Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Ngắm "hoa cỏ lạ lùng" trên bãi Giữa sông Hồng

Nằm ngay sát trung tâm Thủ đô Hà Nội nhưng bãi Giữa sông Hồng thực sự là một thế giới hoàn toàn khác biệt...
 
 
Bãi Giữa là tên gọi dân dã dành cho dải đất phù sa màu mỡ nổi lên ở giữa đoạn sông Hồng chảy qua trung tâm Hà Nội. Có thể đến mảnh đất này qua chiếc cầu thang bắc xuống từ cầu Long Biên hoặc từ một số lối mònbên bờ sông Hồng vào mùa nước cạn.

Trái ngược với vẻ náo nhiệt và sôi động của đời sống phố thị cách đó không xa, bãi Giữa hiện ra với đầy vẻ hoang sơ trong màu xanh bạt ngàn của cây cối. Có thể bắt gặp ở nơi đây nhiều loài cây, hoa lạ mà những người sống trong thành phố rất ít có cơ hội được chiêm ngưỡng. Bởi vậy, bãi Giữa đã trở thành một điểm khám phá thú vị của những người yêu thích thiên nhiên.
 
Đây là nụ hay hoa?
... nhìn vừa quen vừa lạ, mấy ai biết đích xác nó là loại hoa cỏ nào.
Những dây leo mảnh mai.
Những bông hoa dại không kém phần rực rỡ,...
...độc đáo...
... sắc màu...
... tinh tế...
.. lạ lùng...
... thân thương...
.. dịu dàng...
Bãi Giữa hứa hẹn thật nhiều điều để bạn khám phá.
 
Theo Hồng Quân
Đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét