗi khi giáng trần, các nàng tiên thường bay về đây để tắm mát.
Nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh với cảnh thiên nhiên hùng vỹ.
Đứng dưới chân thác, giữa không gian rộng lớn, con người trở nên nhỏ bé. Trước mắt du khách chỉ còn màu xanh của cánh rừng già nguyên sơ ôm lấy dòng nước bạc, ẩn hiện trong đó là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Theo Hoàng Ngọc (Dân Trí)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét