TTO - Tồn tại hơn 120 năm, Dinh Thượng Thơ là một trong những công trình kiến trúc đáng chiêm ngưỡng của TP.HCM.
Dinh Thượng Thơ thời Pháp thuộc - Ảnh tư liệu
Dinh Thượng Thơ nay là trụ sở của 2 sở thuộc TP.HCM - Ảnh: Tự Trung

Dinh Thượng Thơ nay là trụ sở của 2 sở thuộc TP.HCM - Ảnh: Tự Trung
Xin nhắc lại về giá trị lịch sử của tòa nhà này: Ngay sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp đã lên kế hoạch chiếm đóng lâu dài trên đất nước ta.
Năm 1861, họ dựng một ngôi nhà gỗ dùng làm dinh thống đốc Nam Kỳ trên phần đất nay là Trường Trần Đại Nghĩa. Năm 1864, họ thành lập Nha nội vụ (báo chí và dân chúng ngày xưa thường gọi là dinh Lại bộ thượng thơ).
Nhiệm vụ của nha này là:
1- tòa án bản xứ
2- học chánh (bao gồm thầy giáo, thông ngôn, nhà báo)
3- tài chánh sự vụ như bưu chánh, công sản, trước bạ, địa chính, điện tín, thương cảng
4- sở công chánh (cầu đường, xây dựng...)
5- thương nghiệp, nông nghiệp và công nghiệp
6- cảnh sát, trại giam, nhà thương
7- điều khiển các nhân viên phụ trách hành chánh các tỉnh (theo Petrus Ký - Nỗi oan thế kỷ, Nguyễn Đình Đầu chủ biên, trang 65).
Tòa nhà cũng là tòa soạn tờ báo quốc ngữ đầu tiên của chúng ta - tờ Gia Định Báo.
Tòa nhà Nha nội vụ năm 1864 được thống đốc Nam Kỳ chỉ định ở "góc đường Catinat và quảng trường Đồng hồ, mặt tiền hướng về đường phố" (Sài Gòn từ khi thành lập đến giữa thế kỷ 19, NXB TP.HCM, trang 78) và cùng năm này được đấu thầu xây dựng.
Hình như nhà xây xong khi Pháp đã chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, đến nay đã khoảng 150 năm (không phải gần 130 năm như thông tin lâu nay).
Tòa nhà Dinh Thượng Thơ được xây dựng theo kiến trúc của Pháp, đến nay đã hơn 120 năm tuổi - Ảnh: HỮU KHOA
Hiện nay, Dinh Thượng Thơ trở thành tòa nhà trụ sở Sở Thông tin Truyền thông và Sở Công Thương, ngụ tại số 59-61 đường Lý Tự Trọng.
Sau khi thông tin tòa nhà dinh Thượng Thơ không nằm trong danh mục kiểm kê di tích của ngành văn hóa thành phố được vị giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đưa ra tại cuộc họp hôm 2-5, câu chuyện bảo tồn dinh Thượng Thơ lại được người dân mà đặc biệt là giới kiến trúc tại thành phố quan tâm.
Anh Diệp Bảo Tân - kiến trúc sư sống cạnh Dinh Thượng Thơ cho biết: "Dinh Thượng Thơ là công trình kiến trúc cổ, là một nét văn hóa của người Sài Gòn từ bao đời nay cho nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn và bảo tồn như bảo tồn văn hóa. Vì văn hóa là thứ mà một khi đã mất đi, sẽ không bao giờ lấy lại được".
Mặc dù đã xây dựng hơn 120 năm qua nhưng đến nay tòa nhà vẫn giữ được vóc dáng vững chắc - Ảnh: HỮU KHOA
Mặc cho sự phát triển của thành phố, tòa nhà Dinh Thượng Thơ vẫn mang một nét đẹp cổ xưa - Ảnh: HỮU KHOA
Hiện tại tòa nhà được dùng làm trụ sở Sở Thông tin Truyền thông và Sở Công Thương TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Trong tập sách khảo cứu "Sài Gòn không phải ngày hôm qua" Tòa nhà Dinh Thượng Thơ nằm trong Phân khu 2 (Khu Trung tâm văn hóa - lịch sử) - Ảnh: HỮU KHOA
Sự phát triển của thành phố khiến nhiều tòa nhà cổ, trong đó có tòa nhà Dinh Thượng Thơ có thể biến mất - Ảnh: HỮU KHOA
Tầng hai được thiết kế nhiều ô cửa nằm san sát nhau giúp ngôi nhà luôn mát mẻ trong mùa hè - Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh hiếm về Dinh Thượng Thơ 130 tuổi có nguy cơ bị đập bỏ ở Sài Gòn
Dinh Thượng Thơ do người Pháp xây vào năm 1860 là một công trình kiến trúc cổ, hiện nằm ở số 59-61, đường Lý Tự Trọng, quận 1.
Ảnh tư liệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét