Bức tranh minh họa câu chuyện truyền thuyết của món ăn độc đáo "Phật nhảy tường" ở nhà hàng Gia Phú Phúc Kiến |
Anh Bành Minh Đức, chủ nhà hàng Gia Phú Phúc Kiến cho biết, món “Phật khiêu tường” này có lịch sử hơn trăm năm, do ông chủ của quán Tụ Xuân Viên ở Phúc Châu tên là Trịnh Xuân Phát nghiên cứu ra. Món này được nấu từ hải vị quý hiếm như vi cá, bong bóng cá, bào ngư, hải sâm… nên rất bổ dưỡng và đắt tiền.
Theo anh Đức, người Phúc Kiến thường hay trữ bong bóng cá trong nhà vì đó là một vị thuốc quý. Đặc biệt, bong bóng cá đường rất được ưa chuộng do chữa được bệnh phổi, dạ dày, bổ thận, làm lành vết thương nhanh chóng... Đây cũng là lý do những thứ quý hiếm từ đại dương có thể kết hợp trong một món ăn để bồi bổ cho cơ thể.
Để nấu được món Phật khiêu tường, anh Đức đã tìm về quê hương của mình, đến tận quán Tụ Xuân Viên để học món này. Tuy nhiên nếu giữ nguyên cách làm như phiên bản gốc thì khá khó ăn với người Việt do mùi thuốc bắc quá nồng, bởi vậy anh đã cải biên khá nhiều cho phù hợp với khẩu vị người Sài Gòn.
Đàm khải huân hương phiêu tứ lânPhật văn khí thiền khiêu tường lai.(tạm dịch: Mở nắp vung, mùi thơm bay lừng khắp xómPhật ngửi được, liền bỏ chùa nhảy qua tường chạy đến)
Từ đó, món ăn đã được đặt tên là "Phật khiêu tường" (Phật nhảy tường). Tuy nhiên, vì câu chuyện hoang đường có thể thú vị hơn với nhiều người nên sự tích của món ăn này ngày càng lan rộng.
Quán sáng chế ra một món muối ớt đặc biệt chấm kèm, vừa nâng thêm mùi vị và cũng vừa giải ngán. Nhiều người khá giả đã chọn món ăn này để lâu lâu tẩm bổ sức khỏe.
Nhà thơ Trần Tiến Dũng từng nói với tôi rằng, người Trung Hoa rất giỏi truyền bá món ăn của họ bằng một câu chuyện hay, đây là điều người Việt cần phải học hỏi. Món Phật nhảy tường cũng vậy, vừa là một món ăn bổ dưỡng chứ không hẳn là ngon đến sững sờ, nhưng nhờ một câu chuyện đẹp mà nó đã được lan xa và gây tò mò, thích thú với thực khách.
Tại Phúc Châu, theo anh Đức, món Phật nhảy tường của nhà hàng Tụ Xuân Viên còn đắt tiền hơn ở Sài Gòn, thố nhỏ nhất cũng hơn 1,3 triệu đồng, vậy mà thực khách vẫn kéo tới ăn nườm nượp. Món ăn này cũng nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới, nơi có cộng đồng người Hoa tập trung sinh sống.
Còn bạn, nếu muốn nếm thử món ăn lạ lẫm với nhiều người Việt này thì có thể tìm đến hẻm 513 Gia Phú, số nhà 28 để dùng thử một thố nhỏ với giá cũng không quá đắt. Chưa cần nói về độ bổ dưỡng, mà chỉ cần nghe câu chuyện thôi thì món ăn này cũng rất đáng để thử.
Giang Vũ (thực hiện)
|
Mở cửa: từ 10h sáng đến 10h tối
Giá: Phật nhảy tường (128.000đ/thố nhỏ, 680.000đ/thố lớn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét