Hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng 6 đầu tháng 7 âm lịch là làng nghề làm đèn Trung thu Mật Sơn, phường Đông vệ, TP Thanh Hóa lại nhộn nhịp vào vụ sản xuất mới.

Những chiếc đèn ông sao với đủ các kích cỡ, đa dạng màu sắc, hình ảnh đã được sản xuất trong mỗi dịp Tết Trung thu
Từ ngôi làng truyền thống này, những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân, đèn ông sao truyền thống tỏa đi mang Tết Trung thu đến với trẻ em mọi miền của Tổ quốc.
Nghề đèn cũng lắm công phu
Mật Sơn là một làng thuộc Phường Đông vệ - TP Thanh hóa, đây là một làng nghề làm hoa giấy, hàng mã, được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là làng nghề truyền thống. Có mặt tại làng ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã nghe thấy tiếng chẻ thanh nan, tiếng cắt giấy bóng kính nhộn nhip hối hả. 
Bà Châu Thị Thanh - chủ cơ sở sản xuất Minh Thanh thuộc khu phố Mật Sơn II, cho biết, làng đèn ông sao này đã xuất hiện rất lâu, khoảng từ thế kỷ trước. Khi đó, các sản phẩm của làng như hoa giấy, hoa ni lông và đèn ông sao đã có mặt trên tất cả các phiên chợ trong tỉnh Thanh Hóa.