Thác Dải Yếm ngọt ngào của Mộc Châu
Mộc Châu (Sơn La), cao nguyên lãng mạn của Tây Bắc với vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, Mộc Châu có hoa cải trắng, hoa mận trắng, chè xanh, dã quỳ vàng, có Pha Luông hùng vĩ, có những khung cảnh đẹp như tranh, và có thác Dải Yếm ngọt ngào.
Thác Dải Yếm còn được gọi là thác Nàng, thác bản Vặt, nằm trên cung đường từ thị trấn Mộc Châu ra cửa khẩu Lóng Sập. Cái tên Dải Yếm bắt nguồn từ truyền thuyết, dòng thác là dải yếm của người con gái cứu chàng trai khỏi dòng nước lũ. Vì vậy, thác Dải Yếm gắn liền với tình yêu, với tấm lòng lương thiện, cứu giúp mọi người. Thác Dải Yếm còn thể hiện tình hữu hảo Việt Lào.
Hồ nước trong xanh dưới chân thác (Ảnh: Đỗ Thảo) |
Thác mềm mại, êm như nhung (Ảnh: Đỗ Thảo) |
Thác đẹp nhất vào tháng 4 tới tháng 9, khi nước từ đầu nguồn chảy về nhiều. Dòng thác rộng, đổ từ trên cao xuống cả trăm mét, ngày đêm tung bọt trắng xóa. Dòng thác vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ, với những tiếng ầm ào. Thác Dải Yếm được nhiều người ví như là chiếc “dải yếm” hững hờ nối trời và đất.
Rêu và cỏ mọc đầy theo những vệt nước, tạo cảm giác xanh mướt và êm đềm (Ảnh: Đỗ Thảo) |
Du khách không thể cưỡng nổi vẻ đẹp của thác (Ảnh: Đỗ Thảo) |
Những ngày nắng, ánh nắng mật ong của cao nguyên chiếu vào dòng nước, phản ánh sáng lấp lóa, thác đẹp lung linh. Những ngày trời âm u, thác tung bọt trắng xóa, nổi bật cả một vùng.
Thác dải yếm thơ mông (Ảnh: Đỗ Thảo) |
Ảnh: |
Thác có 2 nhánh, một nhánh có 5 tầng, một nhánh có 9 tầng, mà bà con người Thái gọi 9 tầng thác đó là 9 bậc tình yêu, vì thế nhiều người quen gọi thác là thác Tình yêu. Hai nhánh thác cách nhau khoảng 200 mét, nhưng có dáng hình khá tương xứng và tung hô cho nhau, tôn thêm nét kĩ vĩ, xinh đẹp của khung cảnh.
Khung cảnh nên thơ, hữu tình (Ảnh: Đỗ Thảo) |
Những viên đá, tảng đá có nhiều hình dáng khác nhau ở lòng hồ ngay dưới 2 tầng thác, cộng với hồ nước biếc xanh, làm cho khung cảnh thêm sống động.
Dòng nước ngày đêm, mùa này qua mùa khác, bền bì, miệt mài chảy. Bọt nước trắng xóa, vừa tạo cảm giác mềm mại, hiền hòa, vừa hùng vĩ, và ru hồn người bởi sự huyền bí mà ngọt ngào. Tiếng ầm ào tựa như khúc hát về tình yêu, về cuộc sống, về tình cảm Việt Lào ngân vang giữa đất trời.
Những cây cổ thụ mọc cạnh thác càng tăng thêm vẻ đẹp cho thác (Ảnh: Đỗ Thảo) |
Thảm thực vật trong khu thác phong phú, tươi đẹp. Những đám rêu xanh mướt, mềm mại mọc đầy đỉnh thác, sườn thác và cạnh khu hồ nước, làm dáng cho dòng thác thêm yểu điệu. Phía dưới chân thác và hồ nước, những cây cổ thụ với bộ rễ sần sùi, bám chắc vào sườn đá, cổ kính, rêu phong. Những tán cây rừng xanh tốt cả thế kỉ bao bọc lấy lòng hồ, đón gió, đưa nắng nhảy múa cùng bọt nước.
Thác còn giữ nguyên nét mộc mạc, nguyên sơ (Ảnh: Đỗ Thảo)
|
Thác đẹp, thác gắn liền với những truyền thuyết về tình yêu, và được các cặp bạn trẻ tìm tới, chọn làm nơi ghi dấu những bức ảnh hạnh phúc của lứa đôi. Trong chuyến đi, chúng tôi gặp không ít các bạn trẻ từ Hà Thành, từ các tỉnh trên cung đường khám phá đất nước, chọn thác Dải Yếm là một điểm dừng chân để chụp ảnh cưới.
Trên đường vào thăm thác, chúng tôi say mê hơn nữa bởi những vật phẩm được bà con người Thái bày bán như khăn piêu, túi thổ cẩm, vòng tay, áo váy của dân tộc Thái,.... bởi những món ngon cầu kì được nướng vàng thơm phức như cá xiên, thịt xiên, lạp sườn,... những nông sản đặc trưng của núi rừng như mắc khén, cải mèo, măng đắng.... Những cô bán hàng người Thái xinh đẹp, khéo léo và nhiệt tình mời chúng tôi vào nghỉ chân ở những lán sạp được bắc cạnh đường vào thác. Kể ra, ngồi nghỉ chân trong những lán sạp cạnh bờ rừng, vừa thưởng thức hương vị rừng và đã mắt với khung cảnh mộng mơ của thác, vừa được nghe các cô gái Thái kể chuyện về thác nước, về rừng núi, cảm giác đó thật thú vị.
Trong dãy nhà sàn cạnh dòng thác, du khách có thể mua sắm rất nhiều đồ lưu niệm của Tây Bắc, thưởng thức các món ăn ngon và nghỉ ngơi, ngắm cảnh (Ảnh: Đỗ Thảo)
|
Những cô gái Thái luôn tươi cười, niềm nở và xinh đẹp (Ảnh: Đỗ Thảo) |
Thác Dải Yếm chiếm được tình cảm của dân phượt, của du khách gần xa bởi vẻ đẹp dịu dàng và kĩ vĩ, bởi những ngọt ngào mà phong cảnh và con người nơi đây mang lại.
Toàn cảnh thác Dải Yếm (Ảnh: Đỗ Thảo)
LĐO
|
Dải Yếm nước trên bản Vặt xã Mường Sang
Thác Dải Yếm còn gọi là thác nước bản Vặt hay thác Nàng, nằm cách trung tâm huyện Mộc Châu 5km theo hướng quốc lộ 43 đi cửa khẩu Lóong Sập, thuộc địa phận bản Vặt xã Mường Sang huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, làm một điểm đến thú vị, thu hút giới du lịch bụi - phượt.
Thác Dải Yếm được hình thành từ dòng Suối Vặt. Điểm khởi nguồn của dòng suối này là từ hai khe nước bó Tá Cháu và bó Co Lằm ở bản Vặt cách thác 600m về phía tay trái của thác cùng nằm trên trục đường quốc lộ 43....
Thác Dải Yếm được hình thành từ dòng Suối Vặt. Điểm khởi nguồn của dòng suối này là từ hai khe nước bó Tá Cháu và bó Co Lằm ở bản Vặt cách thác 600m về phía tay trái của thác cùng nằm trên trục đường quốc lộ 43. Khi chảy đến khu "Na Sai" (vườn trồng hoa lan hiện nay) được chia thành hai thác cách nhau khoảng 200m. Cả hai dòng chảy đều bị chặn lại bởi một bức tường đá vôi, nước dâng lên và tràn về bờ thấp hơn đổ xuống từng bậc đá, tạo thành những thác nước sinh động, huyền ảo mang vẻ đẹp thuần khiết, hoang sơ giữa khung cảnh thiên nhiên yên vắng của núi rừng Tây Bắc.

Thác Dải Yếm có chiều cao khoảng 100m, chia làm hai nhánh, một bên có tới 9 tầng, một bên 3 tầng thác, 2 thác nằm cách nhau khoảng 200 m.

Thác Dải Yếm, kỳ quan ở đất Mường San
(GDVN) - Thác Dải Yếm hay còn gọi là thác Bản Vặt, đây là một kỳ quan tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng cho người dân tộc Thái ở vùng đất Mường Sang xưa.
Điểm đầu của dòng suối Vặt là từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bo Tá Cháu, chảy từ hang đá ở địa đầu bản Vặt, một bản của người dân tộc Thái, có lịch sử lâu đời nhất ở vùng đất này khi tộc người Thái đến định cư tại vùng cao nguyên Mộc Châu, Sơn La.
Nguồn nước trong núi đùn lên, tạo thành suối Vặt và chảy về đến thác nước, nơi du khách sắp xuống thăm quan có độ dài gần 5 km, khi chảy đến đây dòng chảy bị chặn lại bởi một bức tường đá vôi.
Nước tràn ứ lên, chảy ngược lại, lượng nước ở đây cứ dâng lên tràn về phía bờ thấp và đổ xuống phía dưới và tạo thành thác hòa vào suối Bó Sập.
Thác Dải yếm ở bản Vặt, Mộc Châu, Sơn la. Ảnh: Tùng Dương. |
Theo dòng suối ngược lên, đầu tiên du khách sẽ gặp con thác thứ nhất, dưới lòng suối là hàng ngàn viên đá, tảng đá có hình dáng khác nhau, trông thật lạ mắt, vào mùa đủ nước từ tháng 4 đến tháng 9 thì toàn bộ thác là một màn nước trắng xóa đổ xuống trông thật hùng vĩ, thơ mộng.
Thác thứ hai cách thác nước thứ nhất 150m về phía dưới càng làm cho du khách ngạc nhiên và thú vị hơn, vào mùa khô chỉ có một dòng chảy từ độ cao 50 m xuống triền đá phía dưới, thảm thực vật trên đỉnh thác vô cùng phong phú, tạo cho khung cảnh rất hùng vĩ, thơ mộng.
Thác buông nước xuống từu độ cao khoảng 100m nhìn như một dải yếm lụa. Ảnh: Tùng Dương. |
Những vũng nước nhỏ ở chân thác cũng rất đẹp. Ảnh: Tùng Dương. |
Cao nguyên hoa trắng
Rời dòng thác, chúng tôi đến cao nguyên Mộc Châu, nơi đây phủ kín hoa cải vàng, cải trắng trải dài tới chân núi xa xa.
Cả không gian rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng rực, những đám mây trắng lớn lúc thì tràn xuống đồng hoa cuốn lấy du khách, lúc thì bổng lên vờn quanh đỉnh núi làm cho ta có cảm giác đang ở trên tiên giới.
Những vườn hoa mận trắng xóa xung quanh thác Dải yếm. Ảnh: Tùng Dương. |
Trên triền đồi quanh cao nguyên là những nương chè được cắt tỉa thành hàng vuông vức một màu xanh mướt mắt, vào buổi sớm, những cô gái dân tộc thái đeo gùi đi hái những búp chè non mang về xao tẩm.
Ngoài chè xanh đặc sản của vùng cao nguyên, vào những dịp đầu xuân, du khách nên ghé thăm những trang trại trồng dâu tây, hoa phong lan và nông trường bò sữa.
Những đồi trè xanh mướt đặc trưng của vùng cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Tùng Dương. |
Ẩm thực cao nguyên
Một món ăn ở vùng này làm cho du khách khó quên, đó là món bê chao, những miếng thịt bê vài ngày tuổi được tẩm ướp gia vị của núi rừng sau đó đem chao vàng trong dầu nóng.
Miếng bê chín vàng rộm nhưng rất mềm khi thưởng thức. Một món ngon nữa là cải xanh, đây là xứ lạnh nên cây cải của người dân tộc H,Mông trồng mọc cao đến 50 cm với thân to, mập.
Rau cải này luộc hoặc xào, khi thưởng thức có vị hơi đắng nhưng sau cùng là vị ngọt mãi nơi miệng. Rau ở đây được trồng trên núi cao và là rau sạch hoàn toàn.
Khi về bạn nhớ mua mấy bó rau cải hoặc su su cho bạn bè và người thân ở nhà. Ngoài ra nơi đây còn có trà búp xanh, trà ô long, trà Nhật và bánh sữa đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu.
Những hình ảnh về phong cảnh quanh thác Dải Yếm:
Làng bản quanh thác Dải Yếm với những nương hoa cải vàng rộm xen lẫn hoa mận trắng. Ảnh: Tùng Dương. |
Khí hậu ở đây rất hợp cho cây hoa phong lan. Ảnh: Tùng Dương. |
Người dân tộc H'Mông ở vùng cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Tùng Dương. |
Cao nguyên Mộc Châu với nhiều loại rau có mầu lạ mắt. Ảnh: Tùng Dương. |
Cơm lam của người dân quanh thác bán cho du khách. Ảnh: Tùng Dương. |
Những cách đồng hoa cải trắng trải dài hút tầm mắt. Ảnh: Tùng Dương. |
Những lều nghỉ chân quanh thác cho du khách. Ảnh: Tùng Dương. |
Sản vật vùng cao nguyên Mộc Châu cho du khách làm quà. Ảnh: Tùng Dương. |
Thông tin cho bạn.
1. Thác Dải Yếm nằm ở xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. Từ trung tâm thị trấn Mộc Châu rẽ vào 5km.
2. Cao nguyên Mộc Châu cách Hà Nội 200km. Từ Hà Nội bạn theo Quốc Lộ 6 đi Sơn La.
3. Khách sạn ở Mộc Châu dao động từ 300 đến 600 nghìn đồng 1 phòng.
4. Trung bình khoảng 80.000 đồng 1 người 1 bữa với đủ món đặc trưng như bê chao, cá suối, cải xào, canh măng, khoai núi nấu xương…
|
Tùng Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét