Cách TP. Nha Trang khoảng 45km, Yang Bay tọa lạc giữa một thung lũng trải rộng với diện tích 570ha ở độ cao 100m so với mực nước biển, thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
Nơi đây vốn là rừng nguyên sinh với khí hậu trong lành, mát mẻ. Yang Bay hấp dẫn du khách bởi vẻ hoang sơ của vùng rừng núi bạt ngàn cỏ, cây và thác nước, không khí thoáng đãng. Tại đây, hình thành 3 khu thác: Yang Bay, Yang Khang và Hocho. Yang Bay là thác chính, cao 80m, dài 2.000m, trong đó, Yang Bay 1 cao 20m, dài 200m với 2 hồ nhỏ và 1 hồ lớn; tiếp đến là thác Yang Bay 2. Bên cạnh đó, còn có hang Chiến Khu H1, H2, thác Hocho 1, 2, bãi đá cây đa và 2 thác nhỏ khác là Yang Khang và Hocho với dòng nước mát lạnh đổ xuống những lớp đá tung bọt trắng xóa như mây, tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp và hữu tình. Đặc biệt, tại thác Hocho, du khách còn được thưởng thức và khám phá mạch nước khoáng nóng tự nhiên mà khi ngâm mình xuống sẽ cảm nhận hai luồng nước nóng, lạnh chảy song hành.
Từ năm 2003, Yang Bay được chuyển giao cho Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) quản lý và khai thác. Khi mới được tiếp nhận, Yang Bay chỉ là khu rừng - thác hoang sơ, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, việc đi lại rất khó khăn. Tận dụng cảnh quan thiên nhiên trời ban, Khatoco đã bắt tay xây dựng, phát triển Yang Bay; đồng thời mời các chuyên gia địa chất, kiến trúc trong và ngoài nước đến khảo sát, từ đó xây dựng mô hình phát triển du lịch phù hợp nhưng vẫn đảm bảo cảnh quan môi trường tự nhiên. Yang Bay bắt đầu chuyển mình, phát triển thành Công viên du lịch Yang Bay. Từ vùng đất hoang sơ, giờ đây, Yang Bay đã trở thành khu du lịch sinh thái với nhiều loại hình sản phẩm du lịch độc đáo. Những năm qua, Tổng Công ty Khánh Việt đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phát triển nhiều loại hình sản phẩm mới phục vụ du lịch. Cửa hàng mua sắm, trưng bày quảng bá sản phẩm đặc trưng của Khatoco và một số sản phẩm lưu niệm, trang sức, vật dụng… thỏa sức cho du khách lựa chọn. Đến khu vui chơi, giải trí, du khách có thể thỏa thích với nhiều trò chơi mới lạ, độc đáo, vui nhất là trò đua heo. Những chú heo được huấn luyện và trở thành “vận động viên” bốn chân chạy và nhảy qua vật cản trông rất lạ mắt. Trò bắn nỏ và ném lao lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và cả sức mạnh khiến người chơi có được những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Yang Bay xuất hiện trò câu cá sấu - một trò chơi mang đến cảm giác mạnh. Thật không gì hồi hộp khi thả mồi câu loài thú mõm dài, hung tợn, di chuyển và đớp mồi rất nhanh này. Chia tay với những trò chơi sôi động và hấp dẫn, du khách lại được đến tham quan vườn lan với hàng chục ngàn cây đua nhau khoe sắc tỏa hương, hay thăm khu nuôi gấu hoang dã và khu nuôi cá sấu nước ngọt công nghệ mới… Du khách cũng có thể chìm đắm cùng những bản nhạc rất đặc biệt phát ra từ đàn đá hoặc đến tìm hiểu và thưởng thức âm nhạc truyền thống tại khu trưng bày nhạc cụ dân tộc với hàng trăm nhạc cụ truyền thống như: Đàn Trưng, đàn đá, cồng, chiêng, tù và… Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức những bản nhạc truyền thống đặc trưng của đồng bào Raglai không kém phần đặc sắc, vui nhộn và rộn ràng, được các nghệ nhân Raglai trực tiếp thể hiện.
Câu cá sấu - một trò chơi cho du khách cảm giác mạnh ở Yang Bay.
Sau khi thỏa thích vui chơi, giải trí và mua sắm, du khách sẽ thưởng thức ẩm thực tại Nhà hàng Yang Bay, với các món ăn đặc trưng mới lạ và hấp dẫn được chế biến từ thịt cá sấu và đà điểu, qua bàn tay tài hoa của các đầu bếp như: cá sấu trui thơm, nhồi củ sen, bóp thấu chuối rừng, tiềm sâm bổ lượng, tay cầm măng đắng, xốt Thái…; đà điểu tiềm hồ ngũ quả, đùm lá sen non, đà điểu pháo, trứng đà điểu chiên…
… hoặc xem biểu diễn nhạc cụ truyền thống.
Hàng năm, Yang Bay đón hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan. Hiện nay, Yang Bay là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa, có tên trên “bản đồ du lịch” Việt Nam. Thời gian tới, Yang Bay tiếp tục được đầu tư xây dựng khu tắm khoáng, bùn và khu nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo.
Đến Yang Bay, du khách có thể thỏa sức mua sắm tại quầy lưu niệm…
N.K
Nguồn: Đất Việt
Ngày nghỉ, thư giãn ở Thác Trời
Thác Yang Bay - tiếng Raglay có nghĩa là “Thác Trời”. Thác nằm giữa khu rừng nguyên sinh, bao bọc bởi những dãy núi xanh bạt ngàn, tạo nên nét quyến rũ rất khó quên cho những ai từng đặt chân đến đây.
Theo truyền thuyết, trên đỉnh Gia Kang cao khoảng 900 m có rất nhiều tảng đá nhẵn và bằng phẳng. Nhà trời và trần gian rất gần nhau nên Ngọc Hoàng và các nàng tiên trên thượng giới thường xuống đây dạo chơi. Trong số tiên nữ có nàng tiên út thường tách ra, cải trang thành thôn nữ để đi vào bản làng và được ông bà Cau Phú nhận làm con nuôi.
Thời gian trôi qua, nàng đem lòng yêu chàng trai trong bản tên là Cau Sơn. Ngọc Hoàng tức giận hoá phép biến Cau Sơn thành đá. Nàng vẫn nhất quyết ở lại để canh giữ tượng chồng, hái rau, bắt cá sinh sống và nuôi con.
Ngọc Hoàng giận hạ giới vì dám giữ nàng tiên út ở lại làm dâu nên đã ra tay trừng phạt bằng cách không cho giọt nước nào rơi xuống trần gian. Vì thế, xảy ra nắng hạn, tất cả sông suối, hồ ao đều khô cạn.
Ngọc Hoàng giận hạ giới vì dám giữ nàng tiên út ở lại làm dâu nên đã ra tay trừng phạt bằng cách không cho giọt nước nào rơi xuống trần gian. Vì thế, xảy ra nắng hạn, tất cả sông suối, hồ ao đều khô cạn.
Đang lúc hoang mang và thất vọng, bỗng nhiên có hai mẹ con nhà cóc xuất hiện, ngày ngày cóc mẹ cứ nhảy qua những cái hố mà các loài thú đào, vừa nhảy vừa kêu lên ai oán cho đến khi hơi tàn lực kiệt mà chết. Cóc con chờ mãi không thấy mẹ về cũng kêu khóc thảm thiết rồi chết theo.
Ngọc Hoàng rất cảm động, nước mắt chảy xuống chỗ cóc mẹ nằm tạo thành thác lớn. Chỗ cóc con nằm tạo thành thác nhỏ. Nước mưa chạm vào tượng đá Cau Sơn làm chàng sống lại và đoàn tụ với mẹ con nàng tiên út.
Để tưởng nhớ mẹ con nhà cóc và muôn loài, người đời đã đặt tên cho thác lớn là Yang Bay (thác trời), thác nhỏ là Yang Khang (con trời), và thác Ho Cho (thác mẹ).
Ngọc Hoàng rất cảm động, nước mắt chảy xuống chỗ cóc mẹ nằm tạo thành thác lớn. Chỗ cóc con nằm tạo thành thác nhỏ. Nước mưa chạm vào tượng đá Cau Sơn làm chàng sống lại và đoàn tụ với mẹ con nàng tiên út.
Để tưởng nhớ mẹ con nhà cóc và muôn loài, người đời đã đặt tên cho thác lớn là Yang Bay (thác trời), thác nhỏ là Yang Khang (con trời), và thác Ho Cho (thác mẹ).
Thác Yang Bay ở độ cao 100m so với biển nên có khí hậu rất mát mẻ và trong lành. Ngọn thác ào ào đổ tràn xuống những tảng đá nối hàng ngang, tung bọt trắng xóa rồi tuôn xuống triền đá bên dưới thành ngọn thác khác kỳ vĩ và quyến rũ. Du khách có thể cảm nhận được một không khí trong lành và nhẹ nhõm một cách lạ thường.
Hiện Yang Bay trở thành một khu du lịch nổi tiếng do tổng công ty Khánh Việt đầu tư, rộng trên 570ha. Cảnh vật thiên nhiên vẫn giữ được nét hoang sơ, quyến rũ với nét duyên của chốn đại ngàn.
Trong những ngày nghỉ lễ, khu du lịch Yang Bay trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn. Lượng khách đến đây tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Khách đến với Yang Bay không chỉ ở Khánh Hòa mà còn đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Đắc Lắc…Ngoài ra, du khách nước ngoài cũng tìm đến đây để tận hưởng những giây phút thư thái.
Theo Nguyễn Thành Chung
Dân Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét