(Dân trí) - Từ lâu “mẹ thiên nhiên” đã ban tặng cho mảnh đất Gia Lai một khí hậu mát mẻ, có “cái nắng, cái gió” đã đi vào thơ ca. Bên cạnh đó, là rất nhiều con thác còn đang hoang sơ được ví như “nàng công chúa ngủ trong rừng”.
Với địa hình đồi núi dốc, những vách đã cheo leo đã tạo cho mảnh đất Gia Lai rất nhiều con thác hùng vĩ và rất hoang sơ. Tiếng đàn Tơ-rưng hòa vào tiếng thác chảy đã tạo nên một “bản giao hưởng” đặc trưng cho vùng Cao Nguyên đầy nắng gió này.
Khắp trên đại ngàn Tây Bguyên thì mỗi huyện, xã đều có những con thác mang những nét đặc trưng riêng. Nhưng điểm chung của các con thác đều mang một vẻ đẹp kỳ vĩ, với những vách đá dựng đứng, dòng nước trắng xóa chảy dài như dải lụa bạc và lắng nghe tiếng thác đổ ầm ầm, tiếng nước suối chảy róc rách len lỏi qua khe suối.
1. Thác Kon Lốc
Thác Kon Lốc nằm trong vùng đệm VQG Kon Ka Kinh, thuộc địa phận quản lý của huyện Kbang, Gia Lai. Để đến được thác Kon Lốc, bạn phải đi theo con đường đất đến làng Kon Lốc (xã Đăk Kroong) và rẽ vào 500m đường rừng là có thể chiêm ngưỡng được dòng thác này.
Thác Kon Lốc quanh năm nước chảy, không bao giờ cạn
Thác Kon Lốc còn là dòng mạch nuôi dưỡng những người con đồng bào Banar vùng Kbang
2. Thác Hang Dơi
Từ thị trấn Kbang vượt hơn 10km men theo con đường mòn về hướng đông thì du khách có thể chạm chân tới Thác Hang Dơi. Thác nằm lọt thỏm trong cánh rừng, với độ cao hơn chục mét, dòng suối ào ạt đổ nước xuống trắng xóa như một dải lụa trải dài. Hiện nay huyện Kbang đang đưa thác Hang Dơi vào quần thể du lịch để phục vụ cho khách tham quan.
Hiện nay thác Hang Dơi đang được đưa vào quần thể phục vụ du lịch ở Kbang
Thác Hang Dơi được rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm
3. Thác Lệ Kim
Thác Lệ Kim nằm trên suối Blang, là ranh giới giữa huyện Ia Grai và huyện Đức Cơ. Dòng suối Blang vẫn ngày đêm đổ ầm ầm. Từ xa nhìn lại, con thác như dải lụa trắng vắt qua vai sơn nữ, bên dưới là những hang động phủ một lớp rêu phong, ẩm ướt quanh năm.
Nằm giữa một vùng hoang sơ, thác Lệ Kim đã phục vụ nước tưới cho hàng ngàn diện tích cây nông nghiệp trên địa bàn
Thác còn giữ được nhiều nét hoang sơ và chưa có bàn tay con người chạm đến
4. Thác Công chúa
Thác Công chúa nằm trên địa bàn xã Mơ Nông, huyện Chư Pah, cách thành phố Pleiku 50km.Thác chảy tự nhiên, ở độ cao khá thấp so với nhiều thác khác, cũng chính vì vậy nó trải ra với nhiều tầng đá thấp. Thác Công chúa có chiều dài khoảng 500m, dòng thác đổ xuống êm dịu, nhẹ nhàng như “nàng công chúa ngủ giữa núi rừng cao nguyên”.
Thác Công chúa đang được xếp vào các điểm tham quan của huyện Chư Păh
Là điểm du lịch của các bạn giới trẻ
Khi đến với những con thác trên địa bàn Gia Lai, du khách có thể chiêm ngưỡng dòng thác và đắm mình trong làn hơi mát rượi… Đặc biệt, bạn có thể ngả lưng trên những tảng đá lớn dưới chân thác, ru mình vào giấc ngủ trong tiếng nước chảy, tiếng chim hót…
Ghé thăm 7 ngọn thác hùng vĩ ở Gia Lai
Phạm Ly (tổng hợp)
Một Tây Nguyên với những tương truyền về nét đẹp hoang dại hiện hữu rõ nét trong sự ồn ã của dòng thác đổ từ độ cao hàng chục mét, ngầu sắc đỏ, tung bọt trắng xóa
Thác Phú Cường. Ảnh: Phan Nguyên
Thác Phú Cường
Thác Phú Cường nằm trong khu vực mỏ đá Phú Cường, thuộc địa phận xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; cách thị trấn Chư Sê khoảng 3 km và cách TP Pleiku khoảng 45 km về phía đông nam. Đây là dải nước chảy trên nền nham thạch của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động với độ cao ngoạn mục: 45m, rộng 35m. Vào mùa khô, dòng nước thu hẹp, trông như một dải lụa mềm buông lơi giữa trời. Ảnh: Phan Nguyên
Thác Chín tầng
Tên gọi là cách mà những người từng ghé qua đây đặt cho dòng thác này sau khi nhìn ngắm vẻ uốn lượn qua chín tầng đá của nó. Không đổ xuống từ một vách đá chọc trời, thác Chín tầng trải dài qua những vách đá gồ ghề, mỗi tầng cao từ 5-10m, riêng tầng cuối cùng cao 15m. Thác nằm sâu trong núi nên hơi khó tìm đường, thuộc địa phận của xã Iasao, huyện Iagrai, cách trung tâm TP.Pleiku 30km. Ảnh: gialai.gov
Thác Lệ Kim
Thác Lệ Kim huộc địa phận xã Ia Tô, huyện Ia Grai. Từ thành phố Pleiku, xuôi theo tỉnh lộ 664 khoảng 20 km, bạn sẽ đến thị trấn Ia Kha – trung tâm huyện Ia Grai, đi tiếp khoảng 15 km nữa, du khách sẽ đến thác Lệ Kim. Điều đặc biệt trong vẻ đẹp của địa điểm này đó chính là vẻ xù xì, góc cạnh của vách đá, phần eo của khối đá là nơi dòng nước trắng xóa đổ xuống, ánh lên sắc bạc nên người dân nơi đây mới đặt cái lên Lệ Kim cho dòng thác này. Ảnh: hivietnam.net
Thác Đăk Rong
Thác Đăk Rong nằm trên đường đi KonPne, phía đưới đập tràn Đăk Rong, thuộc địa phận xã Đăk Rong, huyện KBang, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm TP Pleiku khoảng 160km. Thác có lượng nước khá lớn và chia làm nhiều dòng chảy. Ảnh: ST
Thác Xung Khoeng
Thác Xung Khoeng thuộc địa phận xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hai bên bờ của thác Xung Khoeng xanh một màu u tịch của cây cỏ mọc um tùm. Cách cảm thác tốt nhất là ngồi trên những tảng đá, cảm nhận độ mềm mịn, cái ướt nhẹ của lớp riêu, chìm vào cái bao la của bầu trời, mát lạnh của hơi nước được ủ lâu ngày dưới những tán cây lớn. Ảnh: ST
Thác Bàu Cạn
Bàu Cạn là thác nằm gần thành phố Pleiku nhất, chỉ cách khoảng 20km, thuộc huyện Iagrai. Băng theo con đường chạy dài theo mấy ngọn đồi cà phê, qua đồi chè xanh, qua thêm cánh đồng cỏ lau tím, vừa đi vừa hỏi đường thì sẽ đến được thác Bàu Cạn. Vào mùa nắng, dòng chảy của thác bị thu hẹp đến mức, du khách có thể nhìn rõ những gành đá của thác. Ảnh: Hong Duc
Thác Ba tầng
Nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Kon Ka Kinh, chinh phục ngọn thác 3 tầng là hành trình vô cùng thú vị và hấp dẫn đối với những ai thích khám phá, yêu thiên nhiên và trải nghiệm những điều mới lạ. Càng đi sâu và lên cao địa hình vườn Kon Ka Kinh càng trở nên hiểm trở, tạo ra hệ thống thủy văn khá phong phú với mạng lưới sông suối, thác ghềnh dày đặc. Muốn chinh phục được dòng thác 3 tầng tuyệt đẹp phải đi bộ vượt qua đoạn đường mòn thiên nhiên dài khoảng 4,5km. Dọc theo bờ suối tới với vươn quốc của những cây đa cổ thụ có tuổi đời vài trăm năm tuổi với bộ rễ ăn sâu vào lòng đất rất đẹp và kỳ vĩ. Ảnh: Phan Nguyên
Gia Lai: Hùng vỹ thác Ya Bia
ĐÌNH VĂN
Dòng nước trên mỏm đá cao, tràn xuống tựa như dải lụa ánh bạc. Nước và đá hòa quyện vào nhau, tạo nên thác Ya Bia hùng vỹ ở Gia Lai.
Thác Ya Bia hùng vĩ, nước tung trắng xóa.
Thác nằm ở xã Hà Đông (huyện Đắk Đoa), từ trung tâm xã đi vào chỉ độ 15 phút.
Để vào thác Ya Bia phải đi bằng xe máy, xuyên qua đường mòn mà người bản địa làm rẫy.
Thác Ya Bia hùng vĩ, nước tung trắng xóa.
Rất nhiều dân phượt đã đến khám phá Ya Bia.
Cảnh đẹp thác Ya Bia.
Đứng ở chân thác, ngước lên, thác Ya Bia sừng sững, tựa như một chàng trai Jrai lực lưỡng.
Từng mỏm đá như nấc thang bắc đến cổng Trời, cao vút. Bên trên, nước đổ xuống, tràn qua từng thang đá, tỏa ra những tia nước trắng xóa, mát lạnh.
Nước đổ xuống đều tăm tắp một dải trắng, óng ánh như bạc. Bất kỳ du khách nào bước chân vào tham quan cũng phải sửng sốt trước vẻ đẹp của Ya Bia.
Hơn thế, xung quanh thác được bao bọc bởi hàng cây rừng tỏa mát quanh năm. Bao mệt mỏi, muộn phiền cũng sẽ tan biến khi đến với thác Ya Bia.
Thác còn hoang sơ nên rất thích hợp với dân phượt, thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên.
Ở Hà Đông, ngoài thác Ya Bia, du khách còn có thể ghé thăm nhà thờ bằng đất của người Ba Na và nhà thờ bằng gỗ tương tự như ở Kon Tum (nhưng nhỏ hơn). Đây là những nhà thờ mang đậm tính bản địa, rất cổ kính, được dựng lên bằng bàn tay tài hoa của cư dân ở đây. Họ rất thân thiện và dễ gần, sẵn sàng làm "hướng dẫn viên" cho bất kỳ ai mong muốn.
Rất nhiều phong cảnh đẹp, hữu tình chờ đón những ai muốn khám phá Hà Đông. Đi, đến và cảm nhận. Sẽ là tiếc nuối nếu bạn không đến Hà Đông và ngắm thác Ya Bia, một thác nước hùng vỹ của đại ngàn Tây Nguyên bao la.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét