Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Tiếng hát thác Trinh Nữ

Thác Trinh Nữ thu hút du khách với hàng trăm tảng đá có hình thù kỳ dị rải rác, với tiếng nước quanh năm vỗ nghe như tiếng khóc của người con gái chung tình.
Thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông, thác Trinh Nữ chỉ cách Buôn Ma Thuột chừng 20km. Dọc đường đi, các dãy núi chập chùng, triền dốc quanh co, uốn lượn, những vườn cà phê bạt ngàn cùng không khí se lạnh nơi đây khiến du khách tạm quên mọi vướng bận của cuộc sống, hòa mình vào thiên nhiên, vào cái thanh bình của một vùng cao nguyên đẹp.

Tiếng hát thác Trinh Nữ

Thác Trinh Nữ không phải là một ngọn thác hùng vĩ với dòng nước tuôn mình ồ ạt từ từ trên cao mà chỉ là một đoạn chảy mạnh kéo dài hàng trăm mét của dòng sông Krôngno. Truyền thuyết kể rằng xưa có một người con gái Ê đê xinh đẹp, bị gia đình ép làm lẽ một tù trưởng già giàu có. Không thể cưỡng lại lệnh cha mẹ, cũng không thể phụ lòng chàng trai nghèo cùng buôn, nàng đã gieo mình xuống khúc sông này của dòng Krôngno. Cảm động với tấm lòng kiên trinh, nơi nàng trầm mình, Giàng đã tạo nên những ghềnh đá lô nhô với hàng trăm hòn lớn, nhỏ, hình thù kỳ dị, chắn dòng chảy của nước, để ngàn năm tiếng nước vỗ vào đá than khóc nàng.
Vào mùa mưa, khi dòng nước cuồn cuộn chảy trên sông, từ xa đã nghe tiếng nước đập vào đá, vang động cả khu rừng, như lôi kéo du khách nhanh chân đến bờ suối để chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ, hoang sơ hiếm có của dòng thác.

Tiếng hát thác Trinh Nữ
Tiếng hát thác Trinh Nữ

Dòng thác là hàng trăm hòn đá trải dài khắp lòng suối. Những hòn đá hòn thẳng đứng hay nghiêng ngả tạo thành cụm lớn, nhỏ khác nhau và các hang động uốn lượn. Nơi đây có rất nhiều những phiến đá trắng lỗ chỗ như san hô hay những vạt đá xanh, đá vàng đủ màu xen kẽ óng ánh như những viên bi ve trong hồ cá. Dòng chảy cũng đặc biệt hơn, bởi không đổ ào ạt từ trên cao xuống nhưng vẫn tạo ra âm thanh hùng vĩ như buông mình từ độ cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa.
Muốn chiêm ngưỡng và cảm nhận hết vẻ đẹp của dòng thác, du khách có thể thả bước dạo bộ theo những con đường đá quanh co. Khi không muốn tiếp tục, có thể dừng lại ở những chiếc chòi mái lá xinh xắn, vừa phóng tầm mắt, ngắm những bãi đá mênh mông trên thượng nguồn hay khu rừng xanh ngắt trải dài phía hạ lưu, rồi thưởng thức đĩa thịt nướng thơm lừng, vị cay nồng trong hớp rượu cần, trong cái nắng nhẹ, cái gió hanh hao của vùng đất này.

Tiếng hát thác Trinh Nữ
Tiếng hát thác Trinh Nữ
Tiếng hát thác Trinh Nữ
Tiếng hát thác Trinh Nữ
Thác Trinh Nữ mùa khô.

Linh San
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thác Trinh Nữ
.
Thông tin

Thác Trinh Nữ
Trước khi cùng với nhanh sông Krông ANa hòa chung vào dòng Sêrêpôk cuồn cuộn chảy, nhánh sông Krông Nô còn phải vượt qua những dãy đá lởm chởm, xếp chồng lên nhau muôn hình, muôn vẻ. Thế nhưng, lực cản cuối cùng đó đã tạo nên một thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn và có một cái tên vô cùng thơ mộng - Thác Trinh Nữ.

Tương truyền, sở dĩ ngọn thác có cái tên đầy quyến rũ này là do bắt đầu từ một câu chuyện khá buồn : Một cô gái đang tuổi xuân thì, do trắc trở chuyện tình duyên đã tìm đến ngọn thác, mong gửi thân vào dòng nước bạc trắng xóa để quên đi nổi đau khổ. Và như để tỏ lòng trắc ẩn, cảm thương cô gái xấu số kia, cái tên Trinh Nữ đã được người đời đặt cho ngọn thác. Cũng chính vì cái tên thơ mộng đó, cộng với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, từ nhiều năm qua, thác Trinh Nữ là một trong những địa điểm thu hút khách thập phương đến đây du ngoạn, ngắm cảnh nhiều nhất.
Bạn muốn hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên đó chăng, chẳng khó khăn gì, chỉ cần vượt khoảng 25 cây số đường nhựa từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột đi về hướng Tây Nam là bạn đã có thể đắm chìm trong không gian của núi rừng, nghe âm thanh thác đổ ... Khung cảnh ấy chắc chắn sẽ khiến bạn tạm quên đi tất cả mọi chuyện vướng bận của đời thường. Bây giờ khu du lịch thác Trinh Nữ đã được quy hoạch và do Công ty Du lịch DakLak quản lý, khai thác.
Bên cạnh việc vẫn giữ nguyên hiện trạng những gì vốn có do thiên nhiên ban tặng, bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, con người đã điểm xuyết, thêm thắt ít nhiều để tạo cho nơi đây trở thành một khu du lịch đúng nghĩa. Không những giúp du khách có cơ hội cảm nhận được hết cái vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên mà còn thấy mình được đón tiếp, phục vụ một cách chu đáo khi đặt chân đến đây. Theo những con đường uốn lượn, bậc cấp bằng đá, bạn có thể đi dọc theo dòng chảy của thác để ngắm cảnh nước non đang hòa quyện vào nhau. Khi đôi chân đã mỏi, hay muốn vui chơi ca hát, chén tạc chén thù với nhau, bạn có thể nghỉ ngơi, quây quần thoải mái dưới những chiếc chòi mái lá xinh xắn trong một khung cảnh chỉ có riêng mình với thiên nhiên.
Bạn muốn lưu lại để ngắm cảnh của núi rừng, thác nước về đêm ư? Cũng không khó khăn gì, đã có những căn hộ nho nhỏ mang dáng dấp ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên dựng bên cạnh thác sẽ giúp bạn thỏa mãn ý tưởng đầy thi vị đó. Vâng, từ thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên cho đến lòng mến khách của con người, tất cả luôn sẵn sàng đón bạn để bạn có những giây phút thư giản thoải mái nhất.
Theo daktra.com.vn

Bí ẩn nhuốm màu huyền thoại ở Thác Trinh Nữ (Đăk Nông)

Tại tỉnh Đăk Lăk, có một khu du lịch thu hút rất đông du khách đến tham quan, đó là thác Trinh Nữ bên dòng sông Sê Rê Pốc, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 20 km về hướng tây nam. Đây là điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn nhờ vào sự kết hợp dịch vụ với bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Nguyên.
Thác Trinh Nữ cao, nhiều hang đẹp trong một quần thể núi đá hùng vĩ tạo nên sự khác biệt so với những điểm du lịch sinh thái khác ở Tây Nguyên. Với mức đầu tư ban đầu 1,7 tỷ đồng, khu du lịch này đã có quy mô khoảng 100 ha với một số loại hình dịch vụ phục vụ khách lưu trú như: leo núi, cưỡi ngựa, bắn nỏ, câu cá, giao lưu văn hóa với dân tộc Thái và Êđê...
Được đưa vào khai thác du lịch từ hơn 10 năm nay, khu du lịch Thác Trinh Nữ vẫn luôn là điểm đến thu hút khách du lịch nhất tỉnh Đăk Nông hiện nay . Sự hấp dẫn của Thác không chỉ bởi câu chuyện huyền thoại mà còn là vẻ đẹp của đá, rừng cây, thác nước và khí hậu trong lành. Đá tạo thành hang động với những hình thù kỳ dị và những sắc diện khác nhau. Cạnh những khối đá là đám cây rừng xòe ô che nắng, dưới chân là dòng suối mát lạnh len lỏi uốn quanh. Không chỉ câu cá hoặc cưỡi voi đi ngắm cảnh, du khách cũng có thể vào ngủ ở các nhà chòi lợp tranh, mái nứa hay nằm chênh vênh trên các mỏm đá, được nghe tiếng chim gọi đêm lẫn trong âm thanh thác chảy và thưởng thức cái tĩnh lặng của đất trời khi cả khu rừng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi cùng với nhánh sông Krông ANa hòa chung vào dòng Sêrêpôk cuồn cuộn chảy, nhánh sông Krông Nô còn phải vượt qua những dãy đá lởm chởm, xếp chồng lên nhau muôn hình, muôn vẻ. Thế nhưng, lực cản cuối cùng đó đã tạo nên một thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn và có một cái tên vô cùng thơ mộng - Thác Trinh Nữ.
Tên thác xuất phát từ một câu chuyện dân gian về một thiếu nữ. Những cụ già cư dân bản địa kể lại rằng: Một cô gái đang tuổi xuân thì, do trắc trở chuyện tình duyên đã tìm đến ngọn thác, mong gửi thân vào dòng nước bạc trắng xóa để quên đi nổi đau khổ. Và như để tỏ lòng trắc ẩn, cảm thương cô gái xấu số kia, cái tên Trinh Nữ đã được người đời đặt cho ngọn thác. Hàng năm địa điểm này thường có ít nhất là một cô gái trẻ bỏ mình nơi dòng thác nên người ta đã đưa ra rất nhiều lý do giải thích cho những cái chết ở đây.
Cũng chính vì cái tên thơ mộng, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, và những câu chuyện mang màu sắc liêu trai nên từ nhiều năm qua, thác Trinh Nữ là một trong những địa điểm thu hút khách thập phương đến đây du ngoạn, ngắm cảnh nhiều nhất.
Bên cạnh việc vẫn giữ nguyên hiện trạng những gì vốn có do thiên nhiên ban tặng, bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, con người đã điểm xuyết, thêm thắt ít nhiều để tạo cho nơi đây trở thành một khu du lịch đúng nghĩa. Không những giúp du khách có cơ hội cảm nhận được hết cái vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên mà còn thấy mình được đón tiếp, phục vụ một cách chu đáo khi đặt chân đến đây. Theo những con đường uốn lượn, bậc cấp bằng đá, bạn có thể đi dọc theo dòng chảy của thác để ngắm cảnh nước non đang hòa quyện vào nhau. Khi đôi chân đã mỏi, hay muốn vui chơi ca hát, chén tạc chén thù với nhau, bạn có thể nghỉ ngơi, quây quần thoải mái dưới những chiếc chòi mái lá xinh xắn trong một khung cảnh chỉ có riêng mình với thiên nhiên.
Trên thế giới có lẽ không mấy nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những dòng suối và ngọn thác với vẻ đẹp kỳ vĩ như ở Tây Nguyên và tỉnh Đăk Nông là một tỉnh được ban tặng rất nhiều dòng suối từ trên cao, nước chảy xuống từng bậc đá, tung bọt trắng xóa, tạo thành những bức tranh sinh động, huyền ảo. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, suối và thác nơi đây vẫn mang vẻ đẹp thật thuần khiết, hoang sơ...
Bảo Anh (TTVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét